Seiten

Samstag, 8. April 2017

CAN ĐẢM



Xuân về sao chẳng thấy vui đâu
Năm cũ trôi qua toàn những sầu
Xả độc, Formosa sao quá ác
Tương lai con cháu sẽ về đâu?

Kẻ nào tàn nhẫn hại dân, nước?
Thuỷ điện giết người, ai có đau?
Tài sản bao năm giờ mất hết
Dân tình khốn khổ, trông vào đâu?

Dũng cảm đứng lên không khiếp sợ
Hy sinh hạnh phúc, chống quân Tầu
Tấm gương sáng chói, muôn đời nhớ
Phụ nữ Việt Nam vượt khổ đau

Thúy Nga, Mẹ Nấm chẳng e ngại
Đối diện tù đầy vẫn trước sau
Trung hiếu vì dân không khuất phục
Xa con, nhưng vẫn ngẩng cao đầu

Đắng lòng chua xót thương dân khổ
Trí thức, doanh nhân đoàn kết nhau
Nhà báo, diễn viên cùng lên tiếng
Muôn người một dạ vì mai sau

Tổ quốc đang trong cơn hoạn nạn
Biên cương, biển đảo mất cho Tầu
Ai người yêu nước, vì dân tộc
Nguyện ước chung lòng sát cánh nhau?

Xuống đường sát cánh cùng trăm họ
Phản đối Formosa xả độc liều
Dẹp chuyện quan tham dở trò láo
Phá nhà, cướp đất, hại dân đau

Xuống đường vì nước cùng chung bước
Cứu giúp Việt Nam thoát họa Tầu
Đòi trả cho dân quyền phúc quyết
Quê hương phát triển vững ngàn sau.


TSB 06.04..2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen