Seiten

Montag, 23. Dezember 2013

Giáng Sinh hy vọng



Mùa Giáng Sinh này em vẫn vắng anh
Ngắm những dòng nước đóng thành băng giá
Lấp lánh sáng trong, buông rèm* thật lạ!
Nhớ anh yêu nôn nao cả tâm hồn
Mỗi chiều về trao vội vã nụ hôn
Gửi tình sang anh, bồn chồn tha thiết
Vì tương lai chung, anh làm không mệt
Sẵn lòng vì em, dành hết đời mình
Khao khát gần nhau giữa mùa Giáng Sinh
Trao tặng anh mối chân tình yêu dấu
Sưởi ấm trái tim bằng tình nồng hậu
Cùng chung tay, tô mầu thắm tranh đời
Giáng Sinh này, dẫu vẫn còn xa xôi
Trái tim em ủ muôn lời muốn nói:
Yêu anh thật nhiều! Vần thơ xin gửi
Quà tặng anh chẳng thay đổi – Yêu Chàng!
Dẹp quá khứ, quên đau khổ, trái ngang
Mình sẽ bên nhau dịu dàng, say đắm
Nhé, anh yêu! giữ tình luôn nồng đượm
Dệt muôn hoa, ươm mầm sống đâm chồi
Ấp ủ tình mình, chờ ngày chung đôi
Hạnh phúc ngọt ngào, muôn đời bền mãi!

Tiếng Sóng Biển

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen