Seiten

Sonntag, 21. Mai 2017

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Dòng sông quê bốn ngàn năm lịch sử
Dân Việt Nam từng nếm đủ thăng trầm
Cha ông lập nước bằng nỗi quyết tâm
Độc lập, hòa bình, sống trong tươi sáng


Với thế giới, chúng ta mong làm bạn
Cùng giống nòi, không cạn nghĩa, phụ tình
Vì Tổ quốc dám dốc lòng hy sinh
Vì Đất mẹ, xin hết mình cống hiến...

Dòng sông ngàn năm thác ghềnh chinh chiến
Sóng nổi, bão dồn, khiến giặc phải kinh
Có lúc bình lặng yên ả hữu tình
Cho nước ngọt nuôi mầm xinh hoa lá

Dòng sông quê hương đổ vào biển cả
Hòa cùng nhân gian bứt phá xây đời
Khát vọng tự do khai triển khắp nơi
Niềm hạnh phúc hướng chân trời dân chủ....


Không muốn độc tài biến người thành thú
Không muốn xiềng gông xích cổ, dập đầu
Chỉ mong bình đẳng, quyền hưởng như nhau
Thần Công lý luôn bắc cầu thăng tiến

Dân nguyện được tôn, tự do thể hiện
Cả nước một lòng, Pháp Hiến tuân theo
Không phân khác biệt quan, dân, giầu nghèo
Không cho phép, biển dê treo, bán chó.....

Dòng sông phù sa nay nhuộm mầu đỏ
Nặng chĩu đất bồi, ngỡ có tương lai?
Ngờ đâu đích tốt giờ đã phôi phai
Quan biến chất, trượt dài vào đêm tối

Tham nhũng tràn lan, khắp nơi gây tội
Bắt tay với giặc, đổ lỗi tại dân
Bán nước cho Trung, đồng hóa dần dần
“Thủy triều đỏ” đảng tự thân gieo họa....

Dòng sông lịch sử đang dần tha hóa
Đâu mất rồi, những bứt phá ngày xưa?
Truyền thống chống giặc, nay hóa ra thừa?
Công cha ông hóa mạt cưa, nước ốc?


Có nghe không, khắp nơi vang tiếng khóc?
Kẻ mất ruộng vườn, gia tộc ly hương?
Có thấy chăng, lũ bạo ngược nhiễu nhương?
Đang thản nhiên dâng Thánh đường cho giặc?

Có thấy Formosa được phép xả độc?
Giết biển, hại dân nheo nhóc khổ đau?
Có thấy chăng, âm mưu chúng hiểm sâu?
Triệt dân mình chẳng còn đâu nòi giống?...


Chảy đi sông, hãy sôi lên sống động
Giữ lấy ngàn năm truyền thống oai hùng
Giặc phương Bắc ta không thể hòa chung
Quyết dấn thân cùng vùng lên vì nước

Đập tan diễn tiến sát nhập Trung quốc
Giữ vẹn non sông mãi được an hòa
Cho tương lai Việt phải được thăng hoa
Cùng đấu tranh vì nước nhà đâu ngại?

Chảy đi sông, muốn nước tồn tại mãi
Nổi sóng lên chống lại bọn gian thần
Dẫu thác ghềnh, đâu có ngại gian truân?
Vì dân tộc, phải ngàn lần cuộn chảy.....

TSB 20.05.2017


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen