Seiten

Montag, 30. Oktober 2017

CÓ MỘT THỜI.....KHÔNG NGỜ….


Có một thời
Ta hăm hở lên đường
Ngỡ chống Mỹ, vì đồng bào yêu thương
Tưởng “thống nhất là con đường tất yếu”
Dẫu máu xương tan cũng đành lòng chịu
“Vì quê hương” nguyện phải “cứu nước nhà”

Có một thời
Việt Nam dệt hùng ca
Bằng súng đạn của Trung Hoa cung cấp
Bao thanh niên nối bước nhau rầm rập
Xông vào Nam, bất chấp mọi khó khăn
Cướp chính quyền, “Mỹ – Ngụy quyết đập tan”
“Độc lập, Tự do”, tương lai tràn sức sống

Có một thời
Ra đi trong khát vọng
Ngỡ tưởng hòa bình, trọn mộng thăng hoa
Tổ quốc Việt Nam vượt trội, tiến xa
Hơn Singapor, muôn nhà được giầu có
Bình đẳng, bác ái, xứng “thời rực rỡ”
Dân được làm chủ, hết khổ từ đây.....?

Có một thời
Dân Bắc nắm chặt tay
Quyết “Nam tiến” mong tới ngày “Thống nhất”
Ngỡ miền Nam đang đau khổ chồng chất
Bị Mỹ cưỡi đầu bóc lột tất, đói ăn?
Thương dân miền Nam chịu nhiều khó khăn
Cần “Giải phóng” đến phá tan xiềng xích???


Có một thời
Bị lẫn lộn Ta – địch
Cùng một mẹ, gây hiềm khích đánh nhau
Lấy dao cứa tim, mà không thấy đau
Lại cung cúc nghe theo Tầu phí xác
Cứ khư khư ôm thứ chủ nghĩa Marx
Ngỡ Cộng sản sẽ khác, được bình quyền?
Không có bóc lột, đất nước vẹn nguyên?....


Có ai ngờ.....
Đảo điên đang ngự trị
Máu xương cha ông ngày xưa lãng phí
Đảng cộng sản giờ chỉ vâng lệnh Tầu
Cướp hết ruộng đồng, đánh đâp dân đau
Tham nhũng bán đất làm giầu nhanh chóng

Có ai ngờ....
Lãnh đạo ngày càng hư hỏng
Vợ bé, con riêng, hống hách, ngông cuồng
Xã hội vì tiền, đánh mất yêu thương
Quan chức các cấp nhiễu nhương, gian dối
Nhẫn tâm, tàn ác cố tình gây tội
Vu khống, lươn lẹo, chỉ nói, không làm
Hứa hẹn rất hay, nhưng lòng lại tham
Cưỡi cổ dân cướp tràn không thương tiếc


Có ai ngờ....
Giải phóng rồi, dân ta khổ tiếp
Quan cậy có quyền ức hiếp dân đen?
Cả dân tộc Việt bỗng trở nên hèn?
Vô cảm, thờ ơ, ngồi chờ ..... thay đổi?
Mặc cho đất nước chìm vào tăm tối
Không xót xa thấy mắc tội với non sông
Cúi đầu bái lễ với những cầu mong
Sự giầu có để hòng mình sung sướng?

Có ai ngờ.....
“Thành quả cách mạng” riệng đảng thụ hưởng
Tổ quốc tan hoang, khí chướng lan tràn
Đạo đức xuống cấp, người thành dã man
Nên đất nước lụi tàn trong tay giặc.

TSB 30.10.2017


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen