Seiten

Montag, 8. Februar 2016

Chúc Xuân bé Phương Uyên

Đây là bài thơ khai bút đầu xuân Bính Thân của Tiếng Sóng Biển viết theo kiểu cảm tác nhanh khi đ̣c bài thơ của Phương Uyên trên face của em. Xin chúc Uyên và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc và phước lộc luôn đủ đầy, vững vàng trên bước đường đấu tranh cho dân tộc vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.



Xuân trong ngần, sắc trăm hoa đua nở
Bé Phương Uyên đứng đó quá dịu dàng
Lại một năm, tuổi đời bước sang trang
Xin chúc em thêm vững vàng ý chí
Một cô gái đẹp, nết na thùy mị
Dám đứng lên không bỏ phí cuộc đời
Sức mạnh từ em thức dậy trong tôi
Sự can đảm quyết vì người tranh đấu
Trái tim em, tấm chân tình nồng hậu
Tràn yêu thương in dấu nặng tình người
Em là gương cho tuổi trẻ khắp nơi
Dám đứng dậy vì cuộc đời tươi sáng
Chúc cô bé có tâm hồn lãng mạn
Trọn một năm thêm nhiều bạn, bớt thù
Sức sống mãnh liệt, biết lúc cương nhu
Học thật giỏi, hơn người từ kiến thức
Duyên dáng, vững vàng, giữ gìn chuẩn mực
Tài lộc dư thừa, phúc đức tràn đầy
Ba mẹ em như cổ thụ vững cây
Hưởng lộc trời, mỗi ngày thêm mạnh khỏe.


Tiếng Sóng Biển tặng em gái Phương Uyên nhân ngày đầu năm Bính Thân 08.02.2016.

Thơ của Phương Uyên

Trời đã vào xuân

Tiếng chim hót líu lo trên cành mai trước ngõ
Gió man mác thổi qua vườn hoa vừa chớm nở
Bướm trắng bướm vàng bay lượn trước hàng hiên
Mẹ bảo con lớn con hay làm duyên
Con nũng nịu hôm nay xuân mà Mẹ
Mùa xuân đến cho ngàn hoa đua nở
Con lớn, rồi con sẽ đẹp như hoa
Bông cúc đầu mùa xin kính dâng Cha
Nụ hồng này con xin dâng tặng Mẹ
Những bông hoa tuổi của con đẹp quá
Sang năm mới này con sẽ học giỏi hơn
Mẹ mỉm cười mùa xuân đã lên ngôi
Ba xoa đầu con như hồi con còn tấm bé
Nhà ta còn bao nhiêu khó khăn vất vả
Vẫn đón xuân mà hạnh phúc vô ngần

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen