Seiten

Dienstag, 2. Juni 2015

Tình xa





Gặp để rồi xa, Biển sẩu vì nhớ
Gió nhẹ lướt qua ngỡ hơi thở của anh
Bầu trời cao vút, ngàn sóng biếc xanh
Như trái tim em riêng dành anh đó

Thăm thẳm yêu thương, một đời mở ngỏ
Lòng mênh mang ôm Trăng tỏ muôn đời
Vẫn biết rằng, tình Trăng - Biển chơi vơi
Quấn vào nhau, để lại rời xa cách

Trăng toả sáng giữa trời khuya thanh bạch
Biển in bóng Trăng giữa thử thách trùng khơi
Chẳng ngại phong ba, bão tố đầy trời
Vẫn mong ngày Trăng tỏa ngời trên sóng

Mãi hướng về nhau, muôn đời nôn nóng
Ngày đoàn viên cháy bỏng giấc mơ tình
Trăng lại dập dìu trên sóng lung linh
Những phút giây chỉ riêng mình trao gửi

Hạnh phúc như mơ, Trăng thêm vời vợi
Biển xôn xao, tiếng gọi tự đáy lòng
Dẫu chỉ sánh vai, kề bước song song
Cũng đằm thắm nghĩa vợ chồng sâu nặng

Dù phải xa nhau trong ngày chang nắng
Phập phồng từng đêm lòng chẳng hề nguôi
Chờ Trăng lên cho ngọn sóng rạng ngời
Tình Trăng - Biển mãi muôn đời đằm thắm.

Tiếng Sóng Biển



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen