Seiten

Sonntag, 29. Oktober 2017

NOI GƯƠNG MẸ NẤM ANH HÙNG


Tòa án cộng sản phán chị “có tội”
Ngay thẳng ngẩng đầu chị chối thằng thừng
Giúp đỡ dân oan, lòng chẳng dửng dưng
Thương người khổ, chị không ngừng chia sẻ


Hiếm có người nào ngoan cường như thế
Bản lĩnh trước tòa, khinh rẻ lũ ngu
Bị chị phản bác, chúng quyết bỏ tù
10 năm chẵn cho dù không bằng chứng


Thản nhiên mỉm cười coi thường bọn chúng
Ngạo nghễ hiên ngang thật xứng anh hùng
Bất khuất vì dân, con cháu Bà Trưng
Không thể hèn, sợ giặc Trung khốn kiếp

Tấm lòng nhân, tâm trong, lòng hào hiệp
Hết lòng vì dân, dẫu chết cũng cam
Chống kẻ thù, dù thân gái bị giam
Trí vẫn sáng, gương chị làm chúng sợ.


TSB 06.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen