Seiten

Mittwoch, 20. Dezember 2017

EM KHÔNG MUỐN

Em không muốn
nỗi đau hoài day dứt
Không muốn, anh buồn trong đáy mắt bâng khuâng
Không muốn rồi đây phải ngơ ngác lặng câm
Khi anh chán,
cứ âm thầm lạc lối....

Bildergebnis für hình ảnh tình yêu ngăn cách

Em không muốn
Mình bạc đầu chờ đợi
Chẳng được bên nhau xây đắp mộng tương lai
Không muốn một mình hoài vọng mãi ngày mai
Trong bóng tối những đêm dài vô nghĩa

Khát vọng trái ngược, hướng về hai phía
Khó thể dung hòa, chia sẻ cùng nhau
Anh hững hờ không hề biết em đau
Em bất cần, chẳng một câu tâm sự

Bildergebnis für hình ảnh tình yêu ngăn cách

Cứ thế, cứ thế... thơ chết trong con chữ
Sóng không còn dập dìu giữa tình trăng
Sợi vô hình, ai cố ý đem giăng
Đem lạnh nhạt gạt phăng mọi âu yếm

Em ngẩn ngơ lòng mỗi ngày vẫn kiếm
Bóng người xưa từng chiếm giữ hồn em
Nay đã xa vời, chìm giữa bóng đêm
Mặc biển nhớ khát thèm ngày anh đến.....

TSB nhớ mãi một người đã xa rất xa....






Mittwoch, 22. November 2017

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THAY ĐỔI TOÀN DIỆN?

Bildergebnis für hình ảnh giáo viên mầm non

Ai cũng biết, xã hội có phát triển văn minh được hay không, tương lai đất nước đi theo chiều hướng nào đều phụ thuộc phần nhiều vào ngành giáo dục có được nhà nước quan tâm hay không?

"Thành quả" do đcsvn lãnh đạo là đây
Sau gần 44 năm thống nhất, chính quyền nằm hoàn toàn trong tay của đcsvn, nhưng tình hình dân trí vẫn bị chính lãnh đạo của đảng tự đánh giá là THẤP, nên thế giới nói về VN là "một đất nước không chịu phát triển" khi họ so VN với Nhật, Hàn quốc, Singapore hay Thái lan chỉ cần có 20 đến 30 năm sau tro tàn chiến tranh đã vươn mình thành những con rồng Châu á thực sự (mà sự đổ nát của Nhật còn hơn VN gấp nhiều lần).

Nhìn vào thực trạng Việt nam ngày nay sau lớp vỏ ngoài hào nhoáng vì tiền đầu tư của nước ngoài; tiền chính phủ đi vay cả thế giới và vay từ chính "kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc Việt" để nuôi chính quyền và xây dựng hạ tầng cơ sở; tiền các quan tự do bán đất, bán tài nguyên của cha ông làm giầu riêng chúng; tiền bán sức lao động của dân Việt cho cả các nước nghèo như Lào, Campuchia, Maroc....v.v...; tiền xuất khẩu đàn bà đi làm Osin, gái đi "làm vợ" để giúp gia đình nghèo khổ ở quê hương....v.v....thì đạo đức trong thời đại "rực rỡ nhất" này ngày một suy đồi từ quan tới dân.

Những so sánh cụ thể:
- Chưa bao giờ chuyện cặp bồ, vợ bé con riêng, mua bán dâm lại công khai, loạn xạ ngay cả trong giới lãnh đạo các cấp, giới doanh nhân, văn nghệ sĩ và cứ thế lan tràn trong xã hội như bây giờ.
- Chưa bao giờ các quan tham nhũng lại nghênh ngang khoe tài sản khủng, vung tiền ăn cắp được tiêu xài hoang phí như bây giờ.
- Chưa bao giờ cả xã hội lên đồng vì tiền ngay cả trong cửa Thiền, trong các ngành tiêu biểu cho một xã hội đạo đức thịnh trị như khoa học, giáo dục, y tế, dược liệu, công an, quân đội như bây giờ.
- Chưa bao giờ người dân và giới trẻ Việt nam lại thờ ơ, vô cảm với vận mệnh đất nước, dân tộc, không hiểu giá trị 4.000 năm lịch sử của cha ông ta đã phải phí núi xương bể máu chống giặc ngoại xâm (mà chủ yếu là chống giặc phương Bắc) để trân trọng giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc trước âm mưu xâm lược mềm của Trung quốc bằng tiền như bây giờ.
- Chưa bao giờ xã hội rối loạn vì tin tức các quan tham nhũng bị vạch mặt; lãnh đạo các ngành, các cấp, các địa phương cướp đất dân bán hoặc chiếm hữu chia nhau làm giầu; chuyện các quan sử dụng bằng cấp giả hay mua quan, bán chức tràn lan; nạn trấn lột, cướp giật, giết người, hiếp dâm, đánh chết kẻ trộm chó...v.v... trong xã hội lại tràn lan trên mặt báo (mặc dù đã bị kiểm duyệt, hạn chế bớt) như bây giờ.
- Chưa bao giờ dân ta khổ vì thảm họa thủy điện luôn được các lãnh đạo cho phép cùng lúc "đúng qui trình" với thảm họa môi trường giết hàng trăm dân lành, phá tan sản nnghiệp của dân, khiến dân rơi vào cảnh khốn khổ như bây giờ.
- Cũng chưa bao giờ dân mình lại giữ im lặng mặc cho ông Trọng hai lần ký kết những văn kiện đi ngược lại lòng dân, buộc Việt Nam dần lệ thuộc hoàn toàn vào TQ, chấp nhận mất dần chủ quyền biển, đảo, đất đai, rừng núi của tổ tiên chỉ vì lãnh đạo HÈN, tham QUYỀN và TIỀN như bây giờ.

Trong khi tiềm năng của VN đã có từ trước:
- Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng chế độ VNCH đã cho nhân dân Miền Nam một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên (nếu không có những cuộc đánh bom khủng bố của cộng sản Miền Bắc buộc cả chính quyền và nhân dân MN luôn phải sống trong lo âu, sợ hãi và căm thù).
- Sài gòn lúc đó đang trên đà phát triển nhanh chóng, khiến ông Lý Quang Diệu sang thăm phải ước ao một ngày nào đó Singapor bằng được Sài Gòn.
Chưa kể dân trí Miền Nam do được giáo dục khai phóng, nên khá cao. Họ ý thức được Tổ quốc, Danh dự và Trách nhiệm phải là trên hết, nên mỗi người dân đều cố gắng phấn đấu hoàn thiện mình.
- Nhà nước trao cho dân quyền tự do biểu tình để biểu đạt chính kiến (Vì thế CS mới có thể dùng mồi "Thiên đường XHCN" gần với hình mẫu Thiên đường của Phật giáo để kích động thanh niên, học sinh, Phật giáo xuống đường đòi lật đổ chính quyền. Trong khi bây giờ, chính quyền của đcsvn cấm cả dân biểu tình đòi bảo vệ môi trường sống, chống tham nhũng bảo vệ dân oan và chống TQ xâm lược biển đảo để bảo vệ Tổ quốc, bắt tống giam tất cả nhân sĩ, trí thức dám nói lên sự thật, kêu gọi dân đoàn kết chống ngoại xâm là sao?).
- Báo chí dưới thời VNCH cũng được tự do ngôn luận; trẻ em tới trường hoàn toàn miễn phí; người nghèo có nhà thương từ thiện chữa chạy không mất tiền bằng lòng yêu thương và bao dung của cả xã hội; bản thân tử sĩ và gia đình tử sĩ chết cho quê hương được cả xã hội trân trọng và được chu cấp đúng mức.
- Khi nước nhà lâm nguy, cho dù bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, những người lính, sĩ quan quân đội VNCH đã cố gắng bảo vệ Hoàng Sa trước sức mạnh xâm lược vượt trội của TQ, (kèm theo mối nguy mất nước từ phía CS Miền Bắc đang cận kề) cho tới khi không thể được, chứ không chịu im lặng bán rẻ một phần máu thịt của Tổ quốc cho Tầu.
- Đúng là thời đó cũng có nạn trấn lột cướp giật, cũng có những băng đảng xã hội đen hoành hành, nhưng không lan tràn và không được sự bảo kê của các quan tham thành các "nhóm lợi ích" công khai, trở thành vấn nạn quốc gia như bây giờ.

Miền Bắc lúc đó dù đói nghèo vì chính quyền dốc toàn lực buộc dân lao vào cuộc chiến nồi da xáo thịt dưới danh nghĩa "Chống Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước", nhưng cũng không đến nỗi mất hết nhân nghĩa, tình người đến độ cả làng lao vào đánh hội đồng đến chết kẻ trộm chó, nhưng tất cả lại sợ hãi không dám lên tiếng trước cảnh trái ngang, khốn nạn của các "cán bộ, lãnh đạo" đang cưỡi cổ bóc lột mình như hôm nay.

Ý chí người dân Việt
Mặc dù đã bị nhồi nhét vào đầu cái ý thức hệ quái gở tự đánh mất quyền làm người tự do của mình, phải coi đcsvn là trên hết và phải tuân theo lệnh đảng vô điều kiện, nhưng có rất nhiều đảng viên, quân nhân chân chính đã không đến nỗi ngu muội im lặng bó tay nhẫn nhục trước cảnh TQ xâm lược biển đảo 1988, cho dù có lệnh của cấp trên, không cho bộ đội mang súng ra bảo vệ Gạc Ma.
Nhân dân Việt nam cũng đã cùng nhau chung sức, đồng lòng kiên cường bảo vệ biên giới trước quân xâm lược TQ 1979.
Họ cũng không đến nỗi hèn nhát, nên giới trí thức, đảng viên gạo cội đã cùng nhân dân, sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình bảo vệ biển đảo trong những năm 2011, bảo vệ môi trường sống cho chính mình và con cháu mai sau 2014, 2015 cho dù bị chính quyền của đảng đàn áp dữ dội.

Chủ trương đã có từ lâu, mà bây giờ Bộ giáo dục bây giờ mới đưa ra "đề xuất" đầy tính nhân văn và khát vọng thay đổi ý thức hệ của con cháu mai sau bằng việc nâng cấp trình độ giáo viên, nâng lương, trợ cấp cho giáo viên lên hàng đầu của giới hành chính sự nghiệp để hy vọng họ là những NGƯỜI THẦY đủ TRÌNH ĐỘ và NHÂN CÁCH làm gương sáng cho các thế hệ trẻ VN mai sau học tập?
Song tôi không biết ý tưởng này có được chính phủ đang nợ như chúa chổm của bác Phúc phê duyệt hay không? Và họ lấy tiền đâu ra trang trải số tiền sẽ phải chi ngay khổng lồ như thế nếu thực hiện? Hay vì tất cả "đã có người anh em 4 tốt, 16 chữ vàng" chống lưng???? Nên mừng hay lo đây?
Hay tất cả chỉ là chiêu xoa dịu giới trí thức hàng đầu của VN?

Thôi, dù là quá muộn, nhưng còn hơn không.
Chúng ta phải thay đổi gốc rễ ý thức hệ sai lầm lâu nay, nên cần có một nền giáo dục thực sự khai phóng, đầy tính nhân văn của VNCH trước đây, nhằm vực dậy tình yêu quê hương, đất nước, dân tộc, vực dậy ý chí kiên cường của cha ông ta xưa: sẵn sàng xả thân cứu nước, chống xâm lược phương Bắc dưới bất kể hình thức nào; tiêu diệt cường hào, ác bá, tham nhũng, bán nước, hại dân; dẹp bỏ tính ích kỷ, tư lợi cá nhân, vì một đất nước thực sự độc lập, tự do, hùng cường.

Mời các bạn đọc bài "Lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất" trên trang Vietnam.net của báo "Lề phải", là cảm hứng cho bài viết này của TSB theo link sau:

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/luong-giao-vien-se-duoc-xep-cao-nhat-trong-he-thong-luong-hanh-chinh-su-nghiep-412397.html

Dienstag, 31. Oktober 2017

ÂM MƯU GIÚP TQ TRIỆT HẠ MIỀN TRUNG?

Những điều khó lý giải
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao chính quyền này, đặc biệt là ông TBT Nguyễn Phú Trọng lại tỏ ra quá ưu ái bao che cho Formosa, cho dù chuyện chúng xả độc giết biển đã quá rõ ràng?
Đáng lẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất về hiện tình đất nước, ông phải đứng về phía nhân dân, bảo vệ dân và kiên quyết tìm mọi biện pháp pháp lý để buộc Formosa phải đi theo quĩ đạo pháp chế của VN, bồi thường đầy đủ, chính đáng và công bằng cho dân vùng thảm họa. Nếu không, sẽ phải bị trục xuất khỏi VN chứ?
Đằng này, ông Trọng lại cho quân đội, đặc nhiệm bày trận lừa dân đi khiếu kiện vào tròng để đánh đập, đàn áp dã man? Tòa án thì từ chối không nhận đơn khiếu kiện tập thể, cũng không cho dân cùng rủ nhau nộp đơn riêng lẻ? Mọi khiếu kiện, đòi hỏi của dân, không cần cứu xét, không tham vấn chuyên gia môi trường và pháp lý đã loại đơn của họ là sao?
Hay tin đồn ông Trọng nhận tượng vàng của Formosa là đúng, nên ông buộc phải làm theo sự sắp đặt của TQ?

Vô tình hay cố ý?
Không lẽ chính quyền VN không thấy sự nguy hiểm khi giao vùng yết hầu quan trọng nhất của VN cho TQ, kẻ đang công khai ý đồ xâm lược toàn bộ Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN?
Miền Trung là cái eo thắt của cả nước, nếu TQ chiếm giữ được miền Trung là có thể chia cắt đất nước ta bất cứ lúc nào. Do đó TQ khi "không bao giờ chịu từ bỏ ý đồ xâm lược VN từ bao đời nay" như tướng Long nói, thì chắc chắn sẽ nuôi tham vọng muốn thâu tóm, trấn giữ được vị trí yết hầu này của VN để "điểm huyệt" khi cần. (Bây giờ thì ai cũng biết, Formosa Hà Tĩnh thực sự là của chính quyền TQ mượn danh "đầu tư", chứ không hoàn toàn của Formosa Đài Loan)
Do đó, để thực hiện âm mưu thống trị VN, thì sau khi bỏ thật nhiều tiền mua lần lượt các quan chức cao cấp của VN, chúng mới tìm cách đặt các cơ sở làm ăn thông qua chuyện "đầu tư" mua thật nhiều quĩ đất tại các vùng hiểm yếu của VN, trong đó có Formosa tại Hà Tĩnh chiếm một vùng đất rộng lớn làm thủ phủ và xây dựng thành một khu tự trị như một thành phố ven biển để đồn trú quân tinh nhuệ của TQ với đầy đủ tiện nghi và biết đâu có khi chúng đã tích được cả kho vũ khí, quân trang, quân dụng tại đây từ khi nào cũng nên mà không ai biết, vì "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và mọi việc làm, hành tung của chúng, đều được chính quyền bao che chỉ vì.....TIỀN?
Cũng từ đây, chúng đã thử nghiệm cuộc xả độc ngắn mà khiến dân 4 tỉnh miền Trung lao đao khốn khổ, nhiều người đã phải rời bỏ quê hương ra đi để kiếm sống. Chính sách "chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng thảm họa Formosa" nghe có vẻ nhận đạo của chính quyền, đưa dân đi xuất khẩu lao động, càng làm giảm thêm sức bám biển, bám đất bảo vệ quê hương của người dân miền Trung.
Cộng thêm sự đàn áp dã man của chính quyền nhằm dập tắt ý chí kiên cường chống Formosa, đòi chúng phải bồi thường công bằng của giáo dân Nghệ An, trong khi Formosa nuốn tiếp tục mở rộng lãnh thổ để chiếm đất của dân bản xứ trong nhiều thập kỷ mà chưa đem lại lợi tức nào cho dân, cho nước.
Nay ông Trọng về thăm Nghệ An, không lo trấn an dân, không đứng về phía dân bảo vệ quyền lợi cho dân, lại đặt chính quyền vốn đã bị Formosa mua chuộc ở đây vào tình trạng đối đầu với dân, sẵn sàng giúp TQ tàn sát, tiêu diệt giáo dân, bảo vệ Formosa.
Ông Trọng học Mao kéo theo một đội quân hùng hậu hồng vệ binh giả danh "yêu nước" khoác áo cờ đỏ, bày tỏ lòng trung thành với ĐCSVN (do ĐCSTQ đào tạo và điều khiển) khi ra mặt giúp Formosa trấn áp giáo dân, tính "nhổ cái gai" cuối cùng trong mắt TQ, để giao trọn phần đất này cho Formosa triển khai việc trấn thủ.

Âm mưu "bất chiến tự nhiên thành"?
Nếu việc trấn áp giáo dân chiếm lĩnh toàn bộ miền Trung VN của TQ này êm xuôi, cả miền Bắc sẽ lọt vào tay TQ một cách êm ái, vì dân MB bị ĐCSVN nhồi sọ phải "hàm ơn" TQ đã "giúp" VN thắng Mỹ từ lâu, nên họ không còn phân biệt nổi TA - địch.
Rất nhiều người MB còn cho chuyện chung sống với người Hoa, chia sẻ lợi nhuận, tài nguyên quốc gia với họ là "bình thường" mà không hề nghĩ rằng mình đang để mất đi đất nước mà cha ông đã tốn bao xương máu suốt mấy ngàn năm gìn giữ.
Nếu TQ trấn giữ được vùng đất địa linh nhân kiệt này, mua thêm đảo Phú quốc thì khi cần, chỉ nương luồng nước theo mùa xả độc giết biển Miền Nam, ngăn dòng chảy của Mekong giết chết vùng đồng bằng sông Cửu Long, để cắt hoàn toàn nguồn lương thực, cá tôm, hải sản nuôi sống dân Miền Nam, rồi từ Hoàng Sa, Phú quốc, Campuchia phối hợp với quân từ Đà nẵng, Nghệ an tràn xuống là đè bẹp mọi sức phản kháng của dân Miền Nam "cứng đầu" vốn không phục ĐCSVN và Tầu, chỉ muốn theo Mỹ để hưởng quyền tự do, dân chủ và phát triển.

Có lẽ Nguyễn Phú Trọng đang cố giúp TQ hoàn thiện ý đồ thống trị VN, thực hiện việc "bàn giao" trong êm thấm theo Thoả thuận Thành đô năm 1990 đúng như truyền thông TQ đã từng đưa tin chăng?

https://www.facebook.com/

Nguyễn Phú Trọng âm mưu tấn công tôn giáo.

THANH HIEU BUI·31 THÁNG 10 2017

Vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2016, ngày 21 và 22 tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đi thăm Hà Tĩnh và khu công nghiệp Formosa. Tại cuộc thăm này, Nguyễn Phú Trọng khen ngợi tiến độ và năng suất của khu công nghiệp này.



Điều đáng nói chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng xảy ra đúng lúc mà dư luận đang bức xúc , phẫn nộ dồn nghi vấn Formosa là thủ phạm đang gây ra thảm hoạ cá biển 4 tỉnh miền Trung chết hàng loạt vì nhiễm độc do khu công nghiệp này thải ra. Trong chiều ngày 21 khi Nguyễn Phú Trọng đã đến, đại diện Formosa trả lời báo chí ráo hoảnh như người vô can.
Khâu Nhân Kiệt giám đốc an toàn vệ sinh môi trường của Formosa nói rằng hệ thống xả thải của Formosa đã được kiểm tra rất an toàn, cá trong mương xả thải vẫn sống bình thường và đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam sớm tìm ra nguyên nhân việc cá biển chết. Ông này còn nhấn mạnh không có chuyện Formosa là thủ phạm gây ra việc cá biển chết hàng loạt tại đây.





http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ca-...

Ngày 15 tháng 5 năm 2016 bà con giáo dân giáo xứ Song Ngọc xã Hợp Thành , Nghệ An biểu tình đòi minh bạch lý do làm cá chết. Thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường Võ Tuấn Nhân đã phát biểu trước công luận rằng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa Formosa và thảm hoạ cá chết.
Hàng loạt các cuộc biểu tình của giáo dân giáo phận Vinh đã diễn ra trong suốt năm 2016 đến 2017. Các linh mục và đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đều bày tỏ thái độ mong muốn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giải quyết với Formosa đền bù thoả đáng cho người dân và khắc phục sự cố ô nhiễm biển. 
Trên cương vị của một kẻ có quyền lực tối cao của đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng không ý thức việc giáo dân đòi minh bạch Formosa là lẽ phải đương nhiên. Y cho rằng khi y đã đứng ra tỏ ý bênh vực Formosa bằng chuyến đến thăm lúc nước sôi lửa bỏng thế thì mọi việc phải yên với Formosa, bất cứ sự đòi hỏi xử lý Formosa nào từ phía nào đều là xúc phạm đến quyền lực của y.
Tháng 11 năm 2016 để chuẩn bị cho cuộc trấn áp làn sóng giáo dân biểu tình phản đối Formosa, quân uỷ trung ương đã bổ nhiệm đại tá Hà Tân Tiến từ chỉ huy trưởng quân sự Nghệ An lên làm phó tư lệnh quân khu 4. Chủ tịch quân uỷ trung ương chính là Nguyễn Phú Trọng.
Truyền hình Nghê An đưa tin nhận quyết đinh của đại tá Hà Tân Tiến đã ngắn gọn nhắc đến nguyên nhân và lý do việc thăng chức này. Theo đó thì Hà Tân Tiến đã xuất sắc kết hợp với uỷ ban tỉnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh vững chắc, trênvị trí mới thành tích này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa. Hà Tân Tiến trên cương vị chỉ huy trưởng Nghệ An đã nhồi sọ cho hơn 11 nghìn đối tượng 4 và hơn 20 nghìn đối tượng 5 trên địa bàn về cách thức phá hoại Công Giáo giáo phận Vinh, qua những lớp học gọi là bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng.
Các đối tượng 4 và 5 nêu trên là những đối tượng cuồng tín chế độ cộng sản ở các cấp xã, thôn bao gồm cả các hội đoàn địa phương như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ....
Sau khi Nguyễn Phú Trọng đưa Hà Tân Tiến lên làm phó tư lệnh quân khu 4, người ta bắt đầu thấy những đối tượng 4 và 5 kể trên tăng cường hoạt động phá đám và khiêu khích những cuộc biểu tình của người giáo dân Vinh. Những tổ chức phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên trắng trợn xông vào các nhà thờ nhục mạ linh mục và giáo dân với thái độ hung hăng và không chỉ dừng lại ở mức độ hăm doạ, những đối tượng này đã nhiều lần manh động dùng vũ lực tấn công giáo dân dưới sự bảo kê của quân đội và công an cộng sản.
Để tăng cường cho quần chúng cuồng tính cộng sản và để khuyến khích người dân Vinh chống lại những người công giáo ở đây, Nguyễn Phú Trọng còn ban phần thưởng cho những quan chức xuất thân từ Nghệ Anh như Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng nhằm cổ vũ các quan chức tỉnh này giúp Trọng tấn công các nhà thờ ở Nghệ An. Cùng trong tháng 10 , Trọng đưa cả Trạc và Thắng vào ban bí thư. Tiếp đến ngày 29 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng về Nghệ An để chính thức vận động quan chức tỉnh này bước vào chiến dịch lớn đánh phá Công Giáo Vinh.
Để hỗ trợ cho chủ định của Nguyễn Phú Trọng, các đối tượng 4 và 5 trong chính sách an ninh quốc phòng đã được Hà Tân Tiến chỉ đạo đã gọi đồng bọn ở các nơi về phô trương, gây thanh thế uy hiến giáo dân và biểu dương sức mạnh quần chúng cuồng tính hậu thuẫn cho Nguyễn Phú Trọng. Không có gì ngạc nhiên khi cùng ngày tại Nghệ An tại trên tỉnh Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt quân đội quân khu 4 phải chú ý mục tiêu quan trọng là chống diễn biến hoà bình và bạo loạn trên địa bàn. Thì khi đó ở dưới hàng trăm dư luận viên cờ đỏ cũng tụ tập dưới khẩu hiệu vì an ninh quốc phòng để lăng nhục và xúc phạm các chức sắc Công Giáo trên địa bàn Nghệ An.
Nguyễn Phú Trọng đã dùng quân uỷ trung ương , Bộ chính trị để điều động những tên tay sai cuồng tín bổ sung vào các chức vụ quan trọng, nhằm mở một cuộc tấn công quy mô và bài bản vào công giáo Vinh. Những bước thực hiện âm mưu này của Trọng rất kỹ lưỡng và có toan tính thâm hiểm. Trọng làm điều đó là sự trả thù đê hèn vì những giáo dân đã coi thường Trọng khi phản đối Formosa mà Trọng bao che, nhưng còn sâu hơn là về tư tưởng ý thức hệ cuồng tín giáo điều chủ nghĩa cộng sản của Nguyễn Phú Trọng, dù không có phản đối Formosa thì Công Giáo vẫn là kẻ thù của y. Những hành động và toan tính thâm độc của Nguyễn Phú Trọng khi dùng các hồng vệ binh kết hợp với quân đội không khác gì Mao Trạch Đông đã làm trước kia và Tập Cận Bình bây giờ, mang những điều đó áp dụng vào Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng cho những vụ đàn áp, khủng bố mang màu sắc cách mạng văn hoá.
Chủ trương tấn công vào Công Giáo Vinh của Nguyễn Phú Trọng dưới chiêu bài ổn định chính trị, an ninh quốc phòng thực ra chỉ là thoả mãn những đố kỵ hẹp hòi về ảnh hưởng của cộng sản với tôn giáo. Nhưng ở bối cảnh Việt Nam nó còn có một mục đích khác là làm hài lòng những ông chủ của chế độ cộng sản bên kia biên giới phía Bắc. Hẳn Trung Cộng rất hài lòng khi thấy Nguyễn Phú Trọng ráo riết tấn công tôn giáo như vậy.


Hãy xem Nguyễn Phú Trọng nói gì trước quân khu 4, ngày 29 tháng 10 tại Nghệ An.


Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Quân khu 4 thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và âm mưu "phi chính trị hoá quân đội" của các thế lực thù địch, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc
http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ni...
Và tuyên bố của đám dư luận viên cờ đỏ cùng ngày, cùng trên đất Nghệ An.





Từ tháng 4 năm 2016, bọn cha cố quạ đen Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam đã xuyên tạc nỗ lực khắc phục hậu quả môi trường Formosa, lừa bịp giáo dân giáo xứ Phú yên, Song Ngọc và gây áp lực Công giáo đẩy giáo dân tràn ra đường biểu tình, chặn đường quốc lộ, bao vây, chiếm đóng trụ sở cơ quan công quyền, hạ cờ Tổ quốc, giương cờ vàng Ngụy tay sai bán nước VNCH, đánh người thi hành công vụ, làm cả nước căm phẫn và lo lắng cho Nghệ An, Hà Tĩnh.
https://www.facebook.com/quang.tran...

Tất cả mọi bằng chứng đều rõ ràng về các sự liên đới từ Nguyễn Phú Trọng đến đám dư luận viên cờ đỏ, một chiến dịch tấn công bôi nhọ và đàn áp vũ lực vào Công Giáo đang được tiến hành bởi tổng bi thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Giờ thì ai nói kẻ nham hiểm và thủ đoạn độc ác này là hiền lành, gần dân và là Minh Quân.?

Montag, 30. Oktober 2017

CÓ MỘT THỜI.....KHÔNG NGỜ….


Có một thời
Ta hăm hở lên đường
Ngỡ chống Mỹ, vì đồng bào yêu thương
Tưởng “thống nhất là con đường tất yếu”
Dẫu máu xương tan cũng đành lòng chịu
“Vì quê hương” nguyện phải “cứu nước nhà”

Có một thời
Việt Nam dệt hùng ca
Bằng súng đạn của Trung Hoa cung cấp
Bao thanh niên nối bước nhau rầm rập
Xông vào Nam, bất chấp mọi khó khăn
Cướp chính quyền, “Mỹ – Ngụy quyết đập tan”
“Độc lập, Tự do”, tương lai tràn sức sống

Có một thời
Ra đi trong khát vọng
Ngỡ tưởng hòa bình, trọn mộng thăng hoa
Tổ quốc Việt Nam vượt trội, tiến xa
Hơn Singapor, muôn nhà được giầu có
Bình đẳng, bác ái, xứng “thời rực rỡ”
Dân được làm chủ, hết khổ từ đây.....?

Có một thời
Dân Bắc nắm chặt tay
Quyết “Nam tiến” mong tới ngày “Thống nhất”
Ngỡ miền Nam đang đau khổ chồng chất
Bị Mỹ cưỡi đầu bóc lột tất, đói ăn?
Thương dân miền Nam chịu nhiều khó khăn
Cần “Giải phóng” đến phá tan xiềng xích???


Có một thời
Bị lẫn lộn Ta – địch
Cùng một mẹ, gây hiềm khích đánh nhau
Lấy dao cứa tim, mà không thấy đau
Lại cung cúc nghe theo Tầu phí xác
Cứ khư khư ôm thứ chủ nghĩa Marx
Ngỡ Cộng sản sẽ khác, được bình quyền?
Không có bóc lột, đất nước vẹn nguyên?....


Có ai ngờ.....
Đảo điên đang ngự trị
Máu xương cha ông ngày xưa lãng phí
Đảng cộng sản giờ chỉ vâng lệnh Tầu
Cướp hết ruộng đồng, đánh đâp dân đau
Tham nhũng bán đất làm giầu nhanh chóng

Có ai ngờ....
Lãnh đạo ngày càng hư hỏng
Vợ bé, con riêng, hống hách, ngông cuồng
Xã hội vì tiền, đánh mất yêu thương
Quan chức các cấp nhiễu nhương, gian dối
Nhẫn tâm, tàn ác cố tình gây tội
Vu khống, lươn lẹo, chỉ nói, không làm
Hứa hẹn rất hay, nhưng lòng lại tham
Cưỡi cổ dân cướp tràn không thương tiếc


Có ai ngờ....
Giải phóng rồi, dân ta khổ tiếp
Quan cậy có quyền ức hiếp dân đen?
Cả dân tộc Việt bỗng trở nên hèn?
Vô cảm, thờ ơ, ngồi chờ ..... thay đổi?
Mặc cho đất nước chìm vào tăm tối
Không xót xa thấy mắc tội với non sông
Cúi đầu bái lễ với những cầu mong
Sự giầu có để hòng mình sung sướng?

Có ai ngờ.....
“Thành quả cách mạng” riệng đảng thụ hưởng
Tổ quốc tan hoang, khí chướng lan tràn
Đạo đức xuống cấp, người thành dã man
Nên đất nước lụi tàn trong tay giặc.

TSB 30.10.2017


Sonntag, 29. Oktober 2017

NOI GƯƠNG MẸ NẤM ANH HÙNG


Tòa án cộng sản phán chị “có tội”
Ngay thẳng ngẩng đầu chị chối thằng thừng
Giúp đỡ dân oan, lòng chẳng dửng dưng
Thương người khổ, chị không ngừng chia sẻ


Hiếm có người nào ngoan cường như thế
Bản lĩnh trước tòa, khinh rẻ lũ ngu
Bị chị phản bác, chúng quyết bỏ tù
10 năm chẵn cho dù không bằng chứng


Thản nhiên mỉm cười coi thường bọn chúng
Ngạo nghễ hiên ngang thật xứng anh hùng
Bất khuất vì dân, con cháu Bà Trưng
Không thể hèn, sợ giặc Trung khốn kiếp

Tấm lòng nhân, tâm trong, lòng hào hiệp
Hết lòng vì dân, dẫu chết cũng cam
Chống kẻ thù, dù thân gái bị giam
Trí vẫn sáng, gương chị làm chúng sợ.


TSB 06.2017

Freitag, 13. Oktober 2017

CÓ CÒN KHÔNG TỔ QUỐC?


 Việt Nam ơi
Suốt cuộc đời mẹ chưa bao giờ sung sướng
Già nửa đời con cũng chưa hưởng ấm no
4.000 năm luôn khát vọng tự do
Độc lập dân tộc, không phải thờ phương Bắc

Vậy mà nay
Khắp nơi tràn bóng giặc
Biển, đảo mất dần, dân khốn khổ oằn lưng
Trung đã bỏ tiền mua hết đất, phá rừng
Đường biên giới bỗng ghép chung chia sẻ

Việt nam của tôi có bao giờ như thế?
Lịch sử ngàn năm còn ghi để cháu con
Nguyện dâng hiến mình giữ lấy nước non
Bởi bọn Hán luôn ngó nhòm xâm lược

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải giữ được non sông”???
Khúc Thừa Dụ, Triệu Quang Phục, Hai bà Trưng
Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Quang Trung
Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng ..... những anh hùng chống giặc

Thà hy sinh, giữ giang sơn vững chắc
Hưng Đạo Vương xin trảm, nếu Vua hàng
Trần Bình Trọng bị bắt, phong thái vẫn hiên ngang
“Thà làm quỉ nước Nam, chứ không làm vương đất Bắc”
Hịch tướng sĩ gọi quân dân đoàn kết chống giặc
Thà “nếm mật, nằm gai”, nguyện giữ chắc non sông


Tiếp nối truyền thống ngàn đời của cha ông
Dân tộc Việt kiên cường thà hy sinh chứ không đánh đổi
Trận chiến biên giới 1979, dù chiến trường máu xối
Quyết một lòng ta đã đẩy lùi lũ giặc Trung xâm

Vậy mà nay....
Đảng cộng sản Việt nam đang phạm sai lầm
Khi mở cửa cho quân Hán thực hiện mưu thâm chiếm đất
Đầu độc dân mình chết dần, khiến rừng vàng, biển bạc cũng mất
Dân Việt lưu vong, thất lạc giống nòi

Quan tham nhũng, khiến bọn trẻ bạc nhược lấy làm gương soi
Cũng tham, dâm, chỉ mải đua đòi khoe mẽ
Đạo đức, nhân văn..... nay bị coi rẻ
Lấy đồng tiền thay thế giá trị chung


 Cả đất nước bây giờ như “con ngựa trúng thương”
Quỳ gối hôn tiền, bán nhường cho giặc
Đất đai cha ông, hồn thiêng ủy thác
Cứ mất dần trong khoái lạc điên cuồng

Lãnh đạo ngày càng lộng quyền, nhiễu nhương
Kết bè, kéo cánh chủ trương cướp hết
Chính sách sai lầm, mặc cho dân chết
Khư khư độc quyền, người thiệt chỉ là dân


Mặc cho phương Bắc tràn xuống chiếm dần
Chúng lặng lẽ đổ quân vào ....”dự án”
Trấn giữ đất thiêng, tài nguyên hút cạn
Dàn trận thủy điện phá bản, triệt làng

Mặc Trung đưa người ồ ạt kéo sang
Mua hết đất để dễ dàng thâu tóm......
Hỡi ôi, Việt nam mãi thời “để chỏm”
Vẫn cứ “trẻ trâu” khóm róm trước kẻ thù?

Chiến công hiển hách, lịch sử ngàn thu
Nay quên hết, giả lũ mù, câm, điếc
Một đồng buôn hớ thì hậm hụi tiếc
Nước nhà mất dần.... “chẳng việc của mình”

Phụ bạc xương máu những người hy sinh?
Phản bội truyền thống, cạn tình đất nước?
Một dân tộc mặc cháu con bạc phước?
Kiếp làm nô cho Trung quốc hiện hình....

TSB 13.10.2017


Freitag, 29. September 2017

GÁI VIỆT


Nổi danh gái trẻ Việt Nam
Thèm được xuất ngoại mới ham thằng già
Giấy tờ xịn, chẳng đại gia
Nhẽo nhèo, tàn tật quyết đà bám theo
Khi sang thoát kiếp đói nghèo
“Bye anh” rồi vội cuốn theo thằng giầu
Việt kiều ngu ngốc như nhau
Mơ ôm gái trẻ mới mau xuống bùn


Gái già còn trơ trẽn hơn
Eo vại, mặt thớt, bụng tròn vẫn thi
“Hoa hậu Âu – Á” kiểu gì?
Có tiền mua áo, thùng phi cũng mần?
Cũng lên sàn ưỡn khoe thân
Phì nộn, trâng tráo... xa gần biết danh
“Duyên dáng” nhãn hiệu cũng giành
Bởi chi tiền trước, nên thành “Hậu voi”.....

Phải nói nạn gái trẻ VN săn các ông già dâm đãng để mượn đò sang sông tìm tới miền đất hứa ngày càng đông.

Chúng bất chấp họ đáng tuổi bố, tuổi ông, cũng vờ âu yếm, chiều chuộng, ve vãn để nhằm hai mục đích: kiếm tiền nhanh hay được ra nước ngoài.

Sau khi đạt được mục đích, đại đa số bỏ của chạy lấy người vì "hết đát", "củ cải héo", lại khó tính, trái nết, bệnh tật khó chiều.... trong khi các em còn căng tràn nhựa sống, lại giấy tờ đàng hoàng. Lúc này là lúc họ tìm một cậu nhóc nào đó hợp nhãn, khỏe mạnh vàcần guấy tờ cư trú hợp pháp để phục vụ món tình mà họ phải chịu nhịn bao năm bên dưa cải héo. 

Hợp đồng hôn nhân cọc cạch, hay chuyện mua bán bầu bí cứ thế diễn ra nhộn nhịp trong chợ đời ở Đúc, chỉ để phục vụ mục đích thoát khỏi VN của đám thanh niên thế hệ mới của VN. 

Tất cả, người mua tình và kẻ bán dâm đều đã mất hết nhân tính một cách trơ trẽn sau 43 năm ĐCSVN trị vì đất nước. Đồng tiền đã biến con người thành súc vật từ các "nhà lãnh đạo" cao cấp tới những đứa con gái mới lớn. 

Kẻ có chức có quyền thì tham nhũng tiền của dân đem mua trinh gái vị thành niên, hay mua dâm gái trẻ để thoả mãn dục tính đang sớm lụi tàn. 

Kẻ có tiền do làm ăn chụp giựt và đút lót thì coi chuyện trao đổi hợp đồng bằng gái trẻ và lấy việc mua dâm gái chỉ bằng tuổi con, cháu mình làm trò tiêu khiển bệnh hoạn.

Do đó gái mới lớn ở VN bây giờ chỉ nghĩ tới làm sao giăng bẫy được kẻ có tiền, có chức, có quyền hay Việt kiều già sứt môi, lồi rốn, bèo nhèo hay bụng bự như trái bóng, tóc bạc, răng thưa, miệng thối cũng OK, cốt sao nhanh chóng đạt được mục đích rồi cuốn chiếu, kiếm thằng trẻ, khoẻ hơn phụ̣ng sự để "trả thù đời". 

Xã hội suy đồi là thế, và đàn ông Việt trở nên ngu đần cũng vì thú tính là thế.

Mới đây một con mụ nhòng nhòng chuyên bán áo dài ăn lãi nhưng trốn thuế trên mạng ở Đức vì có "con em gái" mở tiệm may ở VN nghĩ ra kế kiếm hàng chục ngàn euro từ đám nạ dòng lắm tiền rửng mỡ, thích ưỡn ẹo khoe eo thùng, dáng vại và khuôn mặt tuy trát bự phấn với cặp mi giả, nhưng vẫn không thể đẹp nổi qua dáng đi như bà đồng nát chân chữ bát. Bà ta rủ một chàng cũng phải cầy thuê bục mặt để nuôi cái nhà hàng Karaoke thất bát cùng mở hội thi "Duyên dáng áo dài Châu Âu" cho các mẹ nạ dòng với điều kiện thí sinh dự thi phải bỏ 100 euro mua với giá cắt cổ, đắt gấp 3 lần bình thường một bộ áo dài in hình của ban tổ chức và phải đóng "lệ phí" kha khá cho "cuộc thi" trong ngày tại Leipzig nữa.

Sau khi đi tham dự về, nhiều người hớn hở vì được lên sàn diễn hay mua được chút danh hiệu "bố thí" của cái "ban giám khảo" bị nhiều người diễu cợt. Song cũng có nhiều người phẫn nộ, uất ức thề quên ngay cái cuộc thi lố lăng đó vì họ biết các giải thưởng đã được các đại gia bỏ tiền ra mua trước đó cả rồi.

TSB thấy thương hại cho sự ngu muội của họ quá. 
Ai đời lại tự bỏ tiền ra mất công đi quảng bá bán hàng không công giúp nhà may vô danh tiểu tốt ở VN, để mua bực vào mình làm chi?

Đã biết những "cuộc thi" do người Việt tổ chức có bao giờ công bằng, chính danh đâu? Những tờ giấy của các loại "giải" này cũng chỉ là giấy vụn, chẳng mang bất cứ ý nghĩa gì vì chính ban tổ chức, ban giám khảo cũng toàn dạng vớ vẩn, ít kiến thức và chỉ muốn kinh doanh mà thôi, nên giải phải bán cho người có tiền mua là đúng. 

Chưa kể chuyện mấy bà nạ dòng nói giọng miền Trung đặc sệt rống lên văng tục, chửi bậy, đe dọa ném đá mấy chàng VN dám đi tham dự biểu tình chống mafia VN xúc phạm pháp luật Đức và vi phạm Công ước quốc tế về chủ quyền lãnh thổ ngay giữa thủ đô Berlin nữa.

Thật là một bức tranh hoàn hảo đáng xấu hổ cho đàn bà VN thời nay.

Đâu rồi cái nết đáng yêu?
Dáng đi, giọng nói yêu kiều thướt tha?
Đâu rồi nét mặt như hoa?
Tấm lòng nhân ái đàn bà Việt nam?
Đâu rồi cái nết hay làm?
Tính tình hiền dịu, đảm đang hơn người?
Đâu rồi tấm lòng biển khơi
Bao dung, chân chất suốt đời hiến dâng?

Bây giờ dở chứng lố lăng
Khoe khoang, trưng diện, "ngàn vàng" bán chơi
Thích ngồi lê, buôn chuyện người
Đanh đá, cong cớn, lả lơi, bầy đàn
Tham tiền, trâng tráo, dối gian
Văng tục, chửi bậy, làm càn.....khốn thay
Đàn bà Việt ngày hôm nay
Biến thành quỉ dữ, khiến Tây cũng chờn.

TSB 09.2017