Seiten

Dienstag, 19. Mai 2015

Duyên phận buồn

Nếu một ngày, con tim em ngừng đập
Dòng máu tươi tràn ngập cả trong hồn
Nếu một ngày, đời thiếu vắng hoàng hôn
Biển có trong anh trường tồn vĩnh cửu?



Lời Sóng ru mãi mang tình ngọt dịu
Gửi về anh thương lắm giấc mơ buồn
Hạt mưa đời thay nước mắt em tuôn
Cơn gió nhẹ cũng luôn làm em nhớ

Nhắc với anh, tình này còn dang dở
Duyên phận nào, xin nợ lại kiếp sau
Chốn trần gian sao vương lắm u sầu?
Bao cay đắng làm đau con tim nhỏ

Lối đường đời, bước chân em bỡ ngỡ
Sợ khổ anh, lỡ dắt Nhỏ theo cùng
Duyên phận buồn, đưa đẩy mình đi chung
Con thuyền tình trong cùng dòng Sông nhớ

Để trăng buồn chia hai mình đôi nửa
Phần cho anh riêng giữa trái tim này
Thơ nhập hồn, nên tình cũng ngất ngây
Thả theo gió chất đầy niềm thương mến.

Trong trái tim em, anh luôn hiển hiện
Dẫu phải xa nhau, lệ khiến mắt sầu
Sẽ chẳng bao giờ em trách anh đâu
Buồn số phận làm đau lòng hai đứa.


TSB


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen