Seiten

Mittwoch, 8. Juli 2015

12 tháng xuân tình



Một chút vàng mơ của tháng giêng
Đậu trên mái tóc, dịu môi mềm
Sa vào đáy mắt ai trong sáng
Lưu lại chút tình, say ngả nghiêng

Giêng tới chưa làm hồng má em
Bóng chàng Thi sĩ thoáng qua thềm
Đánh rơi câu chữ trong trời thoáng
Hương phấn nồng nàn Xuân đẹp thêm

Dịu ngọt tháng hai giữa đắm say
Tình nhân khoác áo rong chơi đầy
Nam thanh nữ tú vui hoà hợp
Nhớ lắm bạn bè tay nắm tay

Bất chợt nắng về, trong tháng ba
Sưởi lòng nồng ấm nhớ quê nhà
Bâng khuâng sông nhớ trôi về biển
Theo gió thi tình bay thật xa…

Ngày hội chào nhau cá tháng tư
Rộn ràng xuân đến, đông chưa từ
Thỏ nhà ai sinh, quà trong trứng
Con trẻ sướng vui, ngọt vị….dư

Khoe sắc ngàn hoa nồng tháng năm
Sẻ chia tình thắm, dịu thăng trầm
Nắm tay tiếp nối khơi nguồn sống
Mạch đập từ tim, xuyên thấu tâm

Tháng sáu hạ về gió gọi mưa
Cho tình tháng bẩy gió dông lùa
Tháng tám nắng nung hồng cặp má
Hạ nồng cháy đỏ giấc mơ trưa

Bãi biển sóng trào tình đắm say
Nuột nà eo nhỏ, gợi tình đầy
Gối đầu tháng chín trong nhung nhớ
Chiều sẫm hoàng hôn nhuộm giấc say

Mùa vàng thu hoạch tháng mười vui
Lễ hội tạ ơn, nhớ ngậm ngùi
Hương cốm làng vòng, ngọt chuối chín
Trái thơm mọi miền lịm bờ môi

Cặp mắt biếc xanh hồn lá rơi
Thu vàng sánh bước tim bồi hồi
Vừa hay mười một ươm nhung nhớ
Lưu luyến chút tình mãi chẳng vơi

Hơi ấm tim nồng, đêm bớt sâu
Mặc đông tuyết lạnh trắng u sầu
Có anh bên cạnh hương tình thắm
Đón phước Chúa ban, mình hiểu nhau!

Mười hai tháng trời cánh chim bay
Gửi gắm tình ta mơ ước đầy
Xao xuyến tâm hồn, trao nỗi nhớ
Môi hồng đắm đuối trọn vòng tay.


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen