Seiten

Samstag, 9. Juli 2016

Dân mình biết về đâu?



Những đôi mắt cùng dõi trông ra biển
Câm lặng đớn đau trĩu nặng tháng năm
Những cặp mắt giữa chiều tà đăm đăm
Chất chứa nỗi đau, hờn căm, uất giận



Cá chết hàng tấn
Ngư dân như phận bèo trôi
Biển bị Formosa xả độc giết chết rồi
Đứa con nào còn sống được nhờ vào nôi biển mẹ?
Ai đã tàn độc như thế?
Ai đã tiếp tay Trung cộng để hạ sát dân mình?
Ai đã ưu đãi cho sai phạm cố tình?
Ai đã tiếp tay cho Formosa trong hành trình gây nên tội ác?
Ai đã che chắn tuyên truyền sai lạc?
Ai đã đánh dân chẳng khác đánh kẻ thù?
Để bây giờ mới nhận ra mình ngu
Cõng rắn vào nhà, mặc dù “còn chưa thẩm định”?
Ai đã toan tính
Vơ vét thật nhiều
Cố tình lừa phỉnh để dễ chia nhau?
Ai đã khai đao chém mẹ biển đứt đầu?
Để ngư dân chịu đau đời khốn khó?
Ai tiếp tay cho chúng nó?
Xua đuổi dân phải bỏ biển ra đi?
Ai khinh thường dân, coi họ chẳng ra gì?
Dụ “xuất khẩu”, “chuyển nghề” để di dân cho tiện?
Ai mưu kế đất này dâng hiến?
Cho Trung độc quyền đóng chiếm lập vùng riêng?
Ai bán rẻ đất, biển chỉ vì tham tiền?
Vì hèn nhát xóa hồn thiêng sông núi?

Ống xả thải chất độc của Formosa

Những cặp mắt ngư dân ngóng ra biển vời vợi
Câu hỏi xé lòng: Ta còn đợi chi đây?
Biển đã chết
Dân bị đầu độc từng ngày
Mọi nguồn sống đã vào tay Trung hết
Chờ gì nữa? Hay đợi bị tiêu diệt?
Mất nước rồi, con cháu biết về đâu?


Tiếng Sóng Biển 09.07.2016

Những đứa trẻ bị chính quyền nhẫn tâm cướp quyền được đi học đẫ 2 năm nay, để ép bố mẹ chúng phải giao đất cho Formosa lập vùng tự trị riêng.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen