Seiten

Mittwoch, 23. November 2016

DÂN TỘC CHẾT MÒN

công an đánh người, chết tại đồn công an,
Nghi can Đỗ Đăng Dư tử vong vào ngày 10/10. Các bác sĩ cho biết, em Dư bị phù nề não, sưng gáy, tím 2 bên vùng thái dương do bị đánh. Toàn thân của em bị bầm tím, hai bên xương đùi sưng to và bầm đen. (Ảnh: Facebook)

Tại vì đâu
Dân tộc này đang dần tàn lụi?
Đang chết mòn vì núi bệnh hiểm nghèo
Ung thư, xơ gan, nhồi máu cơ tim, tai biến....họa treo
Bị đầu độc, do quá nghèo tham rẻ
Bệnh tật ngày càng đeo theo giới trẻ
Nòi giống Việt Nam yếm thế hoại dần
Chết vì tai nạn bất ngờ nát thân
Chết vì độc, ngấm dần qua thực phẩm
Chết vì hỏa hoạn, côn đồ đánh, đấm
Chết vì công an “tưởng lầm”, nghi oan
Chết vì rắn cắn, chó dại, tại nạn đang lan
Chết vì xả lũ nước tràn đêm trắng
Chết vì điện giật, khô hạn, nóng nắng
Chết vì cán bộ làm chẳng vì dân
Cướp đất, hoạnh hoẹ hống hách hành thêm
Chết vì “sai thuốc” êm đềm như ngủ
Chết vì oan xử theo luật rừng rú
Chết vì tự vẫn, không đủ áo quần
Chết trong ngục tù vì muốn bênh dân
Bị người giết, hay tự thân muốn chết..vv...


Hàng chục trẻ em đang được điều trị tich cực do bị ngộ độc từ cỗ cưới ở làng. Ảnh: ĐB
 Hàng chục trẻ em đang được điều trị tich cực do bị ngộ độc từ cỗ cưới ở làng tại Nam Định. Ảnh: ĐB tại Gia Đình Net

Hào khí cha ông ngày xưa bất diệt
Nguyên khí ngày nay mất hết cho Trung
Xưa cõi nước Nam, Long Thăng hào hùng
Nay hèn nhát cứ ngập ngừng vì sợ
Cúi đầu tuân lệnh, làm theo chúng nó
Nịnh vàng “4 tốt”, rực đỏ cờ Mao
Nợ gẫy cả cổ, vẫn tự đề cao
Giao đất Trung hết, khác nào bán nước?

ĐCSVN giả "in nhầm" cờ TQ có 6 sao để đón Tập Cận Bình sang thăm, như một lời ngầm hứa làm thuộc địa cho Trung. Tin được chuyện "in nhầm" này không khi trên ất nước này cái gì cũng bị kiểm duyệt gắt gao?

Theo Cộng sản? Dân đâu có ước?
Chỉ yêu Dân chủ, mong được mọi quyền
Thương đất nước, mới đòi được bình yên
Không chết lụi, mọi miền đều phát triển.

Tiếng Sóng Biển 05.11.2016


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen