Seiten

Samstag, 26. November 2016

LẠI DIỄN TUỒNG


Quốc hội họp
Ngỡ tưởng “quyết liệt” gỡ rối cho dân
Thảm họa kinh hoàng phải cần đưa ra mổ xẻ
Nợ nần ngập cổ, khiến suy sụp kinh tế
Tham nhũng tràn lan, đâu thể cứ mãi làm ngơ?
Khởi tố quan tham không thể “kỷ luật”, “cách chức” giả vờ
Biển Đông đang mất, sao vẫn lờ đi chẳng nhắc?
Quyền dân lập hội, loanh quanh rồi lại bỏ mặc
Quyền biểu tình chống các loại giặc cũng... “hẹn sau”


Đại biểu chất vấn, “Bà Trọng” táng ngay một câu
“Trả lời bằng văn bản” bắc cầu cho quan tìm lối thoát
Điện hạt nhân sau 7 năm phải ngừng, chính là cái tát
Còn Formosa, Bauxite, thép Cà Ná... hàng loạt đáng lẽ cũng phải dừng ngay
Nhân dân yêu cầu, Quốc hội kiên quyết thực sự mạnh tay
Nhưng .... “yếu tố Trung quốc”... đành ngồi ngây câm nín
Bao câu chất vấn mọi vấn đề không còn thể nhịn
Bộ trưởng trả lời theo kiểu phiên phiến cho xong
Chuyện Thanh, Duy trốn thoát ra nước ngoài như không
Bốn chiếc máy bay rơi .... tưởng khó hòng giải thích
Chuyện nhâng nháo trải thảm hoa, vẫy cờ rước địch
Chuyện bắt bớ những người dám chỉ trích việc làm sai....
Ra luật Tín ngưỡng cũng trở nên khôi hài
Khi tự xưng “Dân chủ hơn ai”, lại tung bài bóp nghẹt


“Tổng chưởng” khoá đuôi trước dàn loa to nói phét:
Phải làm rõ ngay vi phạm
Kiên quyết xử lý nghiêm không giới hạn bất cứ tổ chức cá nhân nào.
Xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ. Không có vùng cấm. Xây dựng chính quyền trở lại thanh cao.
Kiểm soát quyền lực, nhốt vào lồng để tạo phong trào diệt tham nhũng.
Phát hiện cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất phải truy lùng và xử lý ngay.
Sẽ có cơ chế tìm người tài trong nước mà bổ nhiệm thay.
“Văn hóa từ chức” cũng phải học tập, để tới đây không là “chuyện hiếm”.
Ngân sách chi tiêu chính phủ phải thật tiết kiệm
Điệp khúc “quy trình - kiên quyết”... chẳng hiếm từ to tát cứ tuôn trào
Hò hét, hứa hẹn, thề thốt.... ra vẻ mình “thanh cao”
Lòng “quyết tâm”, thấy ông nào hô hào cũng hăng hái...


Nhưng rốt cuộc
Kẻ tham nhũng vẫn đua nhau cướp đất, phá tán ngân sách, môi trường bị hủy hoại
“Dự án” lớn nhiều, hoàn thành xong thì lại....“đắp chiếu” thôi
Thâm thủng ngân sách, ghế trên cao quan vẫn cứ yên ngồi
Xã hội noi gương các ông, nên suy đồi không sao ngăn được
Ngân sách cạn kiệt
Sợ mất quyền lãnh đạo, đành bám vào Trung Quốc
Nước mất, nhà tan, dân có được gì đâu?


Lần này họp Quốc hội
Tưởng sẽ thay đổi, nào ngờ diễn tuồng che chắn cho nhau
Tự ngợi ca, Đảng đứng đầu sẽ....dần “biến.... hóa”
Chỉ dân đen phải gánh chịu bao nhiêu thảm họa
Chẳng có quyền gì, đành chịu mất ngay cả nguồn sống thôi
Bị kìm kẹp, đánh đập, móc túi.... vắt kiệt sức trong suốt nhiều đời
Nếu ngu ngốc còn tin lời dối trá.

TSB 26.11.2016


 Viết dựa theo ý của bài "Vẫn bắn chỉ thiên" của ông Nguyễn Duy Nghĩa trong trang Bauxit VN http://boxitvn.blogspot.de/2016/11/van-ban-chi-thien.html

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen