Seiten

Sonntag, 16. April 2017

NHỮNG NGỌN LỬA ĐANG ÂM Ỉ

Bildergebnis für hình ảnh ngọn lửa

Âm ỉ....âm ỉ....
Trong lòng dân Nam
Những uất ức buộc ràng
Ngỡ tưởng lịch sử đã sang trang
Dân thoát vòng nô lệ
Nhưng....
Đi đâu, làm gì cũng bị o bế
Hộ khẩu, lý lịch....tàn phế đời người
Hy vọng mất dần, trí, lực vuột trôi
Giả làm ngơ, bó tay ngồi câm lặng

Âm ỉ.....âm ỉ.....
Những nỗi đau vô cùng cay đắng
Mỗi ngày chất chồng, đè nặng đầu dân
Xương máu ngày xưa chẳng tiếc dấn thân
Ngỡ Thống nhất, đời sẽ dần sung sướng
Có ngờ đâu, lợi lộc quan tận hưởng
Hiếp đáp dân oan phải vướng tù đầy
Đã từng theo Đảng, giờ cũng trắng tay
Bị cướp đất, chỉ mong ngày rửa hận

Âm ỉ....âm ỉ....
Giới trí thức vì nước nhà hưng chấn
Chống tham nhũng khiến uất giận khắp nơi
Không thể quay mặt
Chẳng để bút ngơi
Truyền cảm hứng bằng những lời tâm huyết
Đánh thức lương tri
Gọi người hào kiệt
Mạnh dạn đứng lên cùng quyết một lòng
Thắp lên ngọn lửa chiếu sáng non sông
Hướng tương lai, chân trời hồng dấn bước

Âm ỉ.....âm ỉ....
Nỗi đau mất nước
Formosa xả độc, chính quyền nhu nhược bao che
Bauxit, điện than, nhà máy rác rước về
Hủy hoại môi trường, tàn phá quê xơ xác
Còn đâu nữa, rừng vàng, biển bạc?
Cướp hết lợi lộc chia chác cho nhau
Buôn dân, bán nước cốt chỉ làm giầu
Vô Tổ quốc, cúi đầu nịnh Trung quốc

Âm ỉ....âm ỉ.....
Ngọn lửa hờn căm đang ngầm sôi sục
Lan dần....lan dần.....chờ lúc bùng lên
Thiêu cháy ra tro cả lũ tham quyền
Phản bội dân, vì tiền quên nhân nghĩa

Bùng lên.... cháy lên.....
Hừng hực..... tứ phía.....
Bão lửa lòng dân diệt hết bạo tàn
Chặn đứng bàn tay lang sói dã man
Đón xuân mới thêm ngập tràn sức sống.....


Tiếng Sóng Biển 14.04.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen