Seiten

Sonntag, 16. Oktober 2016

KẺ NÀO?



Thảm họa ai gieo xuống đầu dân khổ?
Kẻ nào cho Tầu về đây lập phố?
Cho Formosa lót ổ, cắm sào?
Phá rừng đầu nguồn, thủy điện trên cao
Kế hoạch giết dân, kẻ nào vạch sẵn?
Xả độc biển, hồ cho cá chết hẳn
Vẫn còn lươn lẹo, che chắn cho Trung?


Thuỷ điện mở cống xả nước lung tung
Lũ cuốn hết, dân bần cùng khốn khó
Kẻ nào lặng thầm tiếp tay chúng nó?
Đầu độc dân mình, lấy chỗ Trung sang?
Kẻ nào vì tham tạo cảnh trái ngang?


Tàn phá rừng, tiền, vàng đều vơ hết?
Ngân sách chi vung khiến giờ cạn kiệt?
Qui hoạch tùy tiện tiêu hết tiền vay?
Kẻ nào vì Trung đang hại dân đây?
Kẻ nào giữ ghế, quyết đầy dân chết?
Kẻ nào nịnh giặc, chỉ vì sợ thiệt?
Để mất Biển Đông, gắng xiết dân mình?
Quyền lợi dân tộc, chúng thà hy sinh
Nhưng cương quyết giữ tình cùng ác thú.


Tự ngợi ca, để cướp quyền làm chủ
Lươn lẹo tuyên truyền vẫn giữ nước nhà
Nhưng lại cấm dân đòi Hoàng - Trường Sa?
Cấm biểu tình kiện Formosa xả độc?
Kẻ nào khinh dân như bầy cừu ngốc?
Tìm cách buộc ràng, bắt học tiếng Trung?
Kẻ nào “vì dân” mà nắm đấm vung?
Xiết cổ dân không ngừng ra nghị quyết?
Kẻ nào phản động thấy dân bị chết
Thờ ơ thống kê giống Chệt Thiên An Môn?
Kẻ nào cố tình tướng giặc ôm hôn?
Để dân biết, linh hồn đã cho quỉ?
Kẻ nào bán nước, hại dân thế nhỉ?
Nhẫn tâm vu oan những trí sĩ vì dân
Hãy chết đi, lũ khốn kiếp ai cần?



Trả lại đây những phần dân được hưởng
Không thể nào chỉ riêng đảng sung sướng
Còn dân nhọc nhằn vướng kiếp làm nô.
Trả lại đây, hãy thôi đừng dở trò
Dùng bạo lực, dân sẽ cho ra bã.


TSB 15.10.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen