Seiten

Mittwoch, 21. September 2016

Hai nửa và Có bao giờ anh tự hỏi?

Hai nửa



Một nửa trái tim đã lạnh rồi
Nửa còn thoi thóp với đơn côi
Vẫn mơ Trăng sáng trong lòng biển
Luyến tiếc những ngày cùng thảnh thơi 


TSB 19.09.2016



Có bao giờ anh tự hỏi?

Anh có hỏi lòng, mình yêu chân thực?
Hay chỉ nương nhau trong lúc lỡ làng?
Muốn tạm bến đậu qua vận trái ngang
Nên không thể dịu dàng trao thương mến?



Không để tình yêu trong tim hiển hiện
Không thực lòng tìm kiếm giấc mơ chung?
Khi em ốm, anh bỏ mặc dửng dưng
Không chăm sóc, ôm mùng nằm riêng chỗ?

Khi giận nhau em khóc, anh không dỗ
Mặc em cô đơn, đau khổ một mình
Gọi anh hoài, anh cố tình làm thinh
Cho biển mặn xót mối tình Trăng – Sóng.

TSB 09.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen