Seiten

Freitag, 3. April 2015

Dòng sông phù sa


duoicanhbay6-760875-1412982583.jpg
Hình chỉ có tính minh họa

Dòng sông quê, trong tim tôi vẫn nhớ
Lặng lẽ êm đềm chở nặng phù sa
Ngày bình yên nước sông chẩy hiền hòa
Con đò xưa ngang qua trong ký ức
Dòng sông tuổi thơ, chiều hè náo nức
Trốn mẹ tắm sông, hạnh phúc ngọt lành
Dòng sông đỏ, uốn lượn đẹp như tranh
Những luống rau giăng hàng xanh như ngọc
Lờ lững thuyền câu, gió nhẹ nhàng lướt
Từng chiếc xà lan lần lượt về xuôi……

Dòng sông êm đềm trong tâm trí tôi
Nay đỏ máu sụt chồi trong quằn quại
Những đứa trẻ nghèo lang thang trên bãi
Gió phất phơ man dại cả ánh nhìn
Những con người thống khổ đành lặng im
Ngắm dòng sông đang chìm vào hoang lạnh
Thành phố ven sông đêm về lấp lánh
Những khách sạn sang, loạn cảnh tiêu tiền
Những con phố, ngợp gái đẹp như tiên
Mời bán thân kiếm tiền về nuôi mẹ
Những chàng trai tập thể hình rất trẻ
Mát xoa “mợ”, thay thế phút “làm chồng”
Những biệt thự sang trọng rộng mênh mông
Khu mua sắm, ăn chơi….đều thuộc dòng tham nhũng
Ai dám viết lên hay là nói đụng
Bị bắt tống giam, bị chúng đánh liền
Thành phố hoa đăng đầy bọn đảo điên
Một chế độ vì tiền hoại nhân cách

Những con người còn giữ chút tâm sạch
Biết xót xa trước phá phách điếm đàng
Nhìn dòng sông máu, xã hội hỗn mang
Cố cắn răng viết từng trang uất hận.

TSB




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen