Seiten

Mittwoch, 22. März 2017

TRUNG LÀ KÔNG, VIỆT NAM THÀNH ĐẢO SỌ NGƯỜI?


Không biết Bộ Trưởng VH và DL Ngọc Thiện có còn tỉnh táo không mà muốn dựng tượng Kong tại Hồ Gươm, nơi lưu lại truyền thuyết Vua trả gươm báu cho Rùa thần sau khi thắng giặc ngoại xâm phương Bắc, đất nước thanh bình? 

Không biết ông ta cảm nhận về bộ phim Kông này thế nào mà muốn dựng làm biểu tượng ngay giữa Thủ đô ngàn năm Văn hiến của Đại Việt xưa với truyền thống kiên cường gìn giữ non sông trong các cuộc chống quân xâm lược phương Bắc, suốt các đời vua Lý, Trần, Lê, Mạc...?

TSB nghe tin đó mà rùng mình.
Dựng hình tượng một con khỉ khổng lồ tàn ác, đánh giết các con thú, kể cả con người đang có mặt trên đảo, biến cả một hòn đảo xinh đẹp thành hoang đảo với hàng núi đầu lâu xương sọ để giáo dục điều gì cho lớp trẻ VN? Và muốn nói điều gì với du khách trong cái thời mạt vận, trớ trêu là du khách đến từ Trung quốc, đất nước đang cướp biển đảo của VN lại đông hơn du khách quốc tế này? 

Có ai nghĩ giống tôi không? 
Tôi thấy rằng Kông là biểu tượng của "anh hàng xóm" khổng lồ TQ sẽ ngự trị đất nước này, vì Rùa Thần Hồ Gươm đã chết, gươm báu ̣đã gãy bởi sự hèn nhát của những nhà lãnh đạo ĐCSVN, nên họ buộc nhân dân VN phải quên tội ác ngàn năm Bắc thuộc của TQ, quên lịch sử bao đời cha ông ta chiến thắng giặc phương Bắc, quên xương máu của đồng bào, chiến sĩ ta trong các cuộc chiến chống TQ xâm lược biển, đảo, biên giới những năm qua. Họ cấm biểu tình đòi Hoàng, Trường Sa là của VN, cấm nhắc tới, ghi công và tưởng niệm nhớ ơn các liệt sĩ chống Trung. Họ đánh đập dã man dân tuần hành ôn hòa đặt đơn khiếu kiện Formosa và đòi đuổi Formosa, thủ phạm xả độc giết biển khiến hàng ngàn con người mất nghiệp, sống cảnh khốn khổ suốt năm qua.


Họ muốn dựng Kông thật lớn để át đi cái Tháp Rùa linh thiêng mang hồn dân tộc, ẩn chứa trong đó ý chí quật cường không chịu khuất phục trước giặc phương Bắc ngàn thủa của cha ông, mặc dù TQ luôn lớn và mạnh gấp 10 lần VN chăng?

Họ muốn dân phải hiểu rằng TQ có sức mạnh của con dã thú Kông, có thể biến VN thành hoang đảo với những núi sọ người như trong phim, nếu VN không chịu tuân phục nó, nên dân VN phải im lặng, theo Đảng cúi đầu thần phục TQ, thì TQ sẽ nâng niu, yêu thương như Kông lúc cuối phim chăng?

Họ muốn xây dựng cái biểu tượng hoang dã, tàn ác đó để lấn át đi cái chí khí, hồn thiêng sông núi Việt tích tụ tự ngàn đời trong biểu tượng Tháp Rùa, để làm hài lòng những kẻ "đầu tư, thiết kế" lại Hà Nội đến từ phương Bắc chăng?

Đất nước này còn hay đã mất? Có văn hóa hay chỉ biết hời hợt chạy theo những thứ phù phiếm, lảm hại chính dân tộc mình?


'Kong: Skull Island' tại Việt Nam?

("Kông: Đảo sọ người" tại Việt Nam?)

Ngọc Thiện muốn dựng tượng Kông
Biểu thị đất nước chất chồng mối nguy
Chính quyền độc Đảng trị vì
Giống Kông phá sạch thứ chi thấy phiền
Khiến cho xã hội đảo điên
Tổ quốc tan nát, sĩ hiền chột thui
Đời sống dân bị chôn vùi
Dưới bao thống khổ, dùi cui táng đầu
Đảng cướp sạch, chẳng còn đâu
Đất đai, biển, đảo bán Tầu nhiều năm
Dân chết dần, chẳng động tâm
Formosa xả độc, âm thầm Đảng bênh
Cấm dân khiếu kiện, biểu tình
Phải nghe lệnh Đảng kiên trinh với Tầu....
Tương lai Việt chẳng thấy đâu
Ngoài hình tượng đảo đầu lâu xương người?
Bởi lũ lòng dạ đười ươi
Bản tính hoang dã, đang ngồi đầu dân?
Hay muốn Kông hiếp Rùa thần?
Cấm chống Trung quốc, buộc quân phục tùng?
Cấm tiệt tưởng niệm chống Trung
Phải quên truyền thống oai hùng ngàn xưa
Sợ Kông sức mạnh thượng thừa
Hung hăng đập phá, nên đưa lên thờ?


Ngọc Thiện văn hóa ngu ngơ?
Hay ngầm đe dọa dân giờ phải yên
Chịu bán đất nước lấy tiền
Trung là Kông đó, giữ nguyên “bạn vàng”
Chịu nhịn, ve vuốt bám càng
Tới ngày sẽ được tiếng “ngang Thiên triều”
Bằng không, Kông sẽ dở chiêu
Hung hãn đập giết, sọ nhiều, xương phơi...
Tháp Rùa nay đã lỗi thời?
Gươm báu đã gãy, Kông ngồi đầu chăng?


Tiếng Sóng Biển 22.03.2017

Chú thích: Toàn bộ hình ảnh là TSB lấy từ trang Tễu Blog, tức TS Nguyễn Xuân Diện

Dienstag, 21. März 2017

BAUXIT TÀN PHÁ QUÊ HƯƠNG

Hiện trường đoạn đê bị vỡ sau khi được khắc phục Ảnh: THẠCH THẢO

Đỏ trời, đỏ đất, đỏ dòng sông
Đỏ rực Tây Nguyên, đỏ cánh đồng
Cảnh chết, rừng tan, dân đói khổ
Tưởng rằng Bau xít tiền mênh mông?

Bao người phản đối, cứ như không
Đã bán cho Trung, quyết một lòng
Nên mới tảng lờ, coi chẳng biết
Ba ngàn bảy tỷ, lỗ còn mong?

Biết sai sao vẫn lao vào nhỉ?
Đóng cửa, dừng ngay có tốt không?
Chấp nhận bồi thường hơn hủy hoại
Môi trường, dòng giống dần đi tong....

Ai gánh lỗi này ngoài Đảng nhỉ?
Đầu môi chót lưỡi giỏi khoe “hồng”
Buôn dân, bán nước, hại nòi giống
Dân tộc chết mòn, Đảng biết không?


Tiếng Sóng Biển 20.03.2017

Nghe tin Bauxit của Tập đoàn Than KS lỗ "vượt kế hoạch tới 3.700 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư là 32.000 tỷ. Nếu lãi bắt đầu từ năm sau theo dự tính là 100 tỷ đồng/ năm thì phải cần tới 37 năm mới bù được khoản lỗ của 3 năm 2013-2016. Vậy bao giờ mới thu hồi được vốn?

Ai là người gánh chịu trách nhiệm này nếu không phải là BCT, Ban chấp hành TW và TBT Nguyễn Phú Trọng đã cửa ra những tên lãnh đạ̣o tham lam, bất tài và nhẫn tâm biết sai mà không chịu sửa, khiến kinh tế chìm sâu, nợ ngập đầu, phải lệ thuộc TQ, Tài nguyên cạn kiệt,môi trường bị đầu độc, phá hủy tan nát và nhân dân sống trong lo âu, khốn khổ.

Hãy trả lại cho Việt Nam "Rừng vàng, biển bạc". Trả lại cho miền quê VN vẻ đẹp lụa là của những cánh đồng lúa xanh mát. Trả lại cho thành phố của VN không khí trong lành. Trả lại cho dân VN nền tảng đạo đức yêu thương và lòng dũng cảm chống giặc ngoại xâm có tự bao đời.

Không đủ tài đức, thì xuống đi để cho dân VN tự bầu lên những người xứng đáng lãnh đạo đất nước. Đừng đổ thừa, chạy tội nữa. 

Mittwoch, 8. März 2017

NGUYỆN VÌ DÂN, NƯỚC

Hình ảnh Sài Gòn xuống đường vì môi trường ngày 01.05.2016

Thương xót dân oan bị cướp đất
Hận Formosa xả độc môi trường hoài
Thù Trung chiếm mất đảo ta đó
Dấn bước xuống đường chí chẳng phai

Vì nước hiến dâng, ta chẳng ngại
Thương dân phải chịu nỗi đau dài
Bút nghiên lặng lẽ mài cho sắc
Cứu nước  thoát Trung ông viết bài

Tiếng thét căm hờn này của mẹ
Nắm tay vung thẳng ấy là cha
Dơ cao biểu ngữ  không hề sợ
Anh, chị, chú, cô, em, bác, bà

Lớp trẻ cùng nhau xin nối bước
Xuống đường đòi đuổi Formosa
Giữ môi trường sạch, đầy tôm cá
Tươi sáng tuổi thơ trong mỗi nhà

Bước qua nỗi sợ vì dân tộc
Ước nguyện cuộc đời sẽ nở hoa
Hạnh phúc ấm no trăm họ hưởng
Đất nước bình yên giữa thịnh, hòa


TSB 08.03.2017

Dienstag, 7. März 2017

EM KHÔNG CẦM MÁY

TSB vào mạng bất chợt gặp bài thơ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh nhớ người vợ yêu kiều của bác đã ở nơi xa lắm......

Quá xúc động vì tình yêu của một người đàn ông chung thủy, mà có lẽ bây giờ rất hiếm gặp giữa một xã hội suy đồi về đạo đức, toàn những cảnh quan chức có vợ bé, con riêng, bồ bịch, gái gú loạn xà ngầu, với những cảnh bán mua thân xác phụ nữ bên bàn nhậu để ký hợp đồng, hay với những câu chuyện cha hiếp con, ông hiếp cháu, hay lũ đầu bạc còn hiếp dâm và lạm dụng tình dục bé gái...đang bày ra trên các trang báo "lề phải" mặc dù đã bị kiểm duyệt gắt gao. Hay chuyện nghệ sĩ hài có tiếng sang tận Mỹ còn phô diễn trò lạm dụng tình dục bé trai, song vẫn được một vài tờ báo bênh vực và tung hô....tất cả những trò vô đạo đức này đang được mùa nở rộ tại VN.

Khiến một kẻ 'Vịt lùn Mỹ" già dơ hơn 70 tuổi, con cháu đầy đàn còn mặt trơ dùng tiền mua gái trẻ là người có sẵn chút (tai) tiếng và có tiền như Ngọc Trinh ở VN, để thoả mãn tính gian dâm cuối đời. Đã thế lại còn tự đắc công khai tung toé lên mạng khoe đã đoạt được tình một con .....hạng sang, chứ không phải một cô bé nghèo phải bán thân nuôi miệng.

Giữa cảnh đời kinh khủng hư thế mà gặp một người tìnnh chung như bác Vinh thế này, TSB không khỏi bồi hồi xúc động, nên đã phóng bút hoa theo bài thơ của bác Vinh bằng cảm xúc trân trọng tình yêu ngọt ngào ấy.

EM KHÔNG CẦM MÁY

Tiếng chuông đổ dài….em không cầm máy
Bởi em còn bận, mãi tít cao xanh
Anh gọi em và vẫn luôn nhớ dành
Bó hoa thơm mang tình anh vạn kiếp

Mai ơi Mai, dẫu âm dương cách biệt
Anh vẫn yêu da diết tự thủa nào
Vẫn khát ôm dáng bé nhỏ thanh tao
Và thèm lắm môi em trao ngày trước

Mỗi đêm về cô đơn anh lại ước
Được gặp em như thủa trước mình yêu
Được bên em quấn quýt nhau mỗi chiều
Đuợc thưởng thức bát canh riêu em nấu....

Em xa lâu rồi, anh cứ khóc giấu
Tự dối lòng, em đâu đó không nghe
Chuông cứ reo, mà em mãi không về
Cho nước mắt tràn trề trong tim giá.....


Tiếng Sóng Biển 07.03.2017

Bild könnte enthalten: 1 Person, Blume und Pflanze

TÔI VẪN NGHE TIẾNG CHUÔNG ĐỔ DÀI...

Tôi muốn gửi hình ảnh em lên Facebook
cho cả triệu người nhận dạng
giúp tôi tìm em giữa thế gian
Sẽ không ai từ chối giúp tôi đâu
Sẽ không ai từ chối
Không ai từ chối
Chỉ có điều là không tìm thấy em thôi
Vì em đã ở quá xa
Vì em đã ở quá cao
Vì em đã ở ngoài thế gian này
Vì em đã vào sâu trong cát
Nên mỗi đêm nhớ em không ngủ được
Tôi gọi vào điện thoại của em mà tôi luôn mang theo
Tiếng chuông đổ dài
Tôi nghe tiếng chuông đổ dài
Tôi vẫn nghe tiếng chuông đổ dài
Tôi mỉm cười
Như được em vỗ về mình
Em không trả lời chỉ là vì em đang bận thôi
Em đang bận thôi
Em đang bận...

Nguyễn Quang Vinh 07.03.2017


AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC 50 NGƯ DÂN VN BỊ BẮT VÌ ĐÁNH CÁ TRỘM PHẢI ĐI TÙ 4 NĂM NÀY?

25 ngu dan Viet bi bat o Malaysia vi nghi danh ca trai phep hinh anh 1
Hình minh họa trong bài 25 ngư dân Việt bị bắt vì "đánh cá trộm" ở vùng biển thuệc chủ quyền của Malaysia của Zing VN.

Vì sao ngư dân Việt phải bỏ ngư trường quen thuộc lang thang đi đánh hải sản trộm trên vùng biển của nước người ta để phải chịu án tù nặng thế này? Vợ con, cha mẹ họ sẽ trông vào đâu để sống? Chính quyền Việt Nam có trợ giúp các gia đình này không?

Nếu biển không bị Formosa xả độc giết hết mọi sinh vật biển, nếu biển đảo không bị TQ, người "anh em 4 tốt 16 chữ vàng" của chính quyền VN hiện nay tự dưng cướp chiếm mất Hoàng, Trường Sa của VN và ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt cá, khiến ngư dân không còn đường sống, trong khi tiền Formosa "bồi thường" chỉ là một chút hỗ trợ không đáng kể so với sự mất mát quá lớn mà ngư dân phải gánh chịu.... thì đâu nên nỗi ngư dân mắc vào vòng lao lý thế này?

Ai đang gieo họa cho dân, khi bám chặt lấy quân TQ xâm lược và trải chiếu hoa rước chúng vào gieo tai họa trên khắp VN như hiện nay?

Ai đang bao che cho tội ác diệt chủng của Formosa đánh đập, đàn áp dân khiếu kiện và biểu tình đòi chính quyền phải trục xuất Formosa để bảo vệ môi trường?

Ai đang dùng tiền thuế dân để nuôi quân đội, AN đáng lẽ để chống giặc ngoại xâm và nội xâm bảo vệ biên cương của Tổ quốc; và ai đang dùng thuế dân để nuôi đám CA và một đội quân côn đồ hùng hậu dưới mác Thanh niên XP, Trật tự đô thị, DLV, dân phòng.... đáng lẽ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân, đảm bảo cho dân được đối xử công bằng trước pháp luật, thì lại quay sang hùng hổ, trấn áp, đánh đập, bắt bớ và canh giữ người dân yêu nước xuống đường vì muốn bảo vệ biên cương, biển đảo trước giặc ngoại xâm TQ; hay biểu tình để bảo vệ môi trường sống; hoặc xuống đường đi nạp đơn khiếu kiện,đòi đuổi Formosa, kẻ đã hạ độc giết biển đẩy nhân dân rơi vào cảnh khốn khổ thế này?


Ai đang buộc dân phải xuống đường để bảo vệ quyền sống, quyền làm người của mình? Thứ quyền mà đáng lẽ ai sinh ra trên trái đất này đều nghiễm nhiên được thụ hưởng?

CHÍNH QUYỀN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC DÂN

Nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm khi không bảo vệ được biên cương, không bảo vệ được dân VN trước những thảm họa có thể ngăn chặn được do con người gây ra, không bảo vệ được môi trường biển để dân phải chịu cảnh đói ăn đành đi đánh trộm nên bị tù đầy, khiến toàn gia khốn khổ theo. Nhà cầm quyền VN phải chịu trách nhiệm trước cảnh người dân chết mòn vì bệnh tật do môi trường: nguồn nước, không khí, thực phẩm bị nhiếm độc, thuốc men không nguồn gốc....

Chính quyền chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm, khi biến người dân VN từ những con người chân chất thật thà, giầu lòng yêu thương, biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, không tham của người, dũng cảm, can trường sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, thành những kẻ tham lam, ích kỷ, vô cảm, hung hãn và mê muội sẵn sàng đánh, giết, cướp, hiếp dân mình, nhưng lại hèn nhát trước giặc ngoại xâm và bọn gian tặc tay sai bán nước.

Tội ác này trời không dung, đất không tha.

Hỡi những người còn chút lương tri trong giới lãnh đạo, những anh bộ đội, những anh CA.... hãy tỉnh táo suy nghĩ và trở về với nhân dân, cùng góp tay bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta trước âm mưu thâm độc diễn tiến hòa bình và chiến thuật luộc sôi con ếch từ từ, để đầu độc nhân dân VN, trong đó có cả cha mẹ, vợ con và bản thân các anh để chiếm dần VN.

Đừng vì quyền và lợi trước mắt mà hủy hoại tương lai VN.

Bọn TQ đã và đang công khai chiếm biển đảo của VN qua đường lưỡi bò liếm gần hết BĐ và đang dần tràn ngập VN thông qua các "dự án" tốn kém, kéo dài ngày nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân VN.

Hãy tỉnh lại đi các anh để trở về sát cánh cùng dân tộc bảo vệ giống nòi.

http://www.voatiengviet.com/a/papua-new-guinea-phat-tu-50-ngu-dan-viet/3752126.html

Papua New Guinea phạt tù 50 ngư dân Việt

Những vụ bắt giữ ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép trong vùng biển của các nước nam Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Những vụ bắt giữ ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép trong vùng biển của các nước nam Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Truyền thông Papua New Guinea cho biết một tòa án cấp quốc gia của nước này đã tuyên án 50 ngư dân Việt Nam mỗi người bốn năm tù giam và lao động khổ sai vì đánh bắt hải sâm trái phép trong lãnh hải của quốc gia ở tây nam Thái Bình Dương này.

Bản tin của đài truyền hình EMTV cho hay Thẩm phán Tòa án Địa hạt, John Kaumi, đưa ra phán quyết này sáng ngày 3 tháng 3 (giờ địa phương) với một thông điệp cứng rắn rằng bản án phải là lời cảnh cáo đối với những ngư dân đánh bắt trái phép khác từ Châu Á.

Tường trình của cơ quan thông tấn này cho biết ba thuyền trưởng của những tàu cá đánh cá bất hợp pháp bị kết án bốn năm tù giam hoặc phải nộp một khoản án phí lên đến gần 16.000 đôla Mỹ cho mỗi tội danh mà họ bị kết tội.

47 thành viên đoàn đánh bắt cũng bị kết án bốn năm tù cho một tội danh đánh bắt trái phép hải sâm theo Luật Quản lý Ngư nghiệp Quốc gia năm 1998 của Papua New Guinea.

Cả 50 người đều xuất hiện trước Thẩm phán Kaumi với những cáo buộc riêng, bản tin của EMTV cho biết.

"Nếu người Papua New Guinea còn không được đụng tới hải sâm trong vùng biển của chính mình, thì những người này là ai mà ngang nhiên đến lấy hải sâm," ông Kaumi được dẫn lời nói.

Ông giải thích thêm cho 50 ngư dân này rằng họ không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác ngoài họ về việc họ bị kết án tù, theo EMTV.

50 ngư dân Việt Nam này bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, cách thủ phủ Alotau của tỉnh Milne Bay khoảng 200 hải lý

Họ được đưa đến thủ đô Port Moresby và lần đầu tiên được nhắc tới vào ngày 23 tháng 1 năm 2017.

Tất cả họ được nói là đã nhận tội trước những cáo buộc và đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt.

EMTV nói đây là vụ đánh bắt trái phép lớn nhất từ trước tới giờ mà Cơ quan Ngư nghiệp Quốc gia của Papua New Guinea từng truy tố.

Chưa rõ Bộ Ngoại giao Việt Nam có phản ứng gì về diễn biến này.

Năm 2015, 15 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bị Papua New Guinea bắt giữ vì đánh bắt hải sâm trái phép. Họ được đưa về nước vào tháng 3 năm 2016.

Những vụ bắt giữ ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép trong vùng biển của các nước nam Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Cơ quan Quản lý Ngư nghiệp Úc cho biết 161 ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép đã bị bắt giữ ở vùng biển đông bắc của Úc kể từ ngày 1 tháng 3, 2016.

Montag, 6. März 2017

Phải đoàn kết mới thắng được những kẻ không có trái tim yêu thương dân tộc.

NÓI VỀ BIỂU TÌNH 05.03.2017

Dẫn đầu đoàn biểu tình của Giáo sứ Nghệ An là đoàn xe máy đi theo hàng 1 rất trật tự

Nói về cuộc Tổng biểu tình hôm 05.03.2017 vừa rồi trong khi ở các giáo xứ Nghệ An, Hà Tĩnh tố chức rất thành công, có rất đông các cháu thanh, thiếu niên, hoc sinh, em bé cùng cha mẹ và các cụ già, phụ nữ, những người đàn ông, thanh niên xuống đường bằng nhiều cách, nhiều địa điểm khác nhau. Trong khi ở Sài Gòn cũng bắt đầu toạ kháng trước nhà Thờ Đức bà và bị bắt hết, hay ở một số địa điểm khác như trước nhà thờ Phú Nhuận, hoặc tại Đổng Nai, Biên Hòa cũng có một số nhóm bạn trẻ dơ khẩu hiệu và tuyên truyền, kêu gọi nhân dân hưởng ứng cuộc biểu tình ôn hòa chống Formosa, thì trên Face nhiều lời khen chê khác nhau, khiến cộng đồng mạng cũng phát sốt. 

Còn TSB thì buồn vô cùng vì thấy một điều rõ nhất là:

1/ Người Việt mình rất khó đoàn kết vì lắm kẻ mắc bệnh cuồng vọng, tự cao tự đại, nên tự cho rằng mì̀nh và nhóm của mình làm tốt hơn, có khả năng kêu gọi, tổ chức hơn những nhóm khác, nên nếu có cuộc họp để thống nhất làm một cuộc xuống đường vì dân mà không mời các vị đó đến một cách trọng vọng, không đặt các vị đó lên vị trí quan trọng trong cuộc là y như rằng....không nhất trí, và chê nọ, hay nghi ngờ kia. Chỉ lo bới ra mà không bàn vào, rồi tuyên bố không tham gia để xúi dục những người khác làm theo mình, nhằm mục đích cho mọi người thấy, không có mình thì chẳng ra sao.

2/ Người Việt mình rất ích kỷ, thích biểu diễn hơn là dấn thân, vì thực ra họ rất hèn nhát, nhưng lại thích trội, vì thế lấy đủ thứ lý do để chỉ đấu tranh có chừng mực, không bị lọt vào ống ngắm của chính quyền để giữ an toàn cả về thể xác và vật chất cho riêng mình.

3/ Nhóm người này đòi hỏi nhóm kêu gọi xuống đường phải xuất đầu lộ diện trong khi thừa biết trong cái chế độ độc tài tàn ác này, thì mưu sự càng giữ bí mật được lâu càng tốt. Họ không hiểu rằng để có được một cuộc gặp mặt nhau tất cả như thế nhằm thực hiện việc lớn là cực khó. Nếu không cẩn thận thì sẽ tự phơi mặt ra cho an ninh đánh tan tác từ trong trứng hay sao? Vì thế Cha Lý đứng ra thay mặt kêu gọi là đủ. Nếu họ tin vào cha Lý và sự can đảm, tỉnh táo, bình tĩnh của các vị Linh mục yêu nước và sự  trung kiên lẫn tính  kỷ luật của giáo dân lâu nay, thì chẳng cần phải giả vờ nghi ngờ là cha Lý kêu gọi đi biểu tình cho ai đó "giấu mặt lợi dụng" làm gì, chỉ tổ giúp cho chính quyền giảm bớt lượng người tham gia mà thôi.

4/ Họ không biết đặt mục đích chung lớn lao lên sự hậm hực căm thù cá nhân, nên rất khó thuyết phục người dân làm theo. Bên này thì đòi "Phải cờ vàng", bên kia thì quen với khái niệm "cờ đỏ mới là cờ Tổ quốc". Người tổ chức đã khôn ngoan lấy lá cờ "Ngũ Sắc Tinh K̀ỳ" làm biểu tượng mà có người còn cố tình bóp méo thì, hết nói chuyện đoàn kết. 

Dân Sài Gòn ngồi tọa kháng trước khi bị bắt

Mặc dù vậy, cuộc biểu tình hôm 05.03 vừa rồi cũng là một cuộc tập dượt để tố cáo tội ác của Formosa, buộc chính quyền không thể làm ngơ, tiếp tục bao che cho Formosa giết chết biển bằng các xảo thuật dùng mấy chuyện giả chống tham nhũng, dẹp vỉa hè.... vớ vẩn nhằm ghi điểm với dân, khiến những người mê muội và ngay cả các nhà đấu tranh dân chủ nửa vời bám vào hy vọng chính quyền này sẽ tốt lên mà nản, không đấu tranh nữa, để nằm mơ họ sẽ thay đổi.

Cuộc biểu tình 05.03 đã góp phần đánh thức người dân còn hờ hững nhìn thấy thảm họa Formosa sẽ không dừng lại, nếu nhân dân còn im lặng. Đừng để việc chống Formosa này bị lãng đi giống như việc TQ ngày càng hống hách ở Biển Đông vì chính quyền VN đàn áp dân không cho biểu tình chống TQ xâm lược trước đây, ngược lại còn ký kết những văn kiện có hại cho VN, tổ chức những hoạt động mang lốt "hữu nghị" để cho thế giới thấy "nhân dân VN thân thiết với nhân dân TQ", nên việc TQ tràn vào vùng biển cũng như đất liền của VN là do nhân dân Việt Nam "mong muốn" được "phối hợp làm ăn với TQ".....phục vụ cho cuộc xâm lược mềm của TQ đang diễn ra từng ngày. Sự việc chính quyền cho thanh niên sinh viên 7 tỉnh làm liên hoan tốn kém để chào đón 1.000 thanh niên TQ sang "giao lưu hữu nghị" chính là thực hiện chỉ thị nham hiểm của Tập Cận Bình "phải chú ý giáo dục được ý thức của giới trẻ VN". 

Chúng ta phải thức tỉnh!

Tổ quốc sẽ không còn, nếu chúng ta để cho bọn bán nước tự do tác yêu tác quái.

Nếu chúng ta không đoàn kết lại, hy sinh tư lợi cá nhân nắm tay nhau xuống đường ôn hòa để thức tình nhân dân và giới trẻ, lấy đà tạo ra cơn bão dông cần thiết buộc nhà cầm quyền thay đổi, thì tội để mất nước vì bọn tay sai bán nước là tội lỗi mà lịch sử ngàn sau sẽ oán hận thế hệ chúng ta đã không hết mình vì công cuộc cứu nguy dân tộc.

Các giáo sứ Nghệ An đã tổ chức cho học sinh mặc đồng phục tham gia biểu tình, để giáo dục ý thức bảo vệ quê hương cho các cháu

TSB thấy muốn duy trì các cuộc biểu tình không bị chết yểu và ngày càng lôi kéo được lòng dân thì:

1/ Phải đạt được sự đồng thuận và đoàn kết được các hội đoàn, trong ngoài cùng nhất trí về mục đích chính nghĩa và cao cả của cuộc xuống đường là đòi đuổi Formosa, gìn giữ môi trường trong sạch thì mới dễ qui phục và lôi kéo được lòng dân đồng thuận. Còn tất cả những mục đích khác của các nhóm đều là thứ yếu không nên nêu ra lúc này.

2/ Cứ tuần hành trên bất cứ đoạn phố nào, vào sáng chủ nhật hàng tuần. Các nhóm chỉ cần người đại diện bắn tin cho nhau cùng đến một nơi có thể là một vùng ven thành phố nào đó và phối hợp đồng loạt dơ biểu ngữ, hát vang những bài hát tranh đấu mà không cần hô khẩu hiệu cùng tiến về trung tâm thành phố. Hoặc ngồi im ở gần cửa một đại sứ quán nào đó dơ khẩu hiệu tọa kháng để chia sẻ lực lượng trấn áp của chính quyền.

3/ Có thể tổ chức biểu tình bằng các phương tiện: Xe máy, xe đạp hay đi bộ trên bất cứ đoạn đường nào để gây tiếng vang.

4/ Đoàn biểu tình không được hô khẩu hiệu quá khích và tránh hành động bạo động, để làm mồi cho chính quyền tàn ác này mượn cớ đánh dân.

5/ Đoàn biểu tình nên mang theo cả các cháu nhỏ,  các ông bà già, phụ nữ, người tàn tật xuống đường để ngăn cản sự đàn áp của chính quyền như giáo dân Nghệ An vừa qua. Các mẹ, các cháu đi vòng ngoài. Vừa để tránh bị chính quyền vu cáo là khiêu khích hay chống trả, vừa làm giảm bớt ý đồ hung hăng của những kẻ bất nhân, vừa khiến tội ác của chính quyền rước nhân dân cả nước và thế giớ tăng nặng nếu đụng vào các đối tượng nhậy cảm này.

Hàng rào dây kẽm gai và ngoài CSCĐ, CA, AN, côn đồ, mật vụ còn có cả bộ đội biên phòng được huy động để ngăn cản dân bảo vệ Formosa

Đừng hy vọng gì bọn "vì đồng lương, bán nhân cách" này nương tay hay đứng về phía nhân dân, đuổi Formosa để giữ gìn môi trường cho chúng ta và nòi giống Việt được bảo tồn mạnh khỏe.

Họ đã đánh mất trái tim biết yêu thương Tổ quốc này, dân tộc này từ lâu rồi mới để mất biển đảo, biên giới, mới cố tình quên xương máu những người đã ngã xuống trong các cuộc chiến chống TQ xâm lược. Họ đã đánh mất trái tim yêu thương, nên mới thản nhiên bênh vực Formosa xả độc, bọn chủ các khu thủy điện đồng loạt xả lũ gây thảm họa liên tiếp dội xuống đầu để giết bớt dân mình chỉ vì tiền của kẻ thù. Họ đánh mất trái tim yêu thương mới nhẫn tâm dàn cảnh để có dịp vung dùi cui đánh xuống đầu dân cho tóe máu rồi khoe "chiến tích" một cách thích thú. Họ đánh mất trái tim rồi mới không còn biết rằng, quân đội và công an là để chống kẻ thù, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và bảo vệ sự an toàn, sự công bằng cho dân, chứ không phải vì quyền lợi của một nhúm người theo ĐCS mà bán nước hại dân. 

Họ là những kẻ không còn có trái tim đâu.


KHÔNG CÓ TRÁI TIM

Kẻ không còn trái tim
Sẽ yêu cả kẻ thù
Nước mất ư?
Chẳng ngại!
Thản nhiên làm việc trái
Thích thú cảnh điêu linh
Chẳng biết thương dân mình
Chỉ giữ tình Trung cộng.
Người không có trái tim
Sẽ không xót nòi giống
Vì tiền, sống ươn hèn
Thờ giặc Tầu thành quen
Mặc chúng chèn ngang cổ.
Bởi không có trái tim
Đảng mới quên tất cả
Không nhớ giặc tàn phá
Bắn, giết thả giếng sâu
Thôn Tổng Chúp khổ đau
Bị bọn Tầu tàn sát.
Vì lãnh đạo không tim
Không thấy biển đã chết
Formosa đang giết
Tương lai dân tộc này.
Bọn không có trái tim
Mới ngu muội ra tay
Giúp giặc đầy dân khổ.
Đám không còn trái tim
Mới biến thành lũ chó
Cắn dân theo lệnh chủ
Những thằng trọc phú tham.
Vì không có trái tim
Chúng xâu xé Việt Nam
Bán Tầu làm phố thị

Ai còn chút lý trí
Xuống đường đòi công lý
Để biểu thị lòng dân
Không muốn bị chết dần
Vì giặc Tầu nham hiểm
Không để cho chúng chiếm
Dần mảnh đất cha ông
Qua bè lũ "cờ hồng"
Mà không vì dân, nước
Đoàn kết chống Trung quốc
Là mệnh lệnh tự tim
Đừng để Việt Nam chìm
Vào ngàn năm Bắc thuộc.


TSB 05.03.2017

Freitag, 3. März 2017

CÓ THỰC GIÁO DÂN SONG NGỌC BỊ KÍCH ĐỘNG KHÔNG?

TSB khẳng định là KHÔNG!

TSB không tin giáo dân tự dưng lại ném đá vào cảnh sát trong vụ chính quyền Nghệ An đàn áp giáo dân Song Ngọc đi khiếu kiện.
Cha Thục không có tội, khi giúp dân đi khiếu kiện ôn hoà, vì đó cũng là trách nhiệm giúp dân có đời sống an lành và được đối xử công bằng trước pháp luật của một vị linh mục giám hộ, mà đáng lẽ chính quyền phải lo cho dân nhưng không ai làm cả, ngược lại đứng về phía Formosa, luôn bao che cho hành vi xả độc giết biển ngay từ đầu. Đó là tiếp tay cho tội ác diệt chủng.
Cha Thục chỉ giúp họ tổ chức đi sao cho ôn hòa và an toàn. Đáng lý chính quyền phải cám ơn ông và công an phải giúp dân mới đúng.
Cha Thục luôn kêu gọi giáo dân không sách động, ngồi xuống và đọc kinh khi thấy náo loạn phía trước thì họ đã làm theo, nhưng chính cảnh sát cơ động đã xông vào đánh họ túi bụi khiến họ bỏ chạy tán loạn trong các clip đưa lên đầy đó thôi.

Phía bênh vực chính quyền cũng đưa hình ảnh cha Thục gọi loa, nhưng không để rõ lời nhằm vu khống ông "kích động giáo dân".



Họ còn đưa hình ảnh chíếc xe CA bị "ném đá" vỡ kính và vỡ đèn nóc, nhưng có mấy chi tiết là họ quên mất rằng, nếu dân ném đá thì không sợ bị tróc sơn hay lõm, thủng vỏ ngoài của xe, như những kẻ chủ đập kính, lại chỉ đập kính sau chứ không đập kính trước, để tạo hiện trường giả. Hòn đá to tướng sẽ không "đậu lại" trên đèn xe sau khi làm vỡ nó.
Đúng là trò hèn hạ của những kẻ dàn dựng chuyên trò vu khống dân.

TSB dám khẳng định chuyện ném đá đó là trò dàn dựng của CA vì nó giống y như hồi họ đánh dẹp biểu tình dàn khoan của TQ, đã thả cho khoảng 200 an ninh và côn đồ tha hồ tung hoành dẫn đầu đoàn người đị đập phá để kích thích lôi kéo dân làm theo, nhằm mượn cớ đàn áp dân biểu tình yêu nước ôn hòa sau này nhằm cấm tuyệt đối dân biểu tình giúp TQ được yên để xây căn cứ trên các đảo cướp được của VN thôi.
TSB dám khẳng định điều đó, vì bỗng dưng đúng ngày hôm đó cảnh sát, an ninh, côn đồ, thanh niên tự vệ ở các nơi xảy ra bạo loạn đồng loạt biến hết và hàng lô các lực lượng "nhân dân nòng cốt" đông như quân nguyên cũng lặn mất tăm. Mọi liên lạc với CA đều bị cắt đứt hay không có ai cầm máy...vv.. Điều đó nếu không có sự chỉ đạo từ trên xuống, sẽ không bao giờ xảy ra ở ba nước CA trị như VN, TQ và Triều Tiên.
TSB còn biết sau đó chính quyền dựa theo các đoạn video đầy trên mạng bắt vài trăm người sau cuộc biểu tình chống TQ đặt dàn khoan vào biển VN đó, nhưng hóa ra quân ta lại bắt quân mình nên thả ra hết, chỉ lạc vào 3 tên côn đồ non nớt, CA tính ép chúng nhận là người của "Việt Tân" để vu khống nhưng không thành công vì thực ra chúng chẳng biết gì về VT cả. Ngoài ra còn bắt cả 2 nhà hoạt động dân chủ đứng phía xa lấy tin, nên không thể buộc tội họ, giam ít ngày rồi cũng phải thả.



Với đám CA giả dạng côn đồ thì người nào cũng có thể nhận ra khi xem các clip quay những vụ biểu tình, vì mặt thằng nào trong bọn chúng cũng lì lợm, hơi đần, ra vẻ ta đây là một nhân vật có sức mạnh. Đặc biệt hôm đập phá các xí nghiệp không phải của TQ đó, chúng mang gậy giống nhau, hoặc hôm đàn áp biểu tình Môi trường chúng cũng có một thứ gì đó để nhận ra nhau đỡ đánh lầm. 
Mỗi khi lâm trận thì chúng đều hùng hổ và thẳng tay tàn ác như nhau, cách đập phá và đánh đấm rất có nghề, chỉ nhằm đầu, mặt và bụng, ngực dân mà dã. Cách kẹp cổ vào nách, bóp hầu và cách quật ngã người dân vô tội cũng cực kỳ chuyên nghiệp.
Nếu là "nhân dân tự giác", hay kể cả côn đồ thật đi nữa, sẽ chẳng ai nỡ mạnh tay với dân mình như thế, nếu họ là người yêu nước, vì họ chẳng thù hằn gì dân. Chỉ có bọn tay sai TQ đã ăn tiền thì phải làm hết sức để bảo vệ chủ thuê mới tàn độc thế mà thôi.

Vì vậy chuyện vu khống cha Thục và giáo dân Song Ngọc chỉ bịp được dân ngu chứ bịp sao được cả thiên hạ?



Nhiều người thắc mắc, tại sao không cử đại diện đi đưa đơn, song họ không biết rằng, trước đây chính quyền đã không nhân đơn của dân khiếu kiện tập thể, bắt dân ai muốn kiện phải tự viết, tự nộp, thì họ rủ nhau đi vì cùng là nạn nhân của Formosa. Đó là chuyện bình thường. 

Các bạn thử nghĩ xem, dân đi khiếu kiện Formosa đúng pháp luật thì họ có tội gì?
Chính quyền đàn áp dân mang lợi cho ai? Chỉ cho Formosa và TQ.
Vậy tại sao chính quyền Nghệ An lại cố tình chống lại nhân dân là người bị hại để bảo vệ cho kẻ thủ ác Formosa? Câu trả lời đơn giản vì họ là những kẻ tham nhũng, đã nhận quá nhiều tiền của Formosa rồi nên phải tìm mọi cách diệt dân mình bịt miệng thôi.

Sẽ không có vụ "tụ tập đông người, khiếu kiện tập thể" nếu:
- Formosa không xả độc giết biển.
- Nếu chính quyền không cố tình thay nhau đóng kịch ăn cá, tắm biển để bịp dân, bao che cho tội ác của Formosa ngay từ đầu tới giờ khiến dân nghi ngờ và phẫn nộ
- Nếu báo chí lề phải và ông Bộ trưởng Tài Môi không đưa tin láo là cá chết do tảo nở hoa để bao che cho tội ác..
- Nếu sau khi Formosa cúi đầu nhận tội, chính quyền chịu tổ chức khảo sát sự thiệt hại do thảm hoạ gây ra với dân suốt bao nhiêu tháng trời? Và việc phục hồi biển cần bao tiền và kéo dài bao lâu nữa? Mức độ bị ảnh hưởng sẽ là bao lâu? để buộc Formosa phải bồi thường đúng mức rồi trả ngay cho nhân dân phù hợp với thực trạng thiệt hại của họ.
- Nếu chính quyền hiểu được rằng dân Nghệ An kề biển Hà Tĩnh, nên do luồng chuyển động của nước, họ cũng bị ảnh hưởng không khác mấy. Ảnh hưởng nhất cho hậu quả Formosa xả độc giết biển là toàn dân sợ cá biển miền Trung, không ai dám ăn, Dân nghệ An đánh về cũng không ai mua, các dịch vụ kể cả du lịch bị đình trệ, thì họ sống bằng gì mà khoanh vùng, không bồi thường cho họ?
- Nếu mọi cứu trợ của chính phủ với dân vùng thảm họa kịp thời và thoả đáng.
- Nếu toà án ngay từ đầu chấp nhận đơn kiện tập thể, hiểu được nỗi khổ người dân.

Nếu chính quyền do dân bầu ra và vì dân sẽ biết lắng nghe để hiểu nỗi đau, nỗi lo cho tương lai con cháu của họ bị đầu độc chết mòn, nỗi lo mất nước, mất biển đảo vào tay TQ...vv....của người dân, thì tất cả mọi chuyện chẳng là vấn đề gì.
Không ai có thể kích động hay mua chuộc được dân, ngoài sự phẫn nộ do bị chính quyền phản bội, lừa dối, xử ép và ngăn cản, vu khống họ khi họ chỉ xuống đường tuần hành ôn hòa, để bày tỏ lòng yêu nước và đòi công lý, khiếu kiện chống lại Formosa đang giết chết biển và môi trường cướp đi nguồn sống của họ.

Donnerstag, 2. März 2017

CÓ QUYỀN VÀ KHÔNG CÓ

TSB không ủng hộ việc làm của cô Hương, cũng không nghĩ cô ta hoàn toàn vô tội khi cô tham gia "trò chơi" chết người một cách hoàn toàn chính xác, không thấy bị ép buộc và khá chủ động cắt ngắn tóc để thay đổi hình dạng trước khi đi sang Malaysia, thay đổi khách sạn để xóa dấu vết và rất bình tĩnh khi bị bắt, mặc dù người ta tìm thấy trong túi cô là lọ thuốc độc cực mạnh VX kia.
Thêm nữa nhìn ảnh Face, nơi có thể cô lấy làm trang liên lạc với đám đàn ông, trông các ảnh của cô đều được chỉnh sửa cẩn thận với một cái tên nước ngoài.
Hành tung của cô với ngay cả gia đình cô cũng cực kỳ bí ẩn trong suốt 10 cô "đi làm" ở Hà Nội. C̉ô ta lại chuyên ra nước ngoài một mình, mà gia đình không ai biết. 
Tất cả điều đó cho thấy Hương phải là một cô gái rất có bản lĩnh, tư chủ và biết việc mình làm. Hoàn toàn khác với người bạn gái quốc tịch Indonesia bị cô rủ vào cùng "đóng phim truyền hình".
Mặc dù vậy, tôi cũng thấy khó chấp nhận việc chính quyền VN cố tình làm lơ không điều tra gốc gác cô gái Đoàn Thị Hương và không một tờ báo chính thống nào dám đưa tin, trong khi cảnh sát Malaysia họp báo và thông báo rộng rãi hình ảnh, hộ chiếu trên mạng cho tới khi cha và em cô ấy nhận ra người nhà mình.
Hiện nay ngày đầu tiên cô Hương ra tòa, phía VN cũng không hề cử luật sư nào giúp cô, trong khi Indonesia cử 1 luật sư quốc gia và 4 đồng sự sang giúp pháp lý cho công dân của mình.
Không phải chỉ có lần này công dân Việt "bị bỏ rơi" mà họ đã bị bỏ rơi thành truyền thống.
Những người đi bán sức lao động, lấy chồng nước ngoài, hay ngay cả những "công nhân xuất khẩu LĐ" ở các nước Đông Âu xưa ở lại làm ăn, nếu có bị giết chết vì cơn cớ nào đó thì cơ quan lãnh sự của VN cũng chẳng biết và không ngó tới bao giờ. Mọi người tự lo lấy mà thôi.
Ngoại trừ trường hợp Minh béo vì "nổi tiếng", vì lắm tiền nên vị đại sứ quán VN ở Mỹ vội vã tới ngay và báo chí VN đưa tin rùm beng theo chiều hướng bênh vực Minh, vu khống cảnh sát Mỹ dựng chuyện đổ tội cho MB. Ho tưởng cảnh sát Mỹ giống CA VN, sẵn sàng đổi trắng thay đen vì tiền chăng? Báo chí của chính quyền con trơ trẽn chào đón kẻ tội phạm "ấu dâm trẻ em" đã thụ án khi trở về....Không thể hiểu nổi hai cách khu xử kỳ cục của phía VN như thế với 2 trường hợp này.

TSB đọc được câu chuyện về cách xử sự của nhà nước Úc ở cấp quốc gia như thế nào , khi một di dân VN mang quốc tịch Úc phạm tội mua Heroin bị bắt tại Singapore và bị Singapore tuyên án tử hình để các bạn thấy mạng công dân VN mình rẻ như bèo.

Người VN có đủ thứ quyền, nhưng chỉ thiếu mỗi quyền duy nhất là được LÀM NGƯỜI.


Là công dân mang quốc tịch Việt Nam
Bạn có quyền đi làm, ăn, học, ngủ
Có quyền tham nhũng, buôn lậu nhiều thứ
Có quyền bán dâm, làm chủ “vốn tự thân”
Có quyền làm chui, cưới đểu... chẳng phân vân
Hay đút lót leo dần lên lãnh đạo
Bạn có quyền lên mạng tha hồ chửi láo
Văng bậy tục tĩu, vu cáo người không quen
Có quyền hại nhau để gắng bon chen
Kiếm một chỗ dù quèn trong nhà nước
Hay giả sư đi lang thang khất thực
Hoặc bán rong, nhưng không được dừng chân....

Ở Việt Nam
Côn đồ thản nhiênđánh bạn gãy chân
Hay hành hạ rồi lột trần vứt đấy
Mang quốc tịch Việt, rồi bạn sẽ thấy
Mạng con người chẳng đáng mấy đồng xu
Chính quyền coi dân là những kẻ ngu
Nên đánh đập hay bỏ tù “cải huấn”
Khi bị bắt, trông vạm vỡ khoẻ mạnh
Mấy tiếng sau thì đã tạnh hơi rồi
Họ nói rằng, người đó “tự tử” thôi
Bằng giải rút, dây giầy khi ngồi bên cửa sổ?
Hay tự thắt cổ bằng áo khoác gió?
Bị ngã đập đầu, tự mó điện giết mình
Bị bạn tù đánh, hay tập thể dục nhanh
Không kịp thở, mới tắc vành mạch máu....?

Là người Việt Nam
Chết ở nước ngoài, tại số bạn xấu
Gia đình tự lo hậu sự đưa về
Hay nhờ lòng tốt của đám bạn bè
Gửi lọ tro hồi quê hương bản quán....
Nếu vì tham, mắc tội trên nước bạn
Chính quyền vô tâm, chẳng phản giúp một câu
Bị kết tội, cũng chỉ là phận sâu
Ngài Đại sứ thì giờ đâu mà hỏi
Chẳng thèm quan tâm, chẳng một câu nói
Thân phận bèo trôi, chìm nổi mặc bay....

Bạn chỉ thiếu một duy nhất quyền này
Đuợc LÀM NGƯỜI đứng ngay lưng, ngẩng mặt
Nếu mà đòi, trước sau sẽ bị bắt
Bị hành hung, hay bị hắt mắm tôm
Bị đạp mặt, hay sẽ bị bịt mồm
Bị đập đầu đến phải nôn ra máu....
Họ “cẩn thận” đánh không để lại dấu
Bởi Việt Nam chẳng “chơi xấu” bao giờ
“Thiên đường” thế giới nhiều người phải mơ
Bởi mọi quyền, dân chẳng chờ được hưởng
Dư luân viên vẫn tự hào “quá sướng”
Công dân Việt Nam “tự do” nướng” đời mình....

TSB 02.03.2017



Những người không có tự sự

Lê Nguyễn Duy Hậu
Công dân đó có tên là Đoàn Thị Hương. Cô bị buộc tội mưu sát anh trai lãnh tụ Triều Tiên, ông Kim Jong Nam. Nếu bị kết tội, cô sẽ đương nhiên chịu án tử hình.Ngày hôm nay, khi có rất nhiều sẽ còn mong ngóng một cái livestream nào đó theo chân ông Phó quận I đi dẹp vỉa hè, để cùng hò hét, thả tim mỗi khi “cẩu đầu treo” (lời một độc giả của trang báo nọ) được đưa lên hành hình một chiếc xe nào đó, thì ở Malaysia, một công dân Việt Nam đang phải đối mặt với bản án sinh tử. Công dân đó chỉ mới được “công nhận quốc tịch” chưa đầy một tuần. Trước phiên tòa ngoại quốc, cô vẫn luôn khẳng định mình vô tội.
Nhưng hãy khoan nói về Hương, cô gái mà câu chuyện của cô sẽ không nhiều người biết đến. Chúng ta hãy nói về một người gốc Việt khác. Cách đây 15 năm, Nguyễn Tường Vân bị bắt ở sân bay Changi, Singapore khi đang quá cảnh để chờ về Australia. Cảnh sát Singapore tìm thấy trong hành lý của Vân chứa 396gr heroin (gấp 26 lần số heroin bị tội chết theo luật Singapore). Vân khai anh về Việt Nam và qua Cambodia, nơi anh lấy heroin để đem về Úc. Bằng một lý do diệu kỳ nào đó, hải quan Cambodia đã “bỏ sót” 2 túi thuốc phiện – 1 quấn quanh người, 1 trong vali của Vân.
Phiên tòa xử Vân kéo dài 2 năm và 1 năm sau ngày anh bị tuyên án, Vân bị treo cổ. Đó là ngày 2/12/2005.
Vân khác Hương điểm nào? Vân khác Hương ở chỗ anh mang quốc tịch Úc. Ngày đó, chính quyền và người dân Úc nổi lên một làn sóng xin ân giảm án tử hình cho Vân. Thủ tướng Úc bấy giờ nói thẳng với người đồng cấp Singapore – Lý Hiển Long – là ông “rất thất vọng” vì không được thông báo về ngày thi hành án Vân. Ngoại trưởng Singapore sau đó đã phải xin lỗi người đồng cấp Úc. Các nghị viên liên bang và tiểu bang Úc đồng thanh lên tiếng yêu cầu Singapore hoặc giảm nhẹ hình phạt cho Vân, hoặc dẫn độ anh ta về Úc. Chính phủ liên bang Úc cũng đã nghĩ đến chuyện kiện Singapore ra Tòa án Công lý Liên Hiệp Quốc (ICJ) vì hành quyết công dân mình mà không xem xét vấn đề thẩm quyền. Ý định này sau đó bị loại bỏ vì Singapore chắc sẽ không công nhận thẩm quyền của ICJ cho vụ án đó. Tổng chưởng lý bang Victoria, nơi Vân là công dân, cũng liên tục hối thúc Bộ trưởng Tư pháp Singapore xem lại bản án. Tất cả trở nên vô nghĩa khi ý chí trừng trị tội phạm ma túy của Singapore quá mạnh mẽ.
Nhiều người nghĩ, giá như Vân bị bắt ở Cambodia, có lẽ nỗ lực của Úc đã thành công.
Một ngày trước khi Vân bị thi hành án, một luật sư Úc (chưa bao giờ gặp Vân) cố gắng dùng thủ thuật pháp lý cuối cùng để cứu mạng Vân. Ông khởi kiện Vân ra một tòa án của Úc về tội danh sở hữu ma túy trái phép. Theo luật, chính phủ Úc sẽ phải dẫn độ Vân về Úc để hầu tòa. Và khi Vân đặt chân lên đất Úc, nơi không có án tử hình, anh ta xem như được cứu sống. Rất tiếc, nỗ lực này cũng thất bại. Hai tháng sau khi Vân bị treo cổ, Úc từ chối đề xuất của Singapore Airlines được khai thác đường bay thẳng Sydney – Hoa Kỳ. Nhiều người tin rằng đây là động thái trả đũa của Úc vì Singapore đã treo cổ công dân của họ, dù tội của anh ta là rành rành.
Tuy vậy, những nỗ lực đó vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận Úc. Vì họ tin rằng Vân đáng chết ư? Không, họ nghĩ rằng chính phủ Úc làm quá ít, không đủ để cứu Vân. Họ phẫn nộ vì chính phủ không thể bảo vệ công dân mình.
Thật khó hình dung những thái độ và động thái như vậy ở Việt Nam dành cho Hương. Hương cũng giống như Vân, là một người không có tự sự. Không ai biết cô từ đâu đến, không ai biết câu chuyện của cô, không ai biết con đường nào dẫn cô sang Malaysia, không ai biết tại sao cô lại phạm tội như vậy.
Câu chuyện của cô giờ đây thu gọn trong những tấm ảnh nóng bỏng, những clip thi Vietnam Idol, là câu chuyện phiếm trên bàn nhậu của đám thanh niên. Cô phạm hai tội đáng khinh nhất với người Việt và do đó cô không xứng đáng được quan tâm. Thú vị là, giữa vô vàn tờ báo Việt khai thác các khía cạnh giựt gân của phiên tòa, chỉ một nhà báo Việt lục lọi câu chuyện của Hương và hành trình, tự sự của cô ấy từ vùng chiêm trũng lên Hà Nội, qua Cambodia, và đến Malaysia. Nhà báo Việt ấy đang làm cho tờ New York Times của Mỹ.
Nhìn lại câu chuyện của Vân, và câu chuyện của Hương ngày hôm nay, thật không khỏi ngậm ngùi. Lịch sử bắt Vân lưu vong từ khi còn bé và từng phút vấp ngã trong đời, cũng như sự nghĩa hiệp ra tay cứu người anh tên Khoa, đã đẩy Vân vào cái án tử. Cái nghèo có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Hương tha phương. Sự ít học và áp lực xã hội chắc đã đẩy Hương vào con đường ngày hôm nay. Ai cũng có số phận, ai cũng có tự sự của họ cả. Với chúng ta, họ là một cái tên, một dòng tin, một câu chuyện phiếm. Cả Vân và Hương họ đều cũng là người Việt cả, là những người mà ta được dạy gọi là “đồng bào”. Nhưng khi Vân gặp nạn, lại chính là những người dân nước Úc đã lên tiếng giúp anh, một người nhập cư. Hương chẳng biết trông cậy vào ai cả, ngoài những đồng bào của cô. Ba mẹ cô không đủ tiền qua dự phiên xử con gái mình tội chết vì chẳng ai muốn giúp họ. Xung quanh cô chỉ có một Luật sư Malaysia do tòa chỉ định và một đại diện Sứ quán Việt Nam mà phát ngôn và ý kiến của người này về vụ án cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn.
Bài về Hương trên New York Timeshttps://www.nytimes.com/…/kim-jong-nam-suspect-doan-thi-huo…
clip_image001