Seiten

Sonntag, 29. Juni 2014

Hạ xưa và Làm sao đòi lại được?

Chùm thơ TSB đối với bạn bè Blog



Hạ xưa


Rừng chiều ríu rít tiếng chim
Long lanh nắng múa như tìm người thương
Gió reo khúc khích dẫn đường
Dụ cô gái nhỏ theo hương ghé vào
Trời trong vắt vẻo trên cao
Mây trôi lãng đãng nôn nao đáy hồn
Nhớ kỷ niệm cũ, mưa tuôn
Từng giọt tí tách, nhẹ luồn cổ em
Ôm hoài ngày cũ dịu êm
Nhớ mùa phượng đỏ cánh mềm nôn nao....

TSB


Làm sao đòi được?

Làm sao đòi được bạn ơi?
Khi nửa tim lỡ trao người đắm say
Dù tâm day dứt từng ngày
Dù đêm hoang lạnh đắng cay tràn về
Dù muốn xóa bỏ cơn mê
Dù gắng quên hết ê chề vì anh
Muốn yêu thương giữa an lành
Mới đòi lại nửa dành anh ngày nào
Bạn tưởng có thể quên sao?
Cách gì ngăn máu thôi trào từ tim?

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen