Seiten

Dienstag, 14. Februar 2017

NGÀY TÌNH NHÂN


Ngày tình nhân này mình chẳng bên nhau
Hai đứa cách xa hai đầu vời vợi
Đánh mất yêu thương, nên không ngóng đợi
Một đóa hoa xinh khơi gợi xuân tình

Đã xa rồi vầng trăng sáng lung linh
Trong lòng biển đêm bóng hình khao khát
Bồn chồn trào dâng sóng tình dào dạt
Hồn quện trong nhau bát ngát đỉnh trời



Ôm gối cô đơn mặc lệ tuôn rơi
Em đã khóc thương một thời nhung nhớ
Xa lắm rồi, giấc mơ xưa một thủa
Sẽ nắm tay nhau đi giữa thăng trầm

Đêm giao tình này, trời đất lặng câm
Chẳng có anh, em âm thầm buồn bã
Buốt lạnh thấu xương lá cành tơi tả
Trăng trốn nơi nào? Biển cả thẫm đen....

  
Mình như người lạ, chẳng còn thân quen
Không câu hỏi, cũng chẳng thèm lời chúc
Anh đã đi rồi, biệt ly là thực
Mà sao tim vẫn thổn thức ngóng chờ...

Đêm tình buồn, yêu trong cõi huyễn mơ
Chẳng dám mong bất ngờ anh trở lại
Mình đã mất nhau giờ là mãi mãi
Đành quên đi, bóng trăng trải thi hồn....


TSB 14.02.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen