Seiten

Samstag, 19. September 2015

Yêu anh thật nhiều!



Vì em, anh chẳng tiếc chi
Anh biết em thích, cái gì cũng mua
Thương em biết mấy cho vừa
Lo em bị bệnh, nắng mưa trở trời
Sợ em buồn, thích em cười
Chờ em kiên nhẫn, chẳng rời được nhau
Quan tâm, không để em sầu
Lắng nghe em nói, góp câu chân tình
Dẫu em đâu được thật xinh
Tim anh dành chỉ một mình em thôi
Mặc cho ngày tháng vuột trôi
Tình anh đằm thắm chẳng vơi nồng nàn
Với em, anh chẳng dối gian
Không giận hay gắt, nhẹ nhàng nhắc yêu
Món em nấu, anh ăn nhiều
Khoe cái bụng bự, bao nhiêu cũng vừa
Em gọi, anh tới đón đưa
Dẫu xa hay lỡ trời mưa bất thường
Anh cười trông thật dễ thương
Bỏ hẹn với bạn, lên đường vì em
Giữ lời, anh thức hàng đêm
Muốn tăng bạn đọc, báo thêm tin, bài
Tình anh chung thủy chẳng phai
Dẫu em bị bệnh, mãi hoài yêu em
Vòng tay anh thật dịu êm
Mắt luôn say đắm, môi mềm gắn môi
Dẫu khó khăn chốn chợ đời
Vai anh điểm tựa, thảnh thơi lo gì?
Mặc cho kẻ xấu nói chi
Tin em, anh vẫn thương vì yêu em
Gặp cháu con, khăng khít thêm
Tình anh trăng sáng êm đềm như mơ
Yêu em, anh thích cả thơ
Trân trọng lưu giữ cho dù chẳng hay
Bạn em, anh bắt chặt tay
Mở lòng chân thật, tình đầy trao nhau
Không muốn nhìn thấy em sầu
Sợ lệ tuôn chẩy, mắt nâu ủ buồn
Nên anh chọc ghẹo em luôn
Tìm câu dí dỏm khơi nguồn niềm vui
Dù em vạn lỗi trong đời
Bỏ qua, anh cũng thảnh thơi an bình
Vì em, anh chịu hy sinh
Thú riêng, bè bạn.... đăng trình cùng em.

Càng hiểu anh, càng yêu thêm
Vầng trăng trong sáng giữa đêm rạng ngời
Xa nhau em gọi “Mình ơi”
Yêu mình, xin mãi một đời bên anh.


TSB 20.09.2015

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen