Seiten

Donnerstag, 19. Januar 2017

NGƯỜI MẸ VIỆT NAM

Ảnh minh họa lấy trên mạng

Là mẹ Việt nam, ai cũng yêu con
Vì quê hương, giục làm tròn nghĩa vụ
Đánh đuổi ngoại xâm, giữ quyền làm chủ 
Lặng lẽ bao năm giấc ngủ không tròn

Xuống đường đấu tranh bảo vệ nước non
Đòi tự do, chống môi trường ô nhiễm
Đòi công lý, đòi bồi thường, khiếu kiện
Các mẹ dẫn đầu quyết chiến không lui

Chị Cấn Thị Thêu, nguyện sống chết vì dân oan Dương Nội

Hai bàn tay không, với mảnh giấy thôi
Truyền sức mạnh gọi muôn người đứng dậy
Chẳng sợ bạo tàn, vững vàng đứng đấy
Trước cửa quan vang dậy tiếng căm hờn

Nguyện hiến đời mình đòi cho cháu con
Cuộc sống mới được vẹn tròn, tươi sáng
Khí phách bà Trưng muôn đời tỏa rạng
Trả nợ non sông, xứng đáng ngợi ca

Các mẹ các chị dân oan đòi công lý

Các mẹ đứng lên tiếp bước ông cha
Chống tham nhũng, giữ nước nhà trong sạch
Ngẩng cao đầu trước vùi dập, thử thách
Rất ngoan cường đòi minh bạch, quyền dân

Mẹ đâu sợ, nên quyết chí dấn thân
Dẫu dùi cui từ tay quân khốn kiếp
Nhằm đầu mẹ chúng phang xuống liên tiếp
Tưởng bạo tàn sẽ ăn hiếp được Người ....

Hai mẹ con chị Hoàng Mỹ Uyên bị công an đánh trong cuộc biểu tình ngày 8-5-2016. 

Phụ nữ ngoan cường của tổ quốc tôi
Không bị mua vì những lời đường mật
Không dễ buông tay khi bị cướp giật
Rất dũng cảm, giữ phẩm chất anh hùng

Biết tham nhũng, quyết không thể nào dung
Thấy oan trái, sẽ không ngừng tranh đấu
Kẻ hại nhân, không bao giờ che dấu
Yêu nước, thương dân, nhân hậu, tình người....

Mẹ Nấm
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Phụ nữ Việt nam dũng cảm nhất đời
Tấm lòng mẹ khiến khắp nơi rung động
Thúc muôn người nối tay vì cuộc sống
Cùng đứng lên thỏa khát vọng tương lai.

TSB 18.01.2017


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen