Seiten

Mittwoch, 26. April 2017

ĐỒNG TÂM


Vì đâu dân phải Đồng Tâm
Rào làng phản đối, giam cầm lính ta?
Vì đâu dân vốn hiền hoà
Không tin ai hết, quyết thà chết thôi
Buộc chính quyền phải thả người
Phải viết cam kết những lời dân mong?

Vì đâu oán thán chất chồng?
Bao năm khiếu kiện mà không được gì?
Kẻ nào lừa bắt dân đi
Đánh cụ xương gãy, cháu thì chết lăn?
Tội ác liên tiếp chẳng ngăn
Khiến dân quá uất, phải đành liểu thôi

Vì đâu dân khổ một đời?
42 năm ấy tả tơi mất nhà?
Mất đất, mất đảo Hoàng Sa
Mất luôn biên giới, Gạc Ma chẳng còn
Giờ đây mất biển, núi non
Mất rừng, mất phố, đâu còn đồng xanh?
Đất mẹ ai phá tan tành?
Ai gây nên nỗi dân thành “giặc” đây?

Vì đâu ngày lại nối ngày
Dân càng phẫn uất đòi thay chính quyền?
Vì đâu nước chẳng bình yên
Giặc Tầu tràn ngập, sĩ hiền bị giam?
Vì đâu một lũ quan tham
Thản nhiên cưỡi cổ, dân làm thân trâu?
Vì đâu mất hết vì đâu?
Sao dân cam chịu cúi đầu van xin?

Hãy đoàn kết lại, đứng lên
Đồng Tâm quyết tử đòi quyền trả dân.


TSB 26.04.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen