Seiten

Mittwoch, 30. März 2022

VẦNG TRĂNG TÌNH YÊU...

 

Nửa mảnh trăng gầy giá lạnh đơn côi
Treo lơ lửng giữa trời đêm yên lặng
Giọt buồn trong veo rơi hoài.... xa vắng
Như hạt sương sa trĩu nặng nỗi buồn

Câu hát nghẹn ngào, khóc tình vùi chôn
Tiếng nức nở, đám côn trùng hòa điệu
Khuyết vành cong....chòng chành... trăng mếu!
Thương thân phận mình.... chén rượu vỡ tan

Thục nữ mà sao khổ mãi ngập tràn?
Tình dâng hiến ....phận đa đoan chua xót
Chẳng dám mơ.... một lời thương dịu ngọt
Đành buông tay... trong thánh thót lệ nhoà....
******

Rồi một ngày.... bình minh gọi chim ca
Vườn thắm sắc nở muôn hoa chào đón
Giấc mơ Xuân dậy hương tình thật trọn
Đêm Nguyệt hoàng.... lộng lẫy chốn thiên đường 

Trăng nồng nàn gửi chan chứa yêu thương
Dáng e thẹn, nhẹ nhàng vương tơ sáng
Cười rạng rỡ, tỏa ánh vàng lãng mạn
Hạnh phúc anh trao ....mang vạn lời tình

Trăng được nâng niu....tỏa ánh lung linh
Say đắm đuối trong mối tình đằm thắm
Dẫu đất trời có xa xôi ngàn dặm
Hồn quấn vào nhau, ta chẳng muốn rời....

Trăng ngọt ngào rắc mật, dịu bờ môi
Anh đón nhận, lòng bồi hồi hạnh phúc….
Mình có đôi... tình trao nhau chân thực
Thăng lại tròn vành .....rạo rực....tình si.....

Thanh Bình 30.03.2022

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen