Seiten

Sonntag, 4. Juni 2017

TRÍ THỨC THỜI NAY

TSB đau lòng nghe tin đám "lương dân" ngu dốt, chỉ vì tiền, chấp nhận làm tay sai cho TQ, bị chính quyền kích động bao vây ném gạch đá và đánh đập, phá nhà của giáo dân Song Ngọc, nơi những con tin của Chúa chỉ mong được hưởng Công lý và Sự thật đã xuống đường đi bộ để khiếu kiện, đòi bồi thường thoả đáng thảm họa do chúng gây ra, và đòi Thủ tướng phải giữ lời hứa trục xuất Formosa khi chúng liên tiếp phạm lỗi hủy hoại môi trường sống của dân sau thảm họa xả độc giết biển như chôn rác thải trái phép khắp nơi ngay đầu nguồn nước, chở cả rác thải từ nơi khác sang đổ xuống vùng biển VN, tiếp tục xả nước thải độc và khí độc vào môi trường VN, đầu tư công nghệ cũ, không đảm bảo chất lượng để lò vôi nổ ngay khi mới vận hành thử khiến môi trường sống của dân cũng bị ảnh hưởng, tâm lý người dân bất an.......

Bildergebnis für hình ảnh bẻ cong ngòi bút

Vậy mà đám được mệnh danh "trí thức" thời nay cậy có chức, có quyền chỉ lo vơ vét hưởng thụ nên ra sức nói những lời ngụy biện, bao che cho tội ác, kích động đám dân ngu dốt gây sự, vu khống linh mục và giáo dân để có cớ bắt giam họ, chia rẽ giáo - lương để mang lợi cho TQ.

Đám bút nô cũng vì tiền ra sức dựng chuyện vu khống những người dám đấu tranh chống Formosa, bảo vệ môi trường, đòi dân chủ, nhân quyền cho nhân dân....

Thật đau lòng cho một nước Việt buồn. 

Trí thức thật thì quá hiếm, lại phần lớn đã già. Trí thức trẻ thì đại đa số chỉ biết đến đồng tiền, hèn nhát, ích kỷ, vụ lợi, bất chấp đạo đức xã hội hay vận mệnh dân tộc.

Trí thức bây giờ
Chỉ mơ tiền bạc
Trách nhiệm thoái thác
Ham lạc, vinh hoa
Nên mới ngợi ca
Những điều không thật
Tư duy đánh mất
Lất ngất loạn ngôn
Sự thật vùi chôn
Suy tôn nhơ nhuốc
Sống đời phụ thuộc
Phản quốc, hại dân
Chỉ cốt ấm thân
Chẳng cần danh dự
Sẵn sàng thành thú
Làm đủ mọi trò
Quốc nhục chẳng lo
Vu cho ai chống....


Tiếng Sóng Biển 01.06.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen