Seiten

Samstag, 30. April 2016

30.04.1975 mang lại gì cho dân tộc này?



Ngày 30 tháng 4 năm 1975 những tưởng niềm vui chiến thắng vỡ òa, để những nỗi đau không còn và máu thôi chẩy. Song niềm vui đó đã không bao giờ trọn vẹn.
Nó sớm hằn lên nỗi đau lớn hơn cả cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” vừa mới chấm dứt. Nó không chỉ có “triệu người vui, triệu người buồn” mà cả dân tộc này đang dần chìm đắm vào khổ nạn do ĐCSVN tạo ra.

Ai là người VN, dù “bên này” hay “bên kia” đều mong cuộc chiến “nồi da xáo thịt”, người Việt giết người Việt mau chấm dứt để Bắc, Nam xum họp một nhà, không còn ai phải khổ đau vì những mất mát tang thương và tất cả nhân dân VN hai bên chiến tuyến có cơ hội đoàn tụ xum vầy trong hòa bình, hạnh phúc.
Nhưng Thống nhất xong chưa nổi mấy ngày, hung tin đã nối nhau lan xa khiến toàn dân Việt nam lại chìm vào nỗi đau mới khốn khổ hơn. Đau tới xé lòng.
Không còn kẻ xâm lược nữa, không còn hai bờ chiến tuyến, nhưng người Việt mình đang đày đọa, cắn xé lẫn nhau cho vết thương chiến tranh tưởng vừa liền miệng lại xối xả máu tuôn.

Chia ly, tù đầy và tử biệt

Tin tức người bị tống vào trại giam, kẻ bị đầy lên nơi rừng thiêng nước độc, người bị cướp tài sản, nhà cửa, tiền, vàng khiến hàng trăm ngàn người VN lại tiếp tục bỏ nước ra đi băng rừng, vượt biển tìm tự do mà không biết số phận may rủi của mình sẽ ra sao.
Thế rồi tin dữ ngoài biển liên tiếp bay về khiến lòng người trấn động, đau nỗi đau khôn cùng của một dân tộc đang tự hủy diệt chính đồng bào mình.
Máu không còn chẩy vì những phát súng trong cuộc chiến “chống giặc ngoại xâm”, nhưng lại nhuộm thắm biển cả vì bao người bị chết vì đói, khát, cướp biển, giông tố và cá mập dọc đường đi tìm Công lý và Tự do. Trong khi người Việt bỏ đói và hành xác người Việt trong lao tù, trong cuộc sống đời thường.
Máu dân oan tiếp tục chẩy trên khắp cả nước. Nỗi đau không còn của riêng ai.
Sự uất hận, không chỉ hằn trong trái tim những người mất nước. Nó hằn ngày một sâu và ngày một lan rộng trong tất cả 90 triệu trái tim đang đau đáu cho Quê hương. Những cái chết của các tử sĩ Hoàng Sa, Gạc Ma, Biên Giới trước mũi súng giặc TQ xâm lược bị cố tình lãng quên, những cái chết do tự thiêu hay tự sát vì bị oan ức, những cái chết vô cớ trong đồn công an, những cái chết không được vinh danh của ngư dân trên biển vì tham gia bám biển để “chứng minh chủ quyền đất nước”, những cái chết nhạt nhẽo do tai nạn giao thông và do bị đầu độc lâu ngày biến thành ung thư....vv.... máu người dân vẫn mãi không ngừng chẩy vì dám nói lên sự thật, vì dám đấu tranh đòi quyền sống và chống TQ xâm lược, trong khi đất nước đã hòa bình. 
Nó, chính đám giặc nội xâm gây ra những cái chết, những vụ đổ máu không đáng có này đang khoét sâu thêm hận thù và sự chia rẽ trong lòng dân tộc.
Như vậy mà Đảng vẫn vững vàng yên bình tại vị. Đảng ta thật tài tình.

Tất cả đã bị lừa?



Giải phóng để rồi dân VN bị nhốt trong cũi sắt của chế độ Đảng trị và công an trị, mà vẫn tưởng mình được tự do. Đất nước mất dần vào tay TQ mà vẫn phải chịu "ơn Đảng, ơn Trung quốc đã giúp ta đánh Mỹ."
Dân Việt Nam vốn chăm chỉ, và rất kiên cường, bất khuất, nhưng cũng tham, hay ỉ lại, và ích kỷ khi có tí điều kiện sống dễ thở hơn một chút. Chỉ một chút thôi, như của bố thí của Đảng. Chỉ cần cuộc sống khá hơn hồi chiến tranh là họ đã tự hài lòng và.... luôn sợ mất tí tài sản còm đó. Họ có biết đâu, họ "được" một lưng chén cơm, thì phải trả nợ một nồi cơm.
Do đó dù phải sống trong sự theo dõi và kìm kẹp bằng chế độ Hộ khẩu và công an trị hà khắc, họ cũng không thấy bó buộc. Dù bị Đảng tước hết quyền bầu cử trực tiếp bằng các trò tinh vi, Đảng cử, dân bầu để tất cả hệ thống từ trên xuống dưới đều do Đảng chọn và xoay theo ý Đảng, chứ không vì dân, nhưng nhân dân vẫn chịu đựng và có người còn cho là “phải thế”.
Các quan chức do Đảng cử biết chắc không bị dân phế truất, nên đua nhau bóc lột, đè nén, cướp đất của dân để có tiền lo lót cho lãnh đạo cấp cao, mà chẳng sợ bị ai phế truất, nên có nhiều nơi lãnh đạo chính quyền bao che cho liên minh CA, Viện Kiểm sát, Tòa án vu khống buộc tội dân để....cướp đất. Còn CA, Tòa án, VKS lại ủng hộ chính quyền chẹn họng dân. Cứ thế liên minh ma quỉ ra đời ở khắp nơi mà Đảng gọi là các “Nhóm lợi ích” đè nặng lên đầu người dân.
Chuyện lãnh đạo các cấp có dinh thự hoành tráng trên những khu đất vàng rộng lớn, giầu lên một cách bất chính bị báo chí “lề trái” tố giác. Nhiều người ngu dốt còn trách những người lôi ra ánh sáng là “nhiều chuyện”, họ làm cán bộ thì phải giầu là “đúng”.
Vâng “đúng”, nên họ nhận tiền đút lót, cho Formosa vào Hà Tĩnh lập biệt khu mà bỏ qua khâu yêu cầu ngặt nghèo về việc đảm bảo môi trường. Không kiểm tra thường xuyên nên hậu quả cá, tôm, rừng ngập mặn chết la liệt. Khắp nơi khô hạn vì chính quyền cho TQ phá rừng phòng hộ, ngăn đập làm thủy điện tứ tung, mùa mưa lại bị các hồ chứa nước này xả lũ, dân chạy không kịp mất tài sản, tính mạng. Thực phẩm bẩn tràn lan đầu độc dân mình chết mòn vì ung thư...vv... mà chẳng có ai phải chịu trách nhiệm. Biển đảo bị TQ cướp, ngư dân bị đâm tầu, phá lưới, nguy hiểm tới tính mạng...vv... ”Hãy cứ để Đảng lo”.


”Hãy để Đảng lo”

“Để Đảng lo”, dân mới thực khốn khổ
“Dành Đảng lo” nên lúa không trổ bông
“Cho Đảng lo” nên ruộng cạn chẳng thể gieo trồng
“Chỉ Đảng lo”, tham nhũng không chịu ngừng lan tỏa
“Vì Đảng lo” nên miền Trung cá chết ngợp cả
“Do Đảng lo” nên cây lá cũng đành chết theo
“Tại Đảng lo” nên dân mãi phải chịu đói nghèo
Riêng lãnh đạo, tất cả leo lên hàng tỷ phú
“Bởi Đảng lo” nên Hiến pháp buộc dân tuân thủ
Còn Đảng “quang vinh” là chủ, được ngồi trên
Mặc cho Trung chiếm hết biển, đảo, đất liền
Cốt giữ làm sao cho Đảng độc quyền lãnh đạo
Nói thì quá hay, làm lại thật láo
Tại dân mình tin, Đảng bảo, cứ gật thôi
Nay nhận ra, cũng đã quá muộn rồi
Không đứng dậy, sẽ muôn đời đau khổ.


Tiếng Sóng Biển 30.04.2016

Đồng khô, cá chết tại....

Tại sao rõ ràng Sở TN&MT của Thừa Thiên-Huế đã từng công bố phát hiện trong nguồn nước cá chết có tình trạng nhiễm kim loại nặng crôm và nitơ - tính theo amoni - vượt quá mức ngưỡng cho phép, nên cá mới chết hàng loạt từ trước. Thợ lặn bị chết và nhiễm độc. Dân ăn cá cũng bị ngộ độc và dị ứng nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu và các nhà báo tự làm thí nghiệm trước các quan chức và đưa hẳn video lên cho thấy cá chết vì nước thải của Fomosa. 

Vậy mà.... họ họp báo lại đổ tại "tảo nở hoa gây nên thủy triều đỏ" khiến cá chết và khẳng định Formosa Hà Tĩnh "không có mối liên can".
Họ đang cố tình che đậy điều gì? Họ vì sinh mệnh người dân, hay vì Formosa mang tiếng Đài Loan nhưng liên kết chặt chẽ với TQ tới 75% lao động là người TQ đại lục ?



Cá chết tại "tảo nở hoa"
"Thủy triều đỏ" độc đấy mà dân ơi
Cánh đồng khô hạn tại trời
Đảng ta "sáng suốt" mới ngồi lặng im
Fomosa "không dính", đừng tìm
Tưởng dân ngu hết, sẽ tin Đảng lừa?

41 năm đã tỉnh chưa?
Đảng luôn vô tội, đổ thừa lung tung

"Mất đảo, biên giới - tại Trung
Tai hoa lũ lụt, tại rừng đó thôi
Kinh tế suy sụp, tại Người
Xã hội rối loạn, "dân tồi" mới nên
Thực phẩm độc, tại tham tiền
Buôn chui, làm lậu đã quen bao ngày
Đảng "vì Dân, Nước" thẳng ngay
Tham nhũng, lợi ích nhóm này mà nên
Đảng rất "sáng suốt" điều quyền
"Cân bằng" tư lợi, giữ nền trị an
Tội lỗi chỉ tại dân gian
Ngu si nên mới làm càn, kêu chi?"

Thống nhất xong, dân được gì?
Đảng vơ tất cả, dân thì trắng tay
Miền Nam đang chết từng ngày
Nếu không đứng dậy chung xây cơ đồ
"Công" Đảng cứ mải điểm tô
"Tội" dân gánh chịu, Đảng phò Trung thôi.

Tiếng Sóng Biển


Vô tình do đi tìm Clip thí nghiệm "Cá chết sau 2 phút". TSB gặp bài phỏng vấn của RadioVietTube 
https://www.youtube.com/watch?v=yJXXX44MWb0

Cho rằng thí nghiệm của phóng viên VTC là "giả mạo". TSB có những câu hỏi này commen trên đó mang về cho các bạn suy ngẫm để tự tìm ra sự thật nhé:

+RadioVietTube Thế này mà dám khẳng định VTC làm giả thử nghiệm ư? Lại cố tình lừa dân để bảo vệ Formosa Hà tĩnh của Trung rồi. 1/ VTC tới lấy nước là thực. Rồi mượn chậu của chị Lý đổ ra quay video mẫu nước là thực. Sau đó chị ta lại đổ vào bình cũng là thực. 2/ Hai nhóm phóng viên VTC và Quan Trắc Môi Trường của Sở TN & MT Thừa Thiên Huế là hai nhóm hoàn toàn khác biệt, chứ ko đi cùng, và cùng lấy nước tại đó mỗi nhóm 1 bình là thật. 3/ VTC phải mang nước về, mua cá sống tại nơi khác còn khoẻ để làm thí nghiệm tại nơi có những người khác chứng kiến thì tất nhiên phải dùng chậu khác và trong video cũng là cảnh khác, vì lấy cá tại chỗ, thì làm gì có cá khỏe mà thí nghiệm? 4/ Không thể vì VTC mang nước về làm thí nghiệm, mà vu khống "ho cho cái gì vào ai mà biết được" để làm bằng cớ cho "thí nghiệm giả mạo". Vì "Sở TN&MT của Thừa Thiên-Huế (đơn vị có trong các đoàn thanh tra), trước thông cáo báo chí ra một ngày, họ công bố đã phát hiện trong nguồn nước cá chết có tình trạng nhiễm kim loại nặng crôm và nitơ - tính theo amoni - vượt quá mức ngưỡng cho phép". 5/ "Hôm trước thông cáo báo chí đưa tội đồ "thủy triều đỏ" vào "danh sách đen", thì ngay ngày hôm sau, một cuộc họp khoáng đạt hơn, quy mô hơn bao gồm cả Tân Thủ tướng cùng bộ sậu cũ, thêm cả bộ Hình (Bộ Công an), Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền thông và cả Ban Tuyên giáo trung ương đã đính chính lại. "Thủy triều đỏ" không phải là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt trong thời gian qua ". Như vậy không lẽ VTC "làm giả video" và Sở TN&MT của Thừa Thiên-Huế báo cáo láo??? http://boxitvn.blogspot.de/2016/04/bo-inh-bo-ha-bo-hinh-ba-bo-ong-tinh-ua.html

+RadioVietTube Đừng tiếp tay cho bọn phản động lừa dân, bênh TQ nữa. Đời sống dân sinh quan trọng hơn đồng tiền đang bóp méo sự thật của bạn đó.
1/ Formosa nhập 40 loại độc tố mạnh lên tới 300 tấn để "xúc rửa ống xả". Vậy nước thải đi đâu? Đã kiểm tra quá trình lọc nước của họ chưa? 
2/ Tại sao cá chết do bị ngộ độc hàng loạt và kéo dài cả tháng. Rừng cây ngập mặn cũng chết hàng loạt, chắc chắn cũng do nước bị nhiễm độc, mà chính quyền cứ chần chừ không làm thí nghiệm 2 phút như VTC để khẳng định nguồn nước có độc, và đưa đi phân tích độc tố ngay để cảnh báo cho dân mà tìm biện pháp xử lý kịp thời, thay vì chối loanh quanh? 
3/ Giám đốc đối ngoại Formosa chắc chắn hiểu rất rõ tình trạng nhà máy luyện thép Formosa mới nói thẳng là "chọn cá, hay chọn nhà máy thép". 
4/ Tại sao đã có báo cáo của Sở TN & MT Thừa Thiên Huế trước đó mà họp báo còn cố tình đổ cho tại "Thủy triều đỏ"? Rồi sau đó chính phủ lại khẳng định là "Không phải", vì nếu có Thủy triều đỏ, dân có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lừa sao lọt? 

Tất cả những câu hỏi trên, bạn có trả lời được ko? Mà làm cái Clip "phỏng vấn" nhố nhăng này để vu khống VTC? Hay bạn là người nhận tiền của TQ, làm Clip này cố tình triệt hạ những ai dám nói lên tiếng nói của sự thật?

Theo TSB, để kiểm chứng thật, giả nguồn nước có độc không, do đâu rất đơn giản, vậy mà Chính quyền từ TW tới địa phương cứ trì hoãn, lươn lẹo. Ông phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh còn liều lĩnh khuyến cáo dân là cá còn sống thì vẫn ăn được và biển vẫn tắm được. Trong khi không tiến hành xét nghiệm tìm nguyên nhân, trì hoãn cả tháng trời lan trên diện rộng để dân phẫn nộ.

Có gì lẩn khuất phía sau khiến họ sử sự như những kẻ ngu dốt như vậy chăng? Đơn giản là ... sợ TQ? Hay vì đồng tiền làm mờ mắt họ rồi? Nhưng trên thực tế Formosa còn nợ Hà Tĩnh mấy trăm tỷ đồng tiền thuê đất và thuế môi trường.

http://www.baomoi.com/ha-tinh-formosa-chay-i-khien-tinh-bi-hut-thu-thue/c/14892906.epi

http://www.baogiaothong.vn/ha-tinh-cho-formosa-thue-dat-70-nam-la-sai-quy-dinh-d99954.html

Donnerstag, 28. April 2016

Thương quá dân tôi, đời họ sẽ về đâu?

Cánh đồng đất nứt nẻ, lúa chết khô

ĐBSCL: Đất nứt nẻ, lúa chết khô
Thế này dân trông vào đâu mà sống? Ai lo cho dân?
 "Công ơn Đảng" sau 41 năm "phát triển kinh tế vượt bậc" để lại di họa môi trường khủng khiếp như hôm nay thế này ư? 

Lòng sông, cánh đồng khô hạn, nước mặn xâm nhập, cá tôm cạn kiệt, dân lao đao vì khát. 
Biển hết "bạc", vì bị đầu độc khiến cá chết kéo dài theo nguồn nước từ formosa Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Rồi tới ngao chết hàng đống, chim ăn cá bị chết vì độc tố cũng chết hết cả một đảo chim Hải Âu xám. Người ăn cá cũng bị ngộ độc phải đi nhập viện. Thợ lặn của Formosa cũng chết "chưa rõ nguyên nhân", còn người khác thì nhiễm kim loại nặng.

Rừng hết "vàng" vì không những VN cho TQ "thuê" những héc ta rừng đầu nguồn, mặc cho lâm tắc tung hoành phá rừng khai thác gỗ. Hàng ngàn xe trọng tải lớn chở gỗ ùn ùn về xuôi, mà số bị bắt chỉ là những những nhóm nhỏ, lẻ thợ làm thuê. Tới đây chính quyền còn cho phép phá 53 ha rừng khộp của Vườn Quốc gia Yok Đôn để .... làm thủy điện, góp phẩn hủy diệt thêm môi trường sống và để hạn hán thêm tràn lan tại vùng hạ nguồn.


Trên 250 Km dọc bờ biển của 4 tỉnh miền Trung cá chết trắng bãi

Rồi tất cả chính quyền do ĐCSVN lãnh đạo này sẽ lại đố tại bon "phản động chống phá", tại hoàn cảnh "suy thoái chung toàn cầu", tại "biến đổi khí hậu", tại "dân trí thấp" nên ngu dốt, vô ý thức mới đầu độc xã hội, hủy hoại môi trường, và làm rối loạn xã hội, tại .... 100 thứ lý do khác, chứ Đảng không sai lầm.

Cá chết giờ Đảng đã tìm ra nguyên nhân để đổ tội nhằm cứu Formosa Hà Tĩnh, xí nghiệp của người "anh em TQ" mà chính quyền đã cho thuê đất làm "đặc khu" nội bất xuất, ngoại bất nhập tới tận 70 năm rồi nhé: Đó là tại dân xả bẩn ra biển và "Tảo nở hoa" thành "Thủy triều đỏ" như "các nhà khoa học và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, chứ ko liên can tới Formosa đâu. Trong khi ảnh chụp qua goole không thể hiện bờ biển VN bị "Thủy triều đỏ" rực lên như tấm ảnh trong báo Nhân Dân đưa tin hôm 22.04 mới đây.

Đảng lâu nay luôn "là ngọn đước sáng chói soi đường vinh quang", rất "sáng suốt, vĩ đại" và đã "có công lớn" dẫn dắt dân tộc này đi từ đại họa này sang đại họa khác. 
Đảng đã "có công" dẫn dắt dân thoát vòng nô lệ cho Pháp giành độc lập, để làm cuộc CCRĐ khủng khiếp đi vào lịch sử đẫm máu và nước mắt của dân tộc. 
Đảng "có công" dẫn dắt nhân dân giải phóng Miền Nam khỏi ách đô hộ của Mỹ thống nhất đất nước để chuyển sang rên xiết trong vòng xiềng xích của Đảng. Nhân dân bị Đảng tước hết mọi quyền căn bản nhất của con người, tước hết đất đai, để dành hết lợi quyền cho tầng lớp Tư bản đỏ của Đảng ăn trên ngồi chốc, cưỡi cổ dân lành. 
Đảng thật "có công" khi im lặng để TQ "quản lý giúp" Hoàng Sa, Trường Sa của VN và giao gần như toàn bộ nền kinh tế và những vùng đất có địa thế quan trọng về an ninh quốc phòng của VN cho TQ, mở cửa đón người TQ tràn ngập khắp nơi. 
Và "thành công nhất" của Đảng là khiến cho dân VN ngày nay vô cảm chỉ biết cúi đầu, chấp nhận mất dần nguồn sống, chết mòn vì bị đầu độc các kiểu dưới mọi hình thức "ăn bẩn mà vẫn vui", vẫn cứ hân hoan cùng nhau hô "Đảng CS muôn năm" rồi ôm nhau chờ nhẩy xuống bờ vực thẳm chết dần và chịu mất nước cho Trung.

15-tan-ca-thoi-tren-xe-vao-nam
Chiếc xe chở 15 tấn cá hôi thối được gom tại cảng cá Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An),bị bắt ngày 22.04.16. Ảnh: Dũng Thắng.

Không, Đảng không có lỗi, vì con đường Đảng quyết đi theo là "Lý tưởng Cộng sản". Mà CS có nghĩa là "Thế giới đại đồng", thì làm gì có biên giới? Làm gì có chủ quyền riêng biệt? Các nước đều là "anh em", nên "hai Đảng "anh em" cùng tuần tra chung trên biên giới và trên biển, "hợp tác toàn diện" là đương nhiên. TQ lấy đảo của VN xây dựng căn cứ trên các đảo, trấn giữ toàn bộ Biển Đông, thì VN cũng "có phần" mà làm sao lại phải la lối chống TQ?

Không, Đảng không bao giờ có lỗi, trong chuyện lãnh đạo các cấp tham nhũng, chỉ tại "một bộ phận không nhỏ" trong đó "tự suy thoát về đạo đức" mới "ăn không từ thứ gì của dân". Nhưng dân thông cảm, Đảng không thể diệt tham nhũng, vì "lấy ai làm cán bộ"?. Chính phủ phải vay nợ cho lãnh đạo các địa phương chi vào việc làm các công trình để "đắp chiếu", hay mua xong lại "bán sắt rỉ", hoặc xây các khu tượng đài, các khu đình chùa, các trụ sở hoành tráng, các khu đô thị sang trọng, các thành phố ma, dựng lên các công ty,  ngân hàng "rởm"...vv.... tất cả đều nhằm "phục vụ dân sinh" đấy chứ, tiền vào túi ai mà chẳng là công dân VN? Chỉ tiếc Đảng "thiếu kinh nghiệm" mới làm "thất thoát" số vốn "không nhỏ" của đất nước thôi. Sau này thế hệ con cháu của dân trả cũng được mà, lo gì?

Không, Đảng không có lỗi, khi ngành CA, Viện kiểm sát, Tòa án lại có nhiều cán bộ cấp cao "nhận thức không đúng" về pháp luật, khiến nhân dân bị ép cung, khởi tố oan, kết án oan và bị đánh chết dài dài suốt bao năm qua, dân vật vã kêu oan khản cổ mà chẳng ai biết. Tại vì Đảng không do dân cử làm lãnh đạo, thì việc gì Đảng phải quan tâm? Tự kêu họ sửa đi nhé.

Đảng cũng không có lỗi, khi "đào tạo" ra vài ngàn Tiến sĩ các loại, tốn tới gần 20 tỷ một năm nuôi 1 Viện KHXH, nhưng các TS cần phải vài năm để tìm ra nguyên nhân chất độc gây chết cá trên biển làm ảnh hưởng trầm trọng tới đời sống, tâm lý của nhân dân cả nước, nhất là dân miền Trung trong gần 1 tháng qua. Mặc dù các phóng viên đã có danh sách của 300 tấn hoá chất cực độc mà Formosa Hà Tĩnh nhập về, có cả các vụ ngộ độc của người dân được loan báo vì ăn cá trong vùng biển có cá chết và các phóng viên đã vào cuộc thí nghiệm lấy nước thải từ cống ngầm của Fomosa cho cá sống vào làm cá chết trong vòng 2 phút ...vv...., nhưng phải cần có "luận chứng khoa học", nên dân đừng có vội, từ từ vài năm khi nào kinh tế phục hồi mới có kết quả chuẩn xác được, đừng hỏi lôi thôi "làm hại đất nước".


Thế nhé, Đảng ta luôn vĩ đại, nên thượng tít trên cao, cách trùng trùng điệp điệp các Bộ, Ngành, Mặt trận, các Tổ chức và mạng lưới tay chân hùng hậu vòng trong vòng ngoài bảo vệ Đảng quá kỹ, nên Đảng không thể "sâu sát" được với những gì đang xảy ra. Dân cứ tự lo thân đi nhé.

TSB 28.04.2015

http://dantri.com.vn/xa-hoi/dbscl-dat-nut-ne-lua-chet-kho-do-han-man-lich-su-20160227213810428.htm

http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Xa-Hoi/Vo-i-2-con-ca-cho-2-phu-t-thu-nghie-m-va-mo-t-be-nh-nhan-ca-p-cu-u-sau-khi-an-ca-7509/

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/15-tan-ca-thoi-tren-xe-vao-nam-3392077.html

http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/301259/neu-hoa-chat-formosa-nhap-ve-thai-ra-bien-ca-chet-la-tat-yeu.html

http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Xa-Hoi/THUY-TRIEU-DO-VA-FORMOSA-HA-TINH-LOI-NOI-LAO-KHIEM-NHA-7533/

http://www.voatiengviet.com/content/pha-rung-lam-thuy-dien-dung-choi-tro-diec-khong-so-sung/3305011.html

http://laodong.com.vn/van-de-buc-xuc/noi-oan-cua-dai-ta-quy-quanh-quan-pho-xin-chao-544112.bld

Montag, 25. April 2016

Trăng máu

TRĂNG MÁU

Trăng chợt sẫm mầu đỏ Biển Đông
Thương cho con cháu giống tiên rồng
Mà sao uất nghẹn chịu oan khốc
Không dám ngửng mặt cứu non sông?
Từ giã “cụ Rùa”, Nguyên khí tan
Khắp nơi hàng độc đã lan tràn
Cửu Long cạn kiệt đâu nguồn sống?
Cá chết trắng bờ, vẫn dối gian
Bôxit Tây Nguyên Trung quốc khơi
Như bom hóa chất sẵn sàng rồi
“Sút” dùng tách quặng đầy ra đó
Khi cần sẽ diệt sạch dân thôi
Vận nước tới hồi phải đổi thay
Mà sao lãnh đạo vẫn tham đầy?
Nước Nam cay đắng hết thời vận?
Đứng dậy cứu mình tay nắm tay
TSB 25.04.2016
Rộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long lúa cháy, đất nứt nẻ vì vì bị TQ chặn nguồn nước.

Hãy đừng trách dân mình ”Dân trí thấp”, mà trách Đảng đã từng bước làm cho nhân dân Việt Nam trở thành những con cừu ngu lâu, vô cảm, chỉ biết sống ỷ lại, tham lam và độc ác. Họ khiến đám thanh niên mang tiếng “trí thức tương lai” lười học, lười làm, thích ăn chơi, dâm đãng tình nguyện xung vào đội quân DLV của Đảng chỉ biết nói như con vẹt, không chịu động não, nên chẳng biết mình đang nói gì. 
Tôi không nói tới thời chiến tranh, thôi thì lỗi tại ai, nó cũng qua lâu rồi. Mà nói tới 41 năm sau thống nhất tôi được trải nghiệm, và nhìn thấy hậu quả từng ngày đang hiện hữu đẩy dần đất nước, dân tộc mình đến bên bờ vực thẳm. 
Trong 41 năm đó có 36 năm hoà bình, yên ổn và 26 năm Đảng hô hào "đổi mới” với bao nhiêu hứa hẹn sáng ngời, để rồi hôm nay nhân dân được gì? 
Mất đất, mất nhà, mất hết mọi quyền làm người, trong khi lợi nhuận chẩy hết vào túi các quan lãnh đạo của Đảng. 
Người nghèo còng lưng thêm vì gánh nặng thuế, phí và các khoản chi lót tay cán bộ, CA, mà chưa kể tới món nợ khổng lồ chính phủ vay các quĩ tiền tệ quốc tế nhưng tiêu sài hoang phí. Tất cả đều đổ lên đầu dân. 
Các quan thì ngày một giầu khủng khiếp, tệ nạn XH tràn lan. Đất nước xác xơ vì hạn hán, vì thuốc độc có trong nước biển, trong kênh rạch, ao hồ, trong không khí, trong từng bữa ăn mỗi gia đình thì chẳng thấy ai lo. 
Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội cứ họp, cứ nói, cứ hô khẩu hiệu lãng phí ngân sách từ thuế dân, để rồi đâu vẫn hoàn đó. 
Kết cuộc vẫn chỉ dân mình mãi khổ triền miên, nếu không dám đứng lên đòi quyền sống và bảo vệ Tổ quốc. 














Cá biển chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung
Nếu không dám vùng lên, dân VN sẽ chết dần trong bệnh tật và phải chịu khổ nhục suốt kiếp làm nô, không Tổ quốc.

Biển chết và những điều khó biện hộ cho hành động của ĐCSVN

Biển chết

Cánh đồng cháy khát nắng nung
Đất nứt, ruộng cạn vì Trung chặn nguồn
Trời già chẳng thèm mưa tuôn
Mặc cho khô hạn, người mòn hanh hao
Miền Nam cơ cực lao đao
Nước mặn cứ thế tràn vào khắp nơi
Nào đâu có phải tại trời?
Mà sao cá chết, xác phơi lềnh bềnh?
Bốn tỉnh trắng bãi - thất kinh
Ngư dân câm lặng, co mình thiếu ăn
Biển vắng, đồng cũng khô cằn
Thóc lúa cạn kiệt đói nhăn tháng ngày
Giờ nguồn hải sản cũng bay
Thuốc độc Vũng Áng đêm ngày cứ tuôn
Miền Bắc hàng bẩn chui luồn
Tràn khắp ngõ ngách hại muôn triệu người
200 ngàn mỗi năm thôi
Ung thư ngấm máu khiến đời tiêu tan
Bọn Trung quốc thật dã man
Diệt Việt Nam chết, chúng tràn sang thay.

TSB 24.04.2016

Hết cá nuôi chết "không rõ nguyên nhân", sông Cửu Long cạn đáy do TQ đắp đập ngăn dòng làm đồng khô, người khát, cá tôm cạn kiệt, nước biển xâm nhập. Cá biển chết hàng loạt trắng bờ suốt 4 tỉnh miền Trung mà chính quyền lúng túng "chưa xác định được nguyên nhân", mỗi ông lãnh đạo nói 1 kiểu cốt xóa bỏ sự nghi ngờ trong dân do nước thải cực độc từ Vũng Áng của TQ mà ra. Trong khi không lấy mẫu nước về xét nghiệm ngay mà câu giờ?

Những điều khó biện hộ cho hành động của ĐCSVN

Tại sao Đảng không bạch hóa cho dân biết về sự thực diễn ra trong Hội nghị Thành Đô 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc? Tuy Đảng chưa dám công khai, nhưng nhìn những gì họ làm tôi cứ dựng hết tóc gáy, nghĩ “có lẽ dân VN mình đã mất nước vào tay Trung từ lâu rồi?

1/ Đảng cố tình xóa dấu vết lịch sử và cấm dân ko được nhắc tới, cũng như lờ đi không tổ chức các lễ tưởng niệm cho những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến với Campuchia, Biên giới phía Bắc và trong các trận chiến bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của VN mới cách đây chưa lâu và cố tình làm nhẹ tình hình Biển Đông hiện đang bị TQ xâm lược, cấm và đàn áp dã man nhân dân xuống đường chống TQ xâm lược khi chúng đặt dàn khoan HD 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của VN chỉ với lý do “nhậy cảm”?

2/ Đảng luôn ra rả trên mọi phương diện truyền thông của Đảng, nhắc đi nhắc lại cuộc chiến chống Mỹ, Ngụy và bóp méo sự thật lịch sử. Bôi nhọ chế độ Cộng hòa, lờ đi tội ác của  ĐCSVN đã nhờ vào sự “giúp đỡ” của TQ và LX xé bỏ Hiệp định Gionever mới vừa ký kết, khởi sự cuộc nội chiến người Việt giết người Việt, nhằm cướp chính quyền Miền Nam dưới danh nghĩa “Giải phóng”. Trong khi nhân dân Miền Nam không hề muốn có chiến tranh để “được” Miền Bắc nghèo đói “giải phóng” họ khỏi chế độ tự do, dân chủ, rồi đem nhốt vào trong cái lồng sắt có danh “cộng sản” tàn độc mà họ đã phải chạy trốn từ năm 1954. Tất cả cuộc chiến tâm lý nối tiếp sau cuộc chiến xương máu này nhằm khơi sâu lòng căm thù Mỹ – và những người dân VNCH mà họ gọi là “Ngụy”, chỉ để thực hiên nhiệm vụ chia rẽ lòng dân của ai đó, cho dù cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” đã đã lui sâu vào dĩ vãng 41 năm và không còn hợp thời, khi VN rất cần Mỹ để chống lại sự xâm lăng của TQ tại Biển Đông.
Tôi cứ có linh cảm, lãnh đạo VN lấy lý do “sợ chiến tranh tốn xương máu đồng bào”, “cố gắng giữ gìn ổn định khu vực” để không dám đứng hẳn về phía Mỹ, vì sợ bí mật “Thành Đô” bị TQ tiết lộ, công khai sự thật bán nước của ĐCS, thì nhân dân sẽ phế truất ngôi độc tôn lãnh đạo của Đảng. Hoặc họ sợ ngả hẳn theo Mỹ, phải thực thi dân chủ, tôn trọng quyền của mỗi người dân thì phải cho bầu cử tự do. Mà bầu cử tự do trong khi lòng tin của dân không còn, vì đủ thứ tệ nạn, thì ĐCSVN cũng sẽ thua chăng?
Tựu chung,họ chỉ sợ mất quyền lực, chứ không sợ mất nước, nên họ sợ nhân dân làm “mất ổn định chính trị” hơn là sợ “mất ổn định khu vực”.

3/ Suốt 35 năm “đổi mới”, ĐCSVN học theo TQ, đưa mục “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý”, để dễ bề thu hồi quĩ đất lần lượt trao hết cho TQ từ đất rừng biên giới đầu nguồn và những vùng đất địa linh, có thế chiến lược quan trọng cho TQ dưới danh nghĩa "đầu tư" dài hạn từ 50 năm đến 70 năm nhưng không kiểm soát, để tạo điều kiện cho TQ di dân sang hòa trộn dòng giống VN với Hán tộc. Ngược lại cũng bật đèn xanh cho bọn buôn phụ nữ bán sang TQ để giao hòa dòng giống Hán - Việt, thực hiện âm mưu cho 100 năm sau.
Tôi dám nói thế, bởi “CAVN giỏi phá án nhất thế giới”, họ chỉ tìm ra rất nhanh những lỗi nhỏ của dân, ví dụ như ông Bi mới dựng lều vịt không xin phép. Quán Café “Xin Chào” của ông Tân xin chậm giấy phép 5 ngày đã bị khởi tố hình sự. Nhưng bọn buôn lậu hay đưa người Việt vượt biên ầm ầm từ đông sang tây bán cầu, từ khắp mọi miền VN sang TQ mà CA chỉ “phát hiện” được khi có đơn tố giác hay do nạn nhân chạy thoát ra trình báo? Còn người TQ sang lập làng, lập phố thì cả hệ thống quản lý hộ khẩu và theo dõi từ sự di chuyển của dân các cấp chằng chịt và hùng hậu lại không ai biết gì, và “không thể kiểm tra”?

4/ ĐCSVN đã giao gần hết vốn vay quốc tế dành cho phát triển vào tay nhà thầu TQ, mặc dù biết rõ chúng chuyên bỏ thầu rẻ, kéo dài thời gian thi công, để nâng giá thành gấp 3 lần, nhưng chất lượng tồi nhất thế giới? Họ cũng biết TQ khôn ngoan khiến VN vừa bị mắc nợ, vừa phải phụ thuộc vào TQ về kinh tế, về phụ tùng thay thế dài hạn để nuôi sống nền công nghiệp phụ trợ cho TQ, lại vừa bị hao tổn vốn mà vẫn không thể phát triển, vì sản phẩm làm ra từ các nhà máy có công nghệ cũ rích của TQ này rất kém chất lượng, không thể sử dụng chứ chưa nói tới xuất khẩu. Đó là tội ác của bọn lãnh đạo tham nhũng trong Đảng mà Đảng không thể loại trừ vì sợ “đâp chuột vỡ bình”.

5/ ĐCSVN đã để cho TQ xây các đập thủy điện, các xí nghiệp điện nguyên tử, khai thác Bauxit, các xí nghiệp luyện thép không đem lại hiệu quả kinh tế mà ngược lại góp phần hủy hoại môi trường trầm trọngg, tạo nguy cơ biến thành những quả bom có sức công phá khủng khiếp trên khắp VN gây nên đại họa cho dân tộc khi TQ muốn.

6/ Không hiểu sao ĐCSVN mặc dù nhìn thấy rõ âm mưu thâm độc của TQ được công khai qua mươu đồ chiếm toàn bộ Biển Đông và tiến tới thôn tính toàn bộ VN lại vẫn liên tục đưa các cán bộ nòng cốt của CA, quân đội và cán bộ cấp vụ trở lên lũ lượt nối nhau sang TQ "hoc tập" và "đào tạo"? Suốt bao năm dài ĐCSVN luôn tụng ca TQ là "anh em 4 tốt 16 chữ vàng", răn dạy “cái ơn” TQ “giúp” Đảng vũ khí, quân, lương qua món nợ 870 tỷ đô để bắt thanh niên, sinh viên và nhân dân VN phải giữ mối giao lưu thân thiết với TQ, giữ “tình hữu nghị lâu đời với TQ” mà thờ ơ với trách nhiệm Quốc gia dân tộc. Họ cố tình đưa văn hóa lòe loẹt của TQ vào dân dựng các lễ hội hoành tráng, tốn kém mang mầu sắc văn hóa TQ để đồng hóa và lừa mị dân VN, lót đường cho TQ tiến quân không gặp trở ngại chăng?
“Nợ TQ” là do Đảng nợ để vơ hết quyền và lợi quốc gia về mình, chứ nhân dân VN có nợ đâu mà bắt họ phải “ơn” để chịu còng lưng làm nô trả nợ và mất nước?

7/ ĐCSVN dùng ngân sách đi vay vào việc xây tượng đài, trụ sở, các khu ăn chơi, mua sắm, các khách sạn sang trọng, khu đô thị nguy nga...vv....rồi bỏ không, hay đầu tư dàn trải vào những thứ không ra tiền, chưa cần thiết, có khi còn gây nguy hiểm cho khách dạo phố, khi khắp nơi đua nhau lát hè phố bằng đá granite nhẵn thín, đắt tiền, đua nhau làm đường chỉ để dễ bề tham nhũng, chứ không chú trọng phát triển ngàng công nghiệp nhẹ như mục tiêu đề ra là “Tới năm 2020 VN phải trở thành nước Công nghiệp tiên tiến”? Tất cả mọi trò hình như chỉ để góp phần làm cho món nợ công của VN tăng nhanh mà không có nguồn nào trả, sẽ buộc phải phụ thuộc vào TQ sâu hơn và khó “thoát Trung” như ý TQ muốn?

8/ Mặc dù VN luôn khẳng định “có đủ bằng chứng chủ quyền không thể chối cãi trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”, nhưng lại không dám kiện để công khai những bằng chứng này cho thế giới công nhận. Cho dù TQ không công nhận phiên tòa, thì thế giới cũng xác thực điều này, thì con cháu mới có cơ hội đòi lại trong tương lai. Vụ ông Phạm Văn Đồng hạ bút vào Công hàm 1958 mà không tìm hiểu, suy nghĩ thấu đáo còn là bài học nhãn tiền. Tại sao lãnh đạo VN không tạo cho mình cơ hội? Sao lại trông chờ thằng ăn cướp nó công nhận phiên tòa xử chính nó là chính đáng hay không? Chúng ta cần sự công nhận của Quốc tế, chứ không cần sự công nhân của tên kẻ cướp TQ.

̣9/ Tại sao ĐCSVN lại ra sức đàn áp dân biểu tình và những Bloger dám bày tỏ lòng yêu nước chống TQ xâm lược chỉ vì "sợ TQ nổi giận gây chiến tranh"? Không thể bắt dân chịu im để chấp nhận làm nô lệ và mất nước một cách êm dịu cho TQ, chỉ vì muốn giữ nguyên ngôi vị lãnh đạo độc quyền của Đảng. Nhân dân không sợ chiến tranh, không tiếc xương máu để bảo vế Tổ quốc, tại sao Đảng lại sợ? Tại sao Đảng không kêu gọi lòng dân đoàn kết lại, sẵn sàng chống giặc Tầu xâm lược trong hoàn cảnh Biển Đông do lòng tham của TQ mới đang dậy sóng?
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong
 Thóc thuế mà có dân đong Trăm công nghìn việc ngược dòng cũng xuôi" kia mà.

10/ Do sức ép của giới trí thức về Biển Đông và đòi kinh tế phải thoát Trung mà Đảng buộc phải đòng đưa với Mỹ để xin qui chế TPP, nhưng tôi tin đó chỉ là động tác giả lừa dân VN thôi, chứ Đảng không thật lòng với Mỹ vì ko muốn Dân chủ, Nhân quyền cho dân đâu. Đảng yêu quí TQ hơn, vì TQ đảm bảo cho Đảng chỗ đứng độc quyền, lại cho riêng tầng lớp lãnh đạo của Đảng rất nhiều tiền qua các “dự án đắp chiếu”, nên Đảng mới sởi lởi mở rộng cửa đón Trung vào nhà tràn ngập đến thế.
Bằng chứng là trước khi ông Obama sang thăm, Đảng cố tình bắt bớ, vu khống, kết án oan một số người để chứng minh tại VN KHÔNG CÓ NHÂN QUYỀN, cho Mỹ nản, đừng dụ VN vào TPP nữa, cho giới trí thức và dân VN hết hy vọng. Vì đó là do “khác biệt quan niệm”, nên Mỹ không chấp nhận đấy, chứ Đảng “cũng muốn lắm”. Thôi thì Mỹ không chấp nhận, ta đành theo Trung, khi nào Trung vượt mặt Mỹ, người VN cũng “thơm lây” là “cùng chủng tộc Trung Hoa” mà, lo gì.

11/ Tôi tin nhân dân VN chắc chắn thà chết để bảo vệ Tổ quốc chứ không bao giờ chấp nhận làm nô cho TQ. Vậy tại sao Đảng ko họp Hội nghị Diên Hồng để hỏi ý dân? Nếu trên dưới 1 lòng lại có bạn bè thế giới liên kết, ủng hộ, chắc chắn TQ sẽ ko dám làm gì.
Ngày xưa cha ông ta thân cô thế cô, chưa có liên kết toàn cầu, không có nước nào giúp sức và luôn yếu hơn TQ cả trăm lần. Song vẫn ghi những dấu son chiến thắng giặc phương Bắc lẫy lừng vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Tại sao nay Đảng lại bắt dân mình cúi đầu chỉ vì Đảng sợ?
Tôi tin, nếu lãnh đạo VN cứ giữ trò đòng đưa, ve vãn Mỹ, mơn trớn TQ như Đảng đang làm chỉ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho TQ có thời gian củng cố quân đội và tạo dư luận để nuốt chửng không chỉ biển, đảo mà cả VN luôn thôi.

Tiếng Sóng Biển


Freitag, 22. April 2016

Toàn bộ cuốn DVD -THẢM HỌA ĐỎ - BỘ MẶT THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.





Hình ảnh sự thật lịch sử kèm những lời nói của nhân chứng về tội ác của ĐCSVN từ khi thành lập đến nay. Nên xem để suy ngẫm cho thảm nạn mà ĐCSVN gây ra cho nhân dân VN suốt bao nhiêu năm qua. Để ngày nay đất nước VN đang lọt dần vào tay TQ.

Mittwoch, 20. April 2016

41 năm Việt Nam còn gì?

Là con dân cùng chung một dân tộc, cùng được sinh ra trong lòng đất mẹ yêu thương, không ai không yêu Tổ quốc mình, dù đó là người miền Bắc, Trung, Nam. Họ có thể không yêu chế độ này hay chế độ kia. Có thể theo đuổi lý tưởng này hay lý tưởng khác, có thể có niềm tin tôn giáo khác nhau, nhưng chắc chắn một điều: ai cũng yêu quê hương mình, đất nước mình.
Càng sống xa quê hương, thì tình yêu ấy càng cháy bỏng, thiêu đốt trái tim những đứa con Việt Nam, khiến họ phát khóc khi nhìn cảnh VN đang lụi tàn dần trong "hòa bình" vì phụ thuộc vào chính bọn giặc Trung quốc đang xâm lược Biển Đông và lăm le nuốt chửng Việt Nam mà không cần tiếng súng.
41 năm nhìn lại, nhân dân Việt Nam còn gì trong tay?
Thống nhất ư? Nhưng có độc lập không? Khi nhất cử, nhất động của ĐCSVN, một tổ chức tự cho mình làm "cha" của dân tộc, làm "lãnh đạo duy nhất và toàn diện tuyệt đối" lại hoàn toàn bị ràng buộc vào sự giật dây của ĐCSTQ suốt những năm qua?
Có độc lập không, khi nền kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao của VN ngày càng phụ thuộc vào TQ? Đến độ bây giờ ngư dân bị nó đâm chìm tầu ngoài khơi trên vùng biển của Tổ quốc, lại không dám triển khai cứu hộ khẩn cấp, phải cầu cứu TQ tìm giúp để chúng có cơ hội khoe "chiến công" giúp đỡ ngư dân VN?
Có độc lập được không khi đến nguồn nước sông Mekong mang lại cho miền đất đồng bằng sông Cửu Long sự phì nhiêu làm vựa lúa nuôi sống cả nước bị cạn kiệt? Bị nhập mặn mà chính phủ bó tay, đành xin Trung thương hại xả nước cứu để chúng "lập công" với nông dân VN?
Nhân dân "ấm no hạnh phúc" hay không khi nợ đổ đẩu dân ngày càng chồng chất, các quan chức lãnh đạo Đảng ngày càng giầu nhanh và có tài sản cực khủng? Còn người dân thì bị thí cho tí tiền còm, bị chính quyền cướp đất đẩy ra đường để bán cho Trung làm những dự án hàng trăm ngàn tỷ đắp chiếu rồi bỏ han rỉ? Để rồi sau này khi sát nhập vào TQ, TQ đổ tiền vào "vực dậy" nền kinh tế bị chúng chế ngự, dẫm bẹp. Nhân dân VN lại phải cúi đầu "chịu ơn" như khi ĐCS tự vay nợ để khởi động cuộc chiến "nồi da xáo thịt" trước đây, trong khi dân không muốn?
Nhân dân có dân chủ, tự do không, khi chính quyền tước tất cả mọi quyền di trú, đi lại bằng chế độ kiểm tra hộ khẩu khắc nghiệt? Bằng việc kiểm soát, cấm đoán, ngăn chặn người dân truy cập thông tin, viết bài bày tỏ chính kiến của mình trên mạng?
Dân có quyền làm người không, khi không được tự mình chọn ra người đại diện cho mình làm lãnh đạo, lại bị Đảng dùng tay chân thao túng toàn bộ? Và nếu ai dám lên tiếng nói sự thật, tố tham nhũng hay đơn giản là xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, chống TQ đều bị tống giam?
Nhân dân Việt Nam còn lại gì, khi CA thích chửi bới, sỉ nhục, đánh đập dân, thậm chí giết dân bất cứ lúc nào, mà hiếm khi bị tòa trị tội cho xứng đáng? 
Nhìn lại 41 năm thống nhất, người dân cả nước chẳng còn gì trong tay. Ngoài đám lãnh đạo và bè lũ tay chân hay bọn ăn theo Đảng ức hiếp dân lành là được hưởng lợi..
Chúng ta đã mất, đang mất và sẽ mất Quê hương, Tổ quốc và Dân tộc, nếu chúng ta không biết chung tay góp sức cho một cuộc đổi thay, lột xác toàn diện để vươn tới tương lai.
Chẳng còn gì cho nhau thì hãy dành cho nhau tình yêu thương trân quí của những đứa con cùng chung dòng máu Lạc Hồng mà sát cánh bên nhau chống bọn giặc Tầu xâm lược và bè lũ tay sai bán nước hại dân nhé các bạn.




41 năm khốn khổ
Chúng ta mất hết chỉ còn có nhau
Cuộc chíến tương tàn là một nỗi đau
Không ai muốn, dù đầu Nam hay Bắc
Kẻ chiến thắng, tiếc thay chính bọn giặc
Đã cướp Hoàng Sa, tôn Trung quốc “anh em”.

41 năm cay đắng thêm
Nợ đè đầu, bị Tầu kiềm chặt biển
Dân Việt nam mất dần chí quyết chiến
Phụ thuộc kẻ thù, sẽ biến thành nô
Chịu cúi đầu cho T rung quốc làm trò
Cướp Biển Đông rồi ban cho “khai thác”

41 năm tan tác
Trong khổ đau thất lạc chốn tha phương
Lòng đau đáu mãi hướng về quê hương
Nơi thương nhớ, dân trăm đường chịu nhục
Ngỡ tưởng thống nhất, không còn mất nước
Niềm vui xum họp chưa được vài ngày
Chính quyền nhẫn tâm đã lại xuống tay
Bắt dân mình lưu đầy đi khắp chốn

41 năm nguy khốn
Mất chủ quyền, thương tổn truyền thống xưa
Bị Trung thao túng, dân chẳng thể ngờ
Lãnh đạo Đảng tiếp tay cho chúng chiếm
Kinh tế tuột dốc, vận nước nguy hiểm
Biểm đảo, đất, rừng Trung liếm hết rồi
Công an trị, Đảng cưỡi cổ dân thôi
Thân trâu ngựa, đời trôi trong nước mắt....



41 năm chật vật
Chung bàn tay xây cất lại non sông
Mỗi bước đi, bạn ơi hãy vững lòng
Vì dân tộc, ta quyết không chùn bước
“Thà hy sinh chứ không chịu mất nước”
Lời thề xưa còn vang vọng ngàn sau.

41 năm ta chỉ còn nhau
Tình thương mến bắc cầu cho khắp chốn
Chống lại cường quyền, theo giặc hung tợn
Hãm hại trung lương, bặm trợn giết dân
Liên kết lại, cùng vì nước quên thân
Cho đất Việt rập chân cùng nhân loại.


TSB 20.04.2016