Seiten

Donnerstag, 10. Januar 2013

Những cái chết oan nghiệt


Những cái chết oan nghiệt

Khi nghe tin kẻ điên rồ Adam Lanza (20 tuổi)  ở  Newtown, Connecticut (Mỹ) đã xả súng điên cuồng giết hại các cháu nhỏ là học sinh cấp 1 tại trường tiểu học Sandy Hook, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 20 em nhỏ ở độ tuổi dưới 10 và cả mẹ đẻ cuả hắn vốn là giáo viên nhà trường vào sáng ngày 14/12, tôi đã thực sự sững sờ và phẫn nộ, xót thương cho những mảnh đời nhỏ dại, ngây thơ trong trắng phải chết vì tên ác qủi đớn hèn! Chỉ những kẻ ngu ngốc, thiếu suy nghĩ , ích kỷ và không biết cách giải quyết mọi việc một cách ổn thoả, hèn nhát mới phải dùng tới vũ lực mà thôi. Thật đau xót cho những đứa trẻ chưa kịp hưởng ni ềm vui trong cuộc sống đã phải ra đi oan ức.

Những mảnh đời thơ ngây vương cơn ác mộng
Tiếng súng vang lên dưới cổng học đường
Những xác nhỏ nhoi trông thật đáng thương
Mắt còn mở, vẫn dường như muốn hỏi:
„Tại sao hỡi trời- Con làm gì nên tội?“
Máu đổ khắp nơi- xác nối xác- trong, ngoài….

Cấp 1- thơ ngây, còn chưa kịp phiền ai
Họng súng bất chợt- bé ngã xoài xuống đất
Những đưá trẻ con hoảng hồn chết ngất
Thấy bạn mình co giật giữa máu loang
Cô giáo giật mình, chưa hết bàng hoàng
Tiếng súng nổ- vội ôm quàng các cháu…
Như cánh gà mẹ dang rộng che dấu
Những đứa con chúi đầu dưới gậm bàn
Run rẩy toàn thân, sợ hãi khóc than
Trong hoảng loạn, tiếng súng càng chát chúa….

Cha mẹ học trò lòng như đốt lửa
Hai mươi đứa trẻ chết giữa oán cừu
Những cặp mắt thơ ngây trong vắt đáng yêu
Đã khép lại với bao điều oan ức….

Hỡi những kẻ kém cỏi trong nhận thức!
Đừng vì giận oan, bực tức điên cuồng
Xả súng sát hại các em nhỏ đáng thương
Tạo oán nghiệp- mở đường vào địa ngục
Đừng vì hận thù không lý do xúi dục
Hại trẻ thơ, mang nỗi nhục ngu hèn
Dẫu có chết rồi, cũng bị chửi „thằng điên“!
Cả loài người sẽ rủa nguyền muôn kiếp!

Tiếng SóngBiển- Thơ hồn

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen