Seiten

Mittwoch, 10. Februar 2016

Liên tiếp “điềm báo xấu”


Lại “điềm giời” báo, họa chi đây?
Hết “cụ Rùa” chết, cá nổi đầy
Quảng Ngãi bỗng dưng dân bị bắn
Pháo hoa trúng mặt, “điềm” chi đây?

“Điềm giời” tết đến tuyết giăng cây
Giá lạnh khắp nơi, mưa gió đầy
Đồng đất Cửu Long bị ngập mặn
Tương lai nguồn sống tính sao đây?

Phải chăng tại Đảng không vì dân?
Mưu kế vơ vào mong giữ phần
Bất kể thế thời đang chuyển đổi
Một lòng vẫn quyết chỉ lo thân

Cờ quạt, tuyên truyền, đầy mánh mung
Thông tư, nghị định chéo ngoe khùng*
Công an giả dạng theo truy sát
Phá hoại dân lành*, Trời chẳng dung!

Phải chăng lừa lọc bị phanh phui?
Tham nhũng giờ đây trơ mặt rồi
Đảng vẫn cố che, phân cấp bậc*
Lòng dân bất tín, Đảng tiêu đời
                                                                   
Nếu hết khả năng lãnh đạo dân
Để dân tự chọn người dân cần
Cớ sao cứ phải đảng viên chứ?*
Trí thức Việt Nam đầy chính nhân

Hãy xem các nước ở quanh ta
Chiến thắng Suu Kyi* đem hợp hòa
Tổng thống niềm tin bà sẽ giữ
Khát khao dân chủ khải hoàn ca

Thất bại Đài Loan, Mã Cửu* thua
Thái Văn* bình dị, thế thượng thừa
Thay dân nắm quyền điều hành nước
Đảng có giật mình, ngẫm kỹ chưa?

“Cộng sản anh em” Lào đó thôi
Bounnhang* lên chức tuyên ngôn rồi
Đứng về phía Mỹ chống Trung Quốc
Xâm lược Biển Đông hận khắp nơi

Putin mắc kẹt Syria thôi*
Kinh tế nước Nga chao đảo rồi
Tham lam cho lắm nhận về xấu
Hậu quả ra sao, nhắm mắt “chơi”

Chỉ vì xử sự kiểu con buôn
Trung Quốc lung lay khiến Tập buồn
Bên trong thối nát, bên ngoài ghét
Khủng hoảng theo Trung, phá sản luôn*.

Không sớm nhận ra, mình đứng đâu
Chỉ vì độc Đảng, quyết theo Tầu
Tương lai đất nước trong tai họa
Dân sẽ vùng lên, chém rớt đầu.

TSB 10.02.2016

*Nghị định “Tụ tập đông người phải xin phép” của Phan Văn Khải và Thông tư „trưng dụng” tài sản dân” của Trần Đại Quang

*CA Lâm Đồng cho bọn tay chân phá hoại các vườn hồ tiêu, rẫy cà phê và công khai phóng hỏa tài sản của những người bất đồng chính kiến đúng vào dịp tết dương và âm lịch vừa qua. Hoàn toàn mất hết tính người. Đúng kiểu âm mưu và biện pháp mà TQ vẫn thực hiện lâu nay nhằm triệt hạ kinh tế của nông dân VN, để nghèo hóa dân Việt nhằm buộc chặt dân nghèo VN vào hàng hóa rẻ tiền, nhiễm độc mà chúng tuồn từ TQ sang để đầu độc dân mình cho chết dần.

*Những người đang bị tố tham nhũng, BCT vẫn cố tình lờ đi, đưa vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao.

*Tại sao lại chỉ có 4 triệu đảng viên /92 triệu dân được quyền bầu cử ra hàng ngũ lãnh đạo cao cấp? Vậy mà ông Trọng còn rêu rao “Dân chủ thế còn gì nữa” được thì cũng lạ thật.

*Người được nhân dân Myamar tín nhiệm bầu lên qua cuộc Tổng tuyển cử tự do

*Mã Anh Cửu nguyên Tổng thống Đài Loan bị thảm bại
*Bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống nữ đầu tiên do dân bầu ở Đài Loan quyết tâm theo đường lối Đài Loan độc lập.

*Bounnhang Vorachit mới trúng cử Tổng bí thư Lào đã khẳng định ủng hộ việc Mỹ giữ gìn quyền tự do hàng hải theo luật pháp Quốc tế, chống lại tuyên bố chủ quyền vô lý của TQ trên Biển Đông.

*Putin giống Tập vì muốn lừa dân chú ý tới bên ngoài để duy trì sự ủng hộ mình, nên lao vào cuộc tham chiến tại Syria, giúp Tổng thống độc tài đứng vững, nhưng lại làm hao tổn thêm kinh phí và khả năng quân sự cũng như tài chính của đất nước đang dần kiệt quệ vì giá dầu tụt quá sâu. Song không thể rút chân ra được nữa, đành nhắm lắt chơi cho hết cuộc. Mặc dù bị các nước lên án.

*Nếu ĐCSVN mà không tỉnh táo, theo TQ thì ngày tàn cũng tới gần.





Pháo hoa mừng năm mới 2016 ở Quảng Ngãi, nơi ông Bảy ngư dân bị "tầu lạ" bắn chết oan uổng ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN, mà đã 2 tháng trôi qua, chính quyền lờ đi không truy xét vì "tầu lạ" chính là tầu "treo cờ TQ" được cơ quan chức năng bắt ngư dân nói chệch đi là "thấy người mặc quần áo giống người Philippin", bỗng dưng trở chứng bắn vào đám dân chúng đang xem pháo hoa, quên nghĩa đồng bào khiến 6 nngười bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng vì bị trúng mặt.

Clip: Pháo hoa ở Quảng Ngãi bắn tung tóe về phía đám đông khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 2.



Sáng mùng một tết, cá không chỉ chết nhiều ở Hồ Gươm mà còn chết trắng Hồ Tây vì pháo hoa luôn



 

Lần đầu tiên tuyết rơi dầy phủ trắng Sapa. Không những thế, các điểm cao xuôi xuống tận miền trung VN năm nay cũng có tuyết phủ. trời rét đậm, rét hại xuống 4°C trên các vùng đồng bằng Hà Nội, Hải Phòng.... khiến cây cối chết héo, đe dọa một năm mất mùa trái cây.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen