Seiten

Donnerstag, 11. Februar 2016

Phải không anh?



Nếu thực yêu mới thấy lòng đau nhói
Mỗi lúc chia xa, tiếng gọi đáy hồn
Có vì yêu mới xao xuyến hoàng hôn
Lòng hoang lạnh, ôm buồn khi anh vắng.

Phải không anh? Tình yêu là sức mạnh
Giúp mình vượt qua chống chếnh tủi buồn
Ngăn lệ tràn mi, nồng ấm nụ hôn
Tô môi thắm, khơi nguồn cho sự sống

Phải chăng anh? Khi xa luôn mong ngóng
Được gần nhau, cháy bỏng giấc mơ tình
Dốc cạn tâm hồn, xây ước mộng xinh
Ơn trên xuống, cho mình bên nhau mãi…

Phải không anh? Khi yêu chẳng ngần ngại
Dẫu xa xôi, tim gửi lại bên người
Giọt tình nồng còn đọng mãi bờ môi
Niềm hạnh phúc đâm chồi theo năm tháng

Phải không anh? Có nhau chân trời rạng
Ánh hừng dương trong sáng tỏa sắc hồng
Nuôi hy vọng đôi mình thỏa ước mong
Thuyền tình kết hoa hồng êm trong sóng!


TSB

3 Kommentare:

  1. Bài thơ cưng sáng tác rất hay +Khúc Thi Tình.

    AntwortenLöschen
  2. Bài thơ cưng sáng tác rất hay +Khúc Thi Tình.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn anh đã ghé thăm và có lời khen thơ em. Chúc anh năm mới vạn sự như ý, mọi điều như mong, luôn hạnh phúc và nhiều niềm vui

      Löschen