Seiten

Dienstag, 16. Februar 2016

Đừng ngóng nguyệt trôi/ Mơ.../ Chưa tỉnh/ Ngóng chờ/ Không chờ sung rụng

Đây là những đoạn thơ TSB đối chơi với Nhà Gom Lá Bàng theo ngẫu hứng. Xin tặng nó cho các bạn.

Người sao xinh thế, nơi nào đến!
Ta tưởng là tiên... rớt xuống đời
Thế gian đen tối, nàng như thánh
Ta bỗng quên buồn, sa cõi mơ

Nha Gom La Bang VN
Đừng ngóng thuyền trôi

Là thuyền vãng lai không bờ bến
Theo sóng dạt trôi đến khắp trời
Du ngoạn bồng bềnh buồm lộng cánh
Đừng chờ hay ngóng, phí hoài mơ 
Tiếng Sóng Biển


Người dưng tôi thấy trong... hình
Món quà... thượng đế, trông xinh tuyệt vời
Đời là nửa thực nửa mơ
Nửa vùi nhân thế, nửa thờ phượng em

Nha Gom La Bang VN

Mơ...
Trong hình cô bé thật là xinh
Khuôn trăng mười sáu lung linh tuyệt vời
Vần thơ ai lỡ đánh rơi
Để tim tôi mãi bồi hồi vì em 
Tiếng Sóng Biển


Sáng đi uể oải còn chút tỉnh
Ghé quán cà quen chả thấy người
Vòng đời xoay chuyển sao đen đủi!
Chiều lại chốn xưa rụng mất... hồn

Nha Gom La Bang VN

Chưa tỉnh

Cơn mê rối loạn, đời chưa tỉnh
Chân lý kiếm tìm, chẳng mấy người
Chịu nhục cúi đầu than phận rủi
Ngửa tay xin tạm chút hương..... hồn
Tiếng Sóng Biển



Đi tìm tứ tuyệt

Người đi lâu quá làm tôi... nhớ
Mắt mỏi màn hình chả thấy tên
Kiếm tìm em mãi trong bài cũ
Mới nhắn đến em được mấy lời
*
Đi tìm tứ tuyệt, trời xuân lạnh
Mờ tỏ khu vườn, quẩn lối đêm
Em nghiêng nét thắm, làn thu phớt
Anh bước chân về, ôm dáng em

Nhà gom lá bàng

Ngóng chờ

Nhìn mưa tuyết bay gợi lòng nhớ
Dĩ vãng xa vời một cái tên
Vương vấn đâu đây hình bóng cũ
Dẫu qua năm tháng dễ nào quên
Xuân về hoa thắm sao lòng lạnh?
Đèn vẫn cô đơn tỏa sáng đêm
Dõi mắt ngóng ai trong mưa phớt
Nóng lòng mong được thấy hình em. 
Tiếng Sóng Biển



Thế sự mông lung, thế sự… khùng
Cuối đời, mong hai chữ ‘thoát Trung’
Càn khôn chuyển đổi, mù hay tỏ
Mơ thấy dân mình qua cửa sinh!
Nhà gom lá bàng

Không chờ sung rụng

Có lòng vì nước, dấn thân cùng
Khát vọng chung tay để thoát Trung
Chấp nhận gian lao vì nghĩa tỏ
Ngại chi thiên hạ gọi là khùng
Lặng thầm góp gió chờ Xuân mới
Tạo sóng giúp đời thay cát hung
Chẳng thể ngồi xoay lưng phó mặc
Đón chờ trúng miệng trái hoàng sung


Tiếng Sóng Biển 12.02.2016

2 Kommentare:

  1. Lâu ngày viếng khúc thi tình
    En-try dang dở, một mình nghĩ suy
    Đàn kiến loạn, đáng thương thay
    Quẩn quanh... chân lý!, kẻ đi, người còn

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Vui mừng thấy anh ghé thăm
      Câu thơ để lại, lòng thầm cám ơn
      Kiến sợ hãi, quen sống mòn
      Đâu cần chân lý, quay tròn .... quẩn quanh
      Hèn nhát tủi nhục cũng đành
      Nhắm mắt câm lặng biến nhanh ra ngoài
      Nỗ đau ai chịu mặc ai
      Tâm hồn vô cảm, thành loài sán giun
      Nghĩ sao viết vậy chớ chùn
      Vì dân đâu ngại mất còn bản thân.

      Löschen