Seiten

Donnerstag, 22. Mai 2014

Vương vấn



Chạm nhau vương vấn đắm say
Chạm anh tình thắm mỗi ngày thêm xuân
Dẫu xa cũng thấy thật gần
Dẫu phai sương tóc, tình chân vẫn nồng
Nghĩa trăm năm, kết vợ chồng
Mắt trong mắt đắm, chờ mong bên Chàng
Cách một trời biển mênh mang
Sóng lòng vẫn cứ dịu dàng lời ru
Chờ nhau cũng đã mấy thu
Mong ngày tương hợp, đắp bù tình duyên
Trời ngả nghiêng, đất ngả nghiêng
Trộm nhìn hai đứa môi liền gắn môi
Gió phập phồng cũng bồi hồi
Đêm thành bỏng rát cuộn trôi trong tình
Trăng treo cửa sổ lung linh
Mỉm cười huyền ảo in hình lứa đôi
Khép lành 2 trái tim côi
Thổi bùng hưng phấn, lên ngôi đêm vàng.

TSB


6 Kommentare:

  1. ' Cách một trời biển mênh mang
    Sóng lòng vẫn cứ dịu dàng lời ru "

    bài thơ như viết cho hai người yêu xa vậy. Khoảng cách như ai đó nói mà mình nhớ không rõ, chỉ man máng nội dung là xa vậy để thử lòng nhau, thử thách tình yêu chân thật của cả hai người...
    Nhiều khi gần quá mau chán, xa vậy mà...thêm nhớ bạn hiền hén !
    Bài thơ da diết, tình cảm ghê vậy đó !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Cám ơn bạn hiền ghé thăm. Không hiểu sao mình rất thích cách viết thơ văn và ngay cả lời com của bạn. Nó mộc mạc chân thành nhưng lôi cuốn sao sao đó.
      Chúc bạn hiền cuối tuần vui vẻ!

      Löschen

  2. Chẳng chạm nhau cũng ngất ngây
    Cũng tình mơ mộng cũng đầy ngực xuân
    Một đời xa cũng sẽ gần
    Thủy chung trắng tóc một vần thề xưa
    Câu chờ dãi nắng dầm mưa
    Một ngày khắc khoải sánh vừa mùa thu
    Tiếng lòng dìu dịu lời ru
    Chờ duyên tương hợp đền bù đôi môi
    Ngả trời ngiêng đất bồi hồi
    Ba đào em cuồn cuộn trôi thi tình
    Nhẹ thôi trăng nhé lung linh
    Kẻo hai nỗi nhớ giật mình đêm nay.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Waooooooo chứng tỏ anh Sỏi nhà mình rất giỏi thơ lục bát. Hay quá! Cám ơn anh nhé! Thật tuệt, em rất thích những vần thơ đối này của anh. Nó phản ánh rất đúng ý bài thơ của em. Em tiếp thơ anh, nhưng Chàng là của em nhé!

      Gió luồn rèm cửa nhẹ lay
      Ngỡ trong say đắm ngất ngây có chàng
      Thân giữa trời đất mênh mang
      Hồn trong khát bỏng nhẹ nhàng thoát thai.....

      Löschen
  3. Anh đọc lại thơ em và tự nhiên thấy muốn chạm... Xem cảm giác làm sao?!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hìììììììì "Chạm" thật là chết đó anh, đừng dại nhé. Chúc anh cuối tuần vui vẻ!

      Löschen