Seiten

Mittwoch, 1. Februar 2017

PHẢI SỨA SAI LẦM ĐỂ CỨU NƯỚC



87 năm sau mới tỉnh ra
Lỡ nuôi rắn độc cắn gà nhà
Con thuyền Đảng lái vào sông chết
Giết hại dân mình, vẫn tự ca

Bao người ngã xuống vì dân nước
Khi chống giặc Trung xâm lược ta
Đảng bắt xóa đi, sách xé bỏ
Buộc dân ngậm miệng, quên thù nhà

Nước sông là máu bao trai trẻ
Góp đẩy con thuyền Đảng tiến xa
Ngỡ tưởng cho dân niềm hạnh phúc
Ai dè hại nước, khổ muôn nhà


Tranh quyền, đoạt lợi Đảng chia nhau
Cưỡng chiếm tài nguyên bán rẻ Tầu
Đầy đọa dân mình trong khốn khó
Rừng vàng, biển bạc nay còn đâu?

Đồng khô, cá chết, rừng ai phá?
Khí bẩn, môi trường nhiễm độc sâu
Nguồn nước mang theo bao khuẩn bệnh
Lòng tham khiến Đảng hại dân đau

Trên ngàn ai cho làm bom nước?
Xả lũ giết người mắc tội nào?
Đã biết mưu thâm Trung muốn cướp
Cớ sao rước họa Formo (sa) vào?




Tham nhũng kéo bầy như quỉ đỏ
Đua nhau hút máu thành phong trào
Theo Trung, bán nước khoe danh tỏ
Di sản cháu con tệ thế sao?



Yêu nước, thương dân lên tiếng nói
Sát vai chung sức nổi sóng trào
Đáp lời Tổ quốc thiêng liêng gọi
Dấn bước đi lên với tự hào

Việt Nam bất diệt muôn đời vững
Dân tộc hùng anh mãi chí cao
Bọn giặc cả gan mà lấn xuống
Thây tan, xác núi, máu xương hao

Bạch Đằng chiến thắng còn ghi đó
Trống vọng Đống Đa niềm tự hào
Lịch sử ngàn năm không thể xóa
Diệt thù giữ nước cháu con trao


TSB 01.02.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen