Seiten

Mittwoch, 20. November 2013

Thương



Thương hai đứa mình, mối tình xa cách
Bao khó khăn, thử thách khôn cùng
Vẫn dành cho nhau một mối tình chung
Mong ngày mai trùng phùng trong hạnh phúc.

Anh trao tặng em, tấm lòng chân thực
Em dành riêng anh thơm nức đóa xuân tình
Những vần thơ tỏa ánh sáng lung linh
Bao đắm say trong tim mình tha thiết.



Thương anh nhiều, những vần thơ em dệt
Giấc mơ hoa đan kết mối loan tình
Giữa vườn địa đàng, ngợp ánh bình minh
Anh bên em bước đăng trình yêu dấu

Hương sắc xuân theo gió về nồng hậu
Trái tim ngoan chẳng giấu giọt lệ mừng
Ước mong ngày dưới mái nhà chung
Hạnh phúc trăm năm thổi bùng niềm khao khát

Trăng giữa sóng tình ngàn năm dào dạt
Khúc thi ca bát ngát tựa tình nống
Những đêm vàng thỏa lòng mình ước mong
Duyên tình đắm, nghĩa vợ chồng khăng khít


TSB


Giấc mơ sẽ trọn vẹn bên nhau giữa vườn địa đàng dấu yêu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen