Seiten

Sonntag, 29. Juni 2014

Anh là niềm Hạnh phúc

Hình minh họa

Nơi em ở là Thiên đàng hạ giới
Nến và hoa mang tới mọi niềm vui
Ong Bướm dập dìu mỗi ngày tới lui
Mọi đau đớn đều lùi vào quá khứ

Cuộc sống sắc mầu, đủ đầy mọi thứ
Chỉ vắng người thương ru ngủ cho mình
Nhưng hình bóng Chàng tỏa sáng lung linh
Em hạnh phúc trọn tình trong chờ đợi

Đường vào tim em chỉ riêng một lối
Lỡ trao đi, mỗi tối để dành Chàng
Dù cách khung trời, biển cả mênh mang
Hạnh phúc vẫn dịu dàng trong tim nhỏ.

Lời thủ thỉ anh gửi vào trong gió
Đóa tình Xuân hé nở sắc huy hoàng
Mỗi khi có dịp, Chàng lại ghé sang
Đêm huyền ảo, bóng Trăng vàng trên Biển.

Con Sóng vỗ bờ ngập tràn thương mến
Dào dạt hoan ca đến đỉnh tương phùng
Mối giao hòa lan tỏa mượt như nhung
Cho hương sắc lấp lánh cùng nhân thế.....


Tiếng Sóng Biển

1 Kommentar:


  1. Ở nơi em hòa bình và hạnh phúc
    Nắng thủy tinh và mưa của ngọc ngà
    Nét môi buồn là của thì quá khứ
    Bướm vui mừng chao lượn mỏng cánh hoa

    Đọc thơ em hấp dẫn lắm em nha
    Cứ tò mò như thể thích ấy mà
    Sao sướng thế mọi thứ đều có cả
    Thiếu mỗi tình anh – Có thế thôi mà

    Chờ đợi mãi buồn cứ thế dài ra
    Như Tô Thị niềm tin nào hóa đá
    Đọc thơ em anh lây buồn như thế
    Có cầm lòng thương Tiếng Sóng Biển xa

    Mà tình ấy trong anh thân quen quá
    Ngỡ em gối đầu lên bắp chân bả lả
    Miệng hát ru đôi tay ôm đôi má
    Đem môi mình lên trán em anh thả

    Đường đến tim em chân bước ngái xa
    Chỉ một lối và em dùng một khóa
    Khổ cho anh tìm mãi chẳng được chìa
    Đêm! Anh thả chính anh vào biển cả.

    Hì! Sợ chưa, anh Sỏi cưa cẩm em đấy, có ai ghen không !

    AntwortenLöschen