Seiten

Montag, 20. Februar 2017

THAY ĐỔi MỤC TIÊU ĐIỂM XẠ



“Bia bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước
Thèm bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau
Bùi Chí Vinh

Cho dân mình không phải chịu nỗi đau
Bao thảm hoa dội xuống đầu liên tiếp
Bị chính quyền khinh, chủ Tầu ăn hiếp
Bị chúng hùa nhau lừa bịp “thiên đường”.....

Thương những người lính chẳng tiếc máu xương
Giữ biển,đảo, biên cương cho Tổ quốc
Họ đã kiên cường chống quân Trung quốc
Bảo vệ quê hương, đất nước yên bình

Nhân dân nhớ ơn những người hy sinh
Bị khủng bố, bị rập rình hành hạ
Bị vu khống bằng những lời xảo trá
Bị bắt giam, thóa mạ ....”hầu ngoại bang”?



Chiến thắng xưa, được ca ngợi vẻ vang
Ngày hôm nay thành bẽ bàng nhục nhã?
Đảo, rừng, đất đai....dâng cho Trung cả
Buộc dân quên, nếu không đả vỡ mồm???

Dương súng lần nữa dẫu tuổi hoàng hôn
Anh muốn bắn vì sống còn dân tộc
Muốn dân mình không đớn đau khó nhọc
Không quằn quại nghẹn tiếng khóc trong lòng

Cầm súng xiết cò trả nợ non sông
Dựng chính quyền mới sạch không tham nhũng
Triệt lũ tay sai, hết quân lợi dụng
Áp bức nhân dân, ca tụng giặc Tầu


Tiếng Sóng Biển 18.02.2017 

2 Kommentare: