Seiten

Freitag, 13. Oktober 2017

CÓ CÒN KHÔNG TỔ QUỐC?


 Việt Nam ơi
Suốt cuộc đời mẹ chưa bao giờ sung sướng
Già nửa đời con cũng chưa hưởng ấm no
4.000 năm luôn khát vọng tự do
Độc lập dân tộc, không phải thờ phương Bắc

Vậy mà nay
Khắp nơi tràn bóng giặc
Biển, đảo mất dần, dân khốn khổ oằn lưng
Trung đã bỏ tiền mua hết đất, phá rừng
Đường biên giới bỗng ghép chung chia sẻ

Việt nam của tôi có bao giờ như thế?
Lịch sử ngàn năm còn ghi để cháu con
Nguyện dâng hiến mình giữ lấy nước non
Bởi bọn Hán luôn ngó nhòm xâm lược

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải giữ được non sông”???
Khúc Thừa Dụ, Triệu Quang Phục, Hai bà Trưng
Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Quang Trung
Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng ..... những anh hùng chống giặc

Thà hy sinh, giữ giang sơn vững chắc
Hưng Đạo Vương xin trảm, nếu Vua hàng
Trần Bình Trọng bị bắt, phong thái vẫn hiên ngang
“Thà làm quỉ nước Nam, chứ không làm vương đất Bắc”
Hịch tướng sĩ gọi quân dân đoàn kết chống giặc
Thà “nếm mật, nằm gai”, nguyện giữ chắc non sông


Tiếp nối truyền thống ngàn đời của cha ông
Dân tộc Việt kiên cường thà hy sinh chứ không đánh đổi
Trận chiến biên giới 1979, dù chiến trường máu xối
Quyết một lòng ta đã đẩy lùi lũ giặc Trung xâm

Vậy mà nay....
Đảng cộng sản Việt nam đang phạm sai lầm
Khi mở cửa cho quân Hán thực hiện mưu thâm chiếm đất
Đầu độc dân mình chết dần, khiến rừng vàng, biển bạc cũng mất
Dân Việt lưu vong, thất lạc giống nòi

Quan tham nhũng, khiến bọn trẻ bạc nhược lấy làm gương soi
Cũng tham, dâm, chỉ mải đua đòi khoe mẽ
Đạo đức, nhân văn..... nay bị coi rẻ
Lấy đồng tiền thay thế giá trị chung


 Cả đất nước bây giờ như “con ngựa trúng thương”
Quỳ gối hôn tiền, bán nhường cho giặc
Đất đai cha ông, hồn thiêng ủy thác
Cứ mất dần trong khoái lạc điên cuồng

Lãnh đạo ngày càng lộng quyền, nhiễu nhương
Kết bè, kéo cánh chủ trương cướp hết
Chính sách sai lầm, mặc cho dân chết
Khư khư độc quyền, người thiệt chỉ là dân


Mặc cho phương Bắc tràn xuống chiếm dần
Chúng lặng lẽ đổ quân vào ....”dự án”
Trấn giữ đất thiêng, tài nguyên hút cạn
Dàn trận thủy điện phá bản, triệt làng

Mặc Trung đưa người ồ ạt kéo sang
Mua hết đất để dễ dàng thâu tóm......
Hỡi ôi, Việt nam mãi thời “để chỏm”
Vẫn cứ “trẻ trâu” khóm róm trước kẻ thù?

Chiến công hiển hách, lịch sử ngàn thu
Nay quên hết, giả lũ mù, câm, điếc
Một đồng buôn hớ thì hậm hụi tiếc
Nước nhà mất dần.... “chẳng việc của mình”

Phụ bạc xương máu những người hy sinh?
Phản bội truyền thống, cạn tình đất nước?
Một dân tộc mặc cháu con bạc phước?
Kiếp làm nô cho Trung quốc hiện hình....

TSB 13.10.2017


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen