Seiten

Donnerstag, 20. März 2014

Con đò chiều



Con Đò chiều trôi xuôi dòng nước chẩy
Buồn ngẩn ngơ, run rẩy với cô đơn
Nước nôn nao, đẩy nhịp mạnh chập chờn
Đò cứ thế, mặc sông dồn chao chát
Buồn mối tơ duyên, không còn khao khát
Đò buông nhịp khua, trôi dạt bến bờ
Rồi bất chợt giây phút gặp như mơ
Sóng ru nhẹ từng lời thơ tha thiết
Sông nước, Đò tình quấn nhau quên hết
Có bạn sánh đôi, chiều dệt sắc hương
Đò nao lòng chao trong Sóng thân thương
Nghe tiếng gọi, giữa đêm trường xa vắng
Trái tim rung lên không còn câm lặng
Giấc mơ ngày xưa ban nắng cho đời
Đò nhẹ nhàng chao trên Sóng chơi vơi
Niềm Hạnh phúc cuối trời lung linh sáng.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen