Seiten

Mittwoch, 27. Februar 2013

Anh đã đến



Anh đã đến-
Như hừng dương tan giá băng đêm tối
Như vườn địa đàng muôn hoa vẫy gọi
Như làn gió xuân- len lỏi thì thầm
Thúc giục lòng- hết đau đớn, lặng câm
Áng thi tình nẩy mầm gieo hương sắc
Trái tim rung những giai điệu hoan lạc
Nguồn thơ tuôn như thác- ngỏ muôn lời
Mắt lấp lánh ngàn tia sáng-thật vui
Đôi môi thắm tỏa nụ cười rạng rỡ
Khuôn mặt em chợt như hoa vừa nở
Phép nhiệm mầu- đất trời trở sắc hồng
Anh đây rồi, người em hằng ước mong
Thật giản dị, tấm tình nồng trân qúi!
Khát vọng cho đời- đẹp từ suy nghĩ
Tấm lòng nhân - nhẹ ý, trọn lời
Rất dịu dàng, ngọt ngào gọi „Mình ơi!“
Muốn cùng em- bước đường đời còn lại
Tình chung thủy, đã trao là mãi mãi
Mình bên nhau, chẳng quản ngại thăng trầm.



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen