Seiten

Freitag, 9. September 2016

Thôi nhé

hinh-anh-la-vang-mua-thu-568 (11) 
Thu đã xám trời, tiết chuyển đông
Còn gì đâu nữa để mà mong
Trơ cành lá rụng, anh không tới
Xuân đã qua rồi, sao mãi trông?

Thôi nhé,từ nay giã biệt anh
Giấc mơ hạnh phúc vỡ tan tành
Biển, Trời không thể hòa chung được
Trăng chẳng bao giờ tắm Sóng xanh



Chỉ tại hồn thơ mơ ước thế
Ngỡ Trăng lấp lánh, chỉ riêng dành
Mảnh tình ôm ấp bao năm ảo
Trăng chỉ cợt đùa soi bóng thanh

Thôi hết, xa rồi, xa thật xa
Những yêu thương cũ đã phai nhòa
Chôn vùi ngày ấy trong hoài niệm
Trăng - Sóng ngàn đời chẳng thể hòa.

Giã biệt một thời ngỡ tưởng Xuân
Tình mơ Trăng - Sóng kéo tim gần
Chia nhau hạnh phúc vì nhân thế
Nguyện ước trùng phùng mới kết thân.




Xin trả lại anh kỷ vật thương
Mình hai lối rẽ, chẳng chung đường
Giữ chi thêm nhớ trong xa xót
Lỗi hẹn ngày về, giọt lệ vương.....


TSB 09.09.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen