Seiten

Sonntag, 9. April 2017

CÒN ĐÂU QUÊ MẸ VIỆT NAM?


Quá khổ vì bị Formosa xả độc giết biển cướp mất nguồn sống. Ngư dân xuống đường khiếu kiện Formosa đòi bồi thường thỏa đáng

Đau lòng thảm họa Formosa
Báo hại muôn dân, khổ triệu nhà
Cuộc sống điêu linh buồn mắt mẹ
Nỗi lo chồng chất nặng vai cha


Trọn năm gác mái thuyền phơi đáy
Ngoài biển giặc Trung xua đuổi ta
Cá chết, môi  trường bị hủy hoại
Tương lai nước Việt bãi tha ma?
















Còn đâu biển bạc, rừng vàng xưa?
Lúa tốt đồng xanh, én gọi mùa?
Nước biếc sóng xô hồn sông núi?
Formosa xả độc, xót xa chưa?


Dẫu ngàn dặm cách, thương quê mẹ
Vất vả sớm hôm, chẳng được mùa
Độc nhiễm khắp nơi, tôm cá chết
Phận người chấp chới lệ như mưa


Mất rồi biển, đảo Hoàng, Trường Sa
Thất đức, bất nhân, họ phá nhà
Chà đạp dân lành trong khổ nhục
Tôn Trung bạn hữu, bắt ngợi ca

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chống Formosa bị bắt giam, mặc hai trẻ bơ vơ. Đó là kiểu "nhân đạo" của thiên đường XHCNVN


Ai người dám chống Formosa
“Phản động” ghép tên, mặc trẻ, già
Đàn áp dã man, vu các kiểu
Dẫu con nhỏ dại cũng không tha


Còn đâu đất Việt dân Nam ta?
Đạo đức, nhân văn bị đạp chà
Quyền được làm người chúng cũng tước
Rước Trung quì lạy thờ như cha

TSB 09.04.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen