Seiten

Donnerstag, 29. September 2016

Đừng để cái chết các anh lãng phí

Bài này TSB đã viết từ khi tìm thấy xác anh Khải, một trong 2 phi công trên chiếc SU-30 rơi tại Nghệ An bị "cuốn dù" và trước đó là tin chiếc CASA mang theo 9 phi công giỏi đi tìm xác anh Khải ở vùng biển gần Bạch Long Vĩ, cách xa nơi anh Khải bị bắn rơi tới 400 km cũng bị "mất tích" một cách kỳ lạ.
TSB tưởng tượng anh Khải trong lúc khắc khoải chờ chết, nghe được tiếng các linh hồn oan khuất vọng từ sâu thẳm đáy biển, tố cáo tội ác của ĐCSVN, nên viết bài này, nhưng bỏ quên và nay chợt tìm thấy đưa lên chia sẻ cùng các bạn.


“Sự cố” máy bay, anh nhẩy xuống biển
Sóng nước bao la, “bị gió cuốn dù”
Bó tay, nằm ngửa nghe Biển Đông ru
Tiếng những linh hồn vọng từ sâu thẳm

Anh có biết, những con thuyền bị đắm?
Ngư dân vô tội, chết ngậm căm hờn
Thân phận “Thuyền nhân”còn chua xót hơn
Bỏ thân xác, linh hồn đang trôi dạt

Anh có thấu, đại dương giờ tan nát?
Sóng nhiễm độc, cá phiêu bạt về đâu?
Anh có nghe biển vọng lại nỗi đau?
Của dân tộc, đang bị Tầu dồn ép?

Anh có hay chăng, Formosa luyện thép
Xả độc hại dân “được phép” chính quyền?
Anh thấy không, Việt Nam chẳng bình yên?
Ngày mỗi ngày họ triền miên bắt bớ

Đảng khinh dân, nền kinh tế ôm nợ
Bán đất cho Trung, lại ngỡ ta “giầu”
“Rừng vàng, biển bạc” nay có còn đâu?
Giữa sống, chết anh có đau, có xót?

Đảng tin Bắc Kinh những lời mật ngọt
Đàn áp dân, bởi chót “gắn kết” rồi
Lẫn lộn bạn, thù, tham nhũng khắp nơi
Để Trung cộng hãm hại nòi giống Việt

Mẹ Biển Đông dậy sóng gọi tha thiết
Hãy đứng lên, thà chết giữ non sông
Đoàn kết lại, cùng vững bước đồng lòng
Vì Tổ quốc, quyết không im lặng nữa

Hàng triệu linh hồn chết còn trăn trở
Tương lai cháu con, ai nỡ đọa đầy?
Các anh có thiêng giúp dân một tay
Âm dương kết hợp, chờ ngày diệt chúng


TSB 07.2016

Sonntag, 25. September 2016

ANH THẤY GÌ KHÔNG?


 Nước mắt trên những cánh đồng nứt toác - 1
Dưới sự "lãnh đạo tài tình" của Đảng, lần đầu tiên trong suốt 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước, lúa chết khô.

Anh có thấy không,
Dòng Cửu Long cạn nước?
Lúa cháy khô, rừng đước cũng lụi rồi.
Anh có thấy, Thuyền chẳng còn ra khơi
Biển đã chết, ngư dân rời quê cũ?
Anh có biết, đảo mình Trung chiếm giữ?
Xây đắp, sử dụng như thứ bỏ hoang?
Anh có thấy, người Tầu đang tràn sang
Chiếm hết đất dễ dàng mở doanh nghiệp?
Anh có thấy, bọn tham quan vơ vét
Tài nguyên, biển, rừng.... bán hết cho Trung?

Cờ Trung quốc nghễu nghện tung bay trên các vùng "tự trị" tại VN của "doanh nghiệp TQ"

Anh có hay, bao trẻ đã khốn cùng?
Đành tự tử, vì không manh áo mới?
Anh có biết, nhóm người nào vơ lợi?
Tiếm hết mọi quyền, buộc trói dân mình?
Coi rẻ truyền thống, quên người hy sinh
Quên lịch sử, cạn tình cùng non nước?
Anh có biết chăng, âm mưu Trung quốc
Giết dân ta bằng thuốc độc tuồn sang?
Bằng thực phẩm, mầm bệnh ủ trong hàng
Bằng tiền của, nhằm mưu toan chiếm hết?


Quan hám lợi, bán tài nguyên cạn kiệt
Tranh ăn, cướp quyền, chúng giết lẫn nhau
Họ hàng, vợ con chiếm ghế làm giầu
Vay nợ Trung chẳng nguồn đâu mà trả
Bán dần giang sơn, bán luôn biển cả
Di sản cha ông bán giá quá bèo
Hơn 40 năm dân mãi cứ nghèo
Chỉ quan chức đua leo hàng tỉ phú

Căn biệt thự hoành tráng của nguyên Chánh thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền

Đất nước “của dân, do dân làm chủ”
“Đầy tớ” giầu sang, còn “chủ” rách bươm
Nhà nát, áo không, lo thiếu chén cơm
Xác bó chiếu, chẳng có hòm vì đói
Tượng đài ngàn tỉ họ “thông qua” vội
Bác chết lâu rồi, hành tội vầy vò
Ý nguyện của Người, được hóa thành tro
Bác đâu vì mình làm cho dân khốn?

Trong khi người dân Sơn La nghèo đói, thất học, đến khi chết rồi cũng phải bó chiếu nhờ người đèo xe máy đem về chôn, thì lãnh đạo tỉnh Sơn La quyết định thông qua dự án 1.400 tỷ xây tượng đài HCM, chủ yếu nhằm móc ruột ngân sách chia nhau dưới danh "Ý nguyện dân"

Giả “ý nguyện dân”, ngân sách hao tổn
Tìm cách chia nhau phè phỡn bầy đàn
Lãnh đạo thông đồng một lũ tham, gian
Vô nhân tính, ngày càng thêm tàn ác.
Anh thấy gì không, chúng mượn danh Bác
Che đậy thối tha, tham nhũng lạc loài

Dân biểu tình phản đối đường lưỡi bò của TQ liếm hết Biển Đông, làm Lễ tưởng niệm những người hy sinh trong các cuộc chiến chống Trung, biểu tình phản đối chặt cây xanh phá hoại môi trường, phản đối Formosa xả độc giết biển miền Trung, đòi đuổi Formosa vì những vi phạm liên tiếp nhằm hủy hoại môi trường sống của dân tộc Việt...vv... đều bị chính quyền "vì dân" do ĐCSVN lãnh đạo đàn áp đẫm máu.

Chính quyền hiện nay đang phụng sự ai?
Bọn Trung quốc xả độc sai – vẫn đúng
Vẫn bắt dân phải cúi đầu ca tụng
Nuốt hận mất đảo cho chúng tung hoành
Biển chết, ký thêm Cà Ná cho nhanh
Để Trung cộng mạo danh lập căn cứ
Anh có thấy, dân Việt Nam quá khổ
Bị “Đảng quang vinh” lột khố, bóp hầu
Bòn rút ngân sách riêng chúng chia nhau
Mặc chủ quyền cho bọn Tầu lấn chiếm.


Họ đang thề "trung thành với Tổ quốc", nhưng đó là tổ quốc nào? "Trung thành với nhân dân", mà lại bịt miệng không cho dân nói lên tiếng nói của sự thật? Không cho dân quyền chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc VN? Không cho dân chống tham nhũng? Không cho dân được quan tâm tới vận mệnh chính trị quốc gia, dân tộc? Không cho dân đi theo con đường Dân chủ văn minh, thịnh vượng, lại bắt dân phải tin theo chủ thuyết CS vô thần, "anh em đại đồng", để xoá bỏ biên giới lãnh thổ, trao đất đai cho Trung cộng, trao toàn bộ nền kinh tế cho Trung cộng chỉ vì Đảng muốn giữ quyền độc tài lãnh đạo nhằm vơ lợi riêng cho Đảng thôi sao?


TSB 25.09.2016

Samstag, 24. September 2016

LÁ THƯ GỬI NHỮNG DƯ LUẬN VIÊN CỦA ĐCSVN

Hình ảnh nhóm DLV của Quan lùn - Hình minh họa lấy từ trên mạng

Các bạn nguyện làm Dư luận viên để kiếm tiền thân mến,
Các bạn đúng là những con vẹt ngu ngốc trong não không có chút gì của riêng mình, mà chỉ biết lặp lại những gì được ông Đinh Thế Huynh nhét vào đầu. Thế giới đã thoát thời kỳ đồ đá và bưng bít thông tin từ lâu rồi. Giờ này mà các bạn còn ở đó hô những câu khẩu hiệu nhàm chán thế thì ai nghe? Sao các bạn lại học Trung Quốc coi khinh dân trí của dân tộc Việt mình đến thế nhỉ? Đừng lấy xương máu của cha ông ra để tự tô vẽ cho "công" của đảng. Có thể quá khứ đảng đã lừa dân là "cướp được chính quyền thì dân cầy sẽ có ruộng, cơm no áo ấm, mọi lợi quyền về tay nhân dân", nên mới được dân tin và nghe theo họ để cùng họ cướp chính quyền. Nhưng sau khi hoà bình lập lại, dân MB đã bị choáng vì cú phản bội của đảng khi giết hàng trăm ngàn người vì cái chính sách của TQ là phải qui cho được 5% dân số vào dạng địa chủ, cường hào ác bá và đem giết đi. Nên tiếng kêu oan khốc dậy trời đất vì rất nhiều trong số đó là gia đình cách mạng, cán bộ đảng viên nhiệt huyết như gia đình bà Năm Thanh Long, hay gia đình của vợ nhà thơ nổi tiếng Đặng Hữu Loan. Nếu lúc này ĐCSVN dừng lòng tham lại để xây dựng MB mạnh giầu có thể độc lập, tự cường, phát triển vượt xa MN trong chế độ tư bản, chứng minh là XHCN "ưu việt" hơn hẳn nền "dân chủ giả hiệu" của Mỹ và phương Tây như họ vẫn rêu rao, thì dân tộc sẽ bình yên, cả hai miền đồng bào sẽ không có hàng triệu người phải đổ máu xương, hàng triệu gia đình tan nát, bất hạnh và chúng ta cũng không phải "nợ ơn TQ" khi phải vay của họ 870 tỷ Mỹ kim cho vũ khí, vật dụng phục vụ chiến tranh và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh bằng những thực phẩm loại 2 dành cho súc vật của họ trong cuộc chiến được mệnh danh là "chống Mỹ để bảo vệ Tổ quốc". Trong khi trên thực tế, Mỹ đổ quân vào MN để bảo vệ MN thoát khỏi nạn CS xâm lược như đã bảo vệ Hàn Quốc, Tây Đức thành công, sau khi CSMB phá vỡ Hiệp định Gionerve mà thôi, chứ cho đến nay nhân dân VN đều biết, họ không hề xâm lược để cướp đất như Nga cướp Cremia của Ukreina, như TQ cướp Biển đảo của VN. Nếu không có lòng tham danh vọng muốn chèn mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp của TBT ĐCSVN lúc đó là Lê Duẩn, không có sự ngu muội "chúng ta đánh Mỹ là đánh cho cả LX và TQ" để tuân theo lệnh Mao là "chúng ta sẽ đánh Mỹ tới người VN cuối cùng để bảo vệ thành trì XHCN", thì cuộc chiến nồi da xáo thịt đã không xảy ra và có lẽ bây giờ VN đã không bị TQ khống chế, di sản của cha ông vẫn nguyên vẹn, Tổ quốc không mất hơn 200 km2 đường biên, VN không mất biển, đảo và nền kinh tế, chính trị, ngoại giao của VN không phải lệ thuộc vào TQ như bây giờ. Mẹ VN không phải chịu đau thương, và đội quân dân oan trên khắp mọi miền đất nước không ngày một đông, lòng dân không chia rẽ, dân tộc không phải chịu thảm họa bị đầu độc hàng ngày bằng những thực phẩm và hàng hóa nhiễm độc từ TQ và Formosa không thể gây thảm họa để tiêu diệt toàn bộ biển miền Trung như bây giờ. Và một điều chắc chắn, chúng ta không căm thù lẫn nhau, vì "người trong một nước phải thương nhau cùng". VN sẽ thống nhất muộn hơn nước Đức, hoặc dân được tự do chọn lựa chế độ cho mình để di dân từ miền Bắc vào Nam hay ngược lại, mà không phải tìm mọi cách ra nước ngoài để bán sức lao động hay làm điếm cho ngoại bang hoặc làm điếm cho chính các đại gia của CS như bây giờ.

Công của cha ông và dân tộc trong quá khứ không phải của ĐCS. ĐCSVN chỉ tiếm quyền, chứ nhân dân không hề trao cho ĐCSVN quyền "lãnh đạo toàn diện" như đảng vẫn tuyên truyền. Chưa bao giờ đảng cho dân quyền bầu cử tự do thực sự. Điều này cho đến nay đã được chứng minh rõ nét qua Đại hội đảng XII và bầu cử QH khoá XIV vừa qua thì người ngu nhất cũng đã được mở mắt rồi.
Đảng thao túng tất cả, tự chọn và sàng lọc danh sách, tự đưa người vào các ghế quyền lực, rồi cũng tự lôi những "tội lỗi" trong quá khứ của họ mà chính đảng đã từng ngợi ca mới thăng chức cho họ vù vù, ra để phế truất họ như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh mới đây và có thể đích nhắm là vào cả đương kim Ủy viên BCT Đinh La Thăng và nguyên TT Nguyễn Tấn Dũng nữa. Các cuộc thanh trừng lãnh đạo trong đảng, những người có đầu óc tân tiến, cởi mở, không chịu tuân theo lệnh của Trung Quốc đã là "truyền thống" của ĐCSVN. Ta hãy cùng nhớ lại vụ "Xét lại chống đảng": Hàng trăm lãnh đạo ưu tú nhất của đảng lúc bấy giờ đã bị tống giam không có án, hay bị quản thúc, giam lỏng tại gia, bị bêu riếu, hủy hoại khánh tiết như Trung tướng Trần Độ, chỉ vì ủng hộ lập trường của TBT LX Khơ rút xốp, là "thế giới chung sống hoà bình, không có chiến tranh" để không buộc nhân dân VN lao vào cuộc chiến anh em Bắc - Nam tương tàn để VN làm lá chắn bảo vệ thành trì cho biên giới TQ thoát khỏi chịu ảnh hưởng của phong trào dân chủ từ Mỹ. Kể cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị vạ lây trong cuộc đấu đá nội bộ này, để đến cuối đời ông viết thư đòi phải công khai, minh bạch vụ án, nhưng đảng đã lờ đi, để ông phải chết mà vẫn ôm hận. Nếu ĐCSVN không tham độc quyền, không quyết giữ chế độ độc tài để một mình vơ vét hết tài nguyên đất nước bán cho TQ, làm giầu, thì việc gì phải sợ nền Dân chủ? Bởi bây giờ dù Đảng và DLV có muốn bóp méo kiểu gì thì ai cũng nhận ra: - Sẽ không có một xã hội ưu việt, nếu không có Dân chủ thực sự. - Sẽ không bao giờ có những người lãnh đạo xuất sắc tận tâm vì dân vì nước, nếu không có cuộc bầu cử hoàn toàn tự do, dân chủ thực sự, của dân, do dân và vì dân. - Sẽ không bao giờ chống được nạn tham nhũng, cửa quyền, nạn hối lộ, mua quan bán chức và sự phân cấp xã hội sẽ càng ngày càng lớn vì quyền và lợi đều nằm trong tay của một đảng độc tài, chẳng ai kiểm soát được ai. Có "chống tham nhũng" thế nào thì chẳng qua quyền và lợi của "nhóm lợi ích" này cũng chỉ chuyển sang tay cho "nhóm lợi ích khác" một cách "đúng qui trình" mà thôi, chứ đất nước vẫn bị chúng đua nhau vắt kiệt và vận mệnh quốc gia, dân tộc vì thế trước sau cũng sẽ rơi vào tay TQ chỉ vì lòng tham của lãnh đạo ĐCS các cấp mà thôi. - Sẽ không bao giờ dân VN có bất cứ quyền gì, vì để bảo vệ ngôi vị độc tôn lãnh đạo, ĐCSVN coi Dân chủ thực sự là kẻ thù không đội trời chung. Bất cứ ai lên tiếng đòi quyền cho dân được làm chủ, được tự quyết vận mệnh quốc gia, dân tộc, đòi quyền sống trong môi trường trong sạch, quyền làm người được tôn trọng và bảo vệ theo Hiến pháp của VN cũng như theo Hiến chương Liên hiệp quốc về Nhân quyền, mà VN là thành viên, ̣đều sẽ bị vu khống, bắt bớ tống giam. - Sẽ không bao giờ công dân VN được xét sử công bằng trước pháp luật, không bao giờ được tôn trọng và tính mạng luôn bị đe dọa tước đoạt bất cứ lúc nào, bằng bất cứ hình thức nào, nếu dám nói lên tiếng nói của sự thật. Tại sao ĐCSVN vẫn ra rả khoe "Dân chủ đến thế là cùng chứ còn gì nữa", nhưng lại vu khống, đánh đập, bắt giam và cho DLV chống phá những người đấu tranh cho tự do, dân chủ thực sự? - Đảng sợ nếu để Dân chủ đúng nghĩa, thì dân thực sự có quyền được làm chủ đất nước, có quyền bầu ra và phế truất lãnh đạo - Có quyền tố cáo, có quyền phán xử những hành vi sai trái, tham lam, vô đạo đức của tất cả lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương. - Có quyền buộc tòa án, CA, quân đội phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. - Có quyền đòi được bảo vệ và chống lại bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào của CA, hay bất cứ kẻ nào khoác áo chính quyền bằng biện pháp ôn hòa. - Có quyền ngăn cản và bắt giữ, đưa ra tòa những tên mặc thường phục đánh đập dân thể hiện tính côn đồ, gây mất trật tự công cộng. - Đảng sợ Dân chủ sẽ tước đi quyền được tha hồ cướp đất của dân bán cho ngoại bang làm giầu riêng họ, và mất đi quyền tha hồ dùng tiền ngân sách tạo dựng những doanh nghiệp ma hay mua những xí nghiệp, tầu thuyền, máy bay, vũ khí..vv...quá đát, kém chất lượng của Nga, Tầu về bán đồng nát, chủ yếu để làm giầu cho riêng nhóm 4 triệu đảng viên, nhằm lôi kéo những kẻ tham tiền, hám lợi vào đảng, ủng hộ đảng một cách mù quáng. Cho đến nay những điều này, kẻ ngu muội nhất cũng nhìn thấy quá rõ ràng, nên tiếng thét dân oan mới là "Đả đảo ĐCSVN" hay câu "ĐMCS" mới phổ cập như bây giờ. Nếu Đảng tự tin rằng "tuyệt đại đa số nhân dân tin và đi theo Đảng", thì đừng dùng mọi thủ thuật đe dọa, ngăn cản dân nữa, hãy thử trưng cầu ý dân, cho dân tự do bỏ phiếu kín dưới sự giám sát của những hội đoàn XHDS không do Đảng lập và nuôi dưỡng, và trong sự quan sát của các nhà báo quốc tế, sẽ biết ngay kết quả rõ ràng. Nhưng tôi tin, KHÔNG BAO GIỜ chế độ độc tài này lại dám làm điều đó, vì biết lòng dân không còn tin Đảng nữa.
Chính lãnh đạo cao cấp của Đảng đã phải thốt ra điều này một cách lo lắng, vì biết Đảng không phải do dân lựa chọn, mà ho tự tiếm quyền cho rằng "Lịch sử đã lựa chọn" họ làm lãnh đạo, và họ cũng biết sai lầm của họ không thể sửa chữa, nó chỉ biến thái và ngày càng đẩy dân tộc VN vào con đường lệ thuộc TQ mà thôi.
Lịch sử của đất nước VN ngàn đời luôn thay đổi và biến chuyển theo khát vong thoát Trung, chống ngoại xâm và xây dựng đất nước của dân tộc Việt không biết cúi đầu khuất phục. Không một đảng phái nào có độc quyền sở hữu, dìm đi hay bôi nhọ nó nhằm vơ lợi về mình mà tồn tại được lâu dài. Chắc chắn sẽ có một ngày, chế độ độc tài tham lam, tàn ác, vô nhân tính, sính Trung này sẽ phải sụp đổ, để trả lại cho dân Việt Nam quyền làm người được sống tự do trong nền Dân chủ và phát triển như tất cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Mittwoch, 21. September 2016

BẢN CHẤT THẬT CỦA ĐCSVN ĐÃ HIỆN HÌNH

Chưa bao giờ chính quyền VN lộ rõ bản chất thật tồi tệ như hiện nay:
1/ Dương Chí Dũng bị bắt và khai ra chuyện động trời đưa hơn 500 triệu đô cho Phạm Quí Ngọ để đút lót cho Trần Đại Quang và những người khác nhằm chạy tội tham nhũng> Phạm Quí Ngọ đột tử bí ẩn?
2/ Nguyễn Bá Thanh đang khoẻ mạnh tự nhiên "mắc bệnh lạ" và đi điều trị bí mật rồi chết bí ẩn, mà lực lượng CA được Đảng tôn vinh "giỏi nhất thế giới" bó tay không tìm ra nguyên nhân.
Ông Trọng quên luôn "cánh tay phải " đắc lực của mình, vì bận lo tranh ghế quyền lực.
3/ Liên tiếp các vụ máy bay rơi một cách bí ẩn và sự điều động lực lượng kiếm tìm cách xa nơi tìm thấy xác máy bay, xác phi công và cả phi công Cường sống sót, khiến thêm 9 người nữa tử nạn vẫn không có lời giải. 


4/ Vụ Formosa xả độc xuống giết chết biển Miền Trung khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng kéo dài chưa biết bao giờ biển mới phục hồi. Trong khi dàn lãnh đạo của Đảng thi nhau lừa dân là "tảo nở hoa"....và đua nhau "ăn cá, tắm biển" chứng minh biển sạch, cá sạch..... dân cứ đánh bắt, cứ bán, cứ ăn đi để.... nhanh xuống mồ. Tới khi Formosa chịu cúi đầu nhận tội, thì bầy đàn lãnh đạo lại đua nhau kể công và vội vã nhận "bồi thường" 500 triệu đô, nhưng cho tới nay đã gần 6 tháng, dân chưa nhận được tiền bồi thường, mà chỉ là chút vãi rơi "cứu trợ tạm thời" để xoa dịu dân mà thôi. Trong khi Formosa liên tiếp bị phát hiện chôn giấu bùn thải độc, chở chất lỏng độc Boxit từ TQ sang đổ tại cảng biển VN. Chính quyền VN lặng câm, mặc dù trước đó TT Phúc hứa "nếu Formosa tái phạm sẽ đóng cửa".
Đặc biệt TBT Nguyễn Phúc Trọng giả không biết, kéo bộ sậu đến thăm Formosa vào đúng dịp cá chết trắng biển, nhưng coi dân như rác, không một lời thăm hỏi, còn ca ngơi Formosa thực hiện "đúng qui trình". Không một lời nhắc đến nỗi khổ của người dân trong vùng thảm họa.
Ông ta còn bận lo vụ sắp xếp nhân lực làm "đại biểu QH". 
5/ Ba quan chức đầu tỉnh Yên Bái bắn chết nhau ngay tại phòng làm việc. Không cần điều tra lâu, CA đã khẳng định ông Minh là thủ phạm, trong khi ông ta được cho là "tự sát" bằng một viên đạn xuyên từ gáy ra phía trước?


6/ Ông Trịnh Xuân Thanh đang lên vù vù, bỗng bị hủy danh tính "đại biểu QH" khoá XIV chỉ vì "chiếc xe tư nhân gắn biển số xanh"? Và bị qui tội làm thất thoát 330 ngàn tỷ đồng của PVC, trong khi công ty ông cùng thời điểm đó nhận "Huân chương Lao Động"?
Ông Trọng vốn quen lặn mắt tăm mỗi khi có bất cứ sự cố gì lớn dính tới TQ, cho dù đó là chủ quyền biển đảo, hay các loại thảm họa về kinh tế, môi trường, nhân lực, đất đai...vv.... bỗng dưng nhào ra buộc BCHTW Đảng phải khai trừ Trịnh Xuân Thanh mà không cần "điều tra làm rõ" sau khi bị Thanh chê "không xứng đáng lãnh đạo" và xin ra khỏi Đảng.
Chưa kể lãnh đạo Ninh Thuận dưới quyền ông Trọng còn đang rắp tâm học Cự Formosa Hà Tĩnh, bán biển Cà Ná cho TQ xả rác thải và chất độc qua "dự án thép Cà Ná" của tên trọc phú Tôn Hoa Sen. Khinh dân "dân trí thấp", nên chúng muốn làm gì thì làm.

Tới đây thì ai ngu ngơ nhất cũng phải nhìn thấy rõ bản chất thật của CS là THAM LAM > nên phải lươn lẹo, dối trá dân và tranh giành địa vị để chia chác nhau quyền lợi. Mặc dân khốn khổ, mặc nước lâm nguy.
Như vậy những ai từ xưa tới nay dám lên tiếng chống lại cái Đảng thối nát từ trung ương tới địa phương này đều là những vị anh hùng vô tội. Họ chỉ một lòng vì dân, vì nước mà phải chịu gông cùm của chế độ tham nhũng, độc tài, tàn ác mà thôi.


Hãy đoàn kết chống lại những kẻ lãnh đạo tham nhũng, tàn ác, vô lương tâm, mất hết tính người đang đục khoét đất nước, hãm hại dân lành, đưa đất nước vào vòng thảm họa bị TQ diệt chủng.
Hãy lên tiếng để chứng minh chúng ta không ngu xuẩn, không bịt tai nhắm mắt trước sự oan ức, nỗi đau người dân và vân mệnh nước nhà.

XÓT QUÁ DÂN TÔI

Chưa bao giờ mẹ Việt Nam lại chịu nhiều đau thương vì bị bọn tham nhũng tiếp tay ngoại bang cắt da xẻo thịt như bây giờ. 
Chưa bao giờ dân Việt Nam lại phải cúi đầu nhịn nhục và sống trong đầy đọa khốn khổ như bây giờ.


Chưa bao giờ trng hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam lại lắm kẻ tham nhũng, đè đầu cưỡi cổ bóc lột dân khủng khiếp và ngang nhiên như bây giờ. Các vụ án hàng trăm ngàn tỷ cứ nối đuôi nhau bung vỡ mà danh sách không thể ngừng lại: PMU 18, Vinashin, Vinalines....các nhà máy cắt băng khánh thành xong đắp chiếu, các tượng đài hàng trăm ngàn tỷ trong những vùng khó khăn, các Trụ sở hoành tráng mới sử dụng vài năm đã muốn di dời như trụ sở "biểu tượng bắp ngô" của Đà Nẵng..vv.. ..


Chưa bao giờ chế độ lại thối nát, mục ruỗng, đạo đức xuống cấp trầm trọng như bây giờ. Các quan chức đua nhau đưa vợ, con, anh em, họ hàng ngang nhiên ngồi vào các cấp lãnh đạo để tiện việc thông đồng chia nhau bóp cổ dân vơ vét lại còn trơ trẽn đến độ thanh minh là gia đình mình "bị ép" làm lãnh đạo chứ "không muốn". Như vụ gia đình ông Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Đức Thanh có 8 người làm cán bộ; hay vụ mua nhà và có con với gái bao của Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đang um xùm dư luận.
Chưa bao giờ mà các quan tham lại công khai trưng ra nhiều tài sản khủng, sống phè phỡn sa hoa, dùng tiền ăn cắp được mua dinh thự, xe xịn, tạo doanh nghiệp cho gái bao, cho thân hữu, bè đảng để kiếm chác và cho con đi du học nhiều và ngang nhiên như thời đại "rực rỡ nhất" của ĐCSVN như bây giờ. Hãy xem phòng khách của nguyên TBT Nông Đức Mạnh, TBT Đỗ Mười và nhiều dinh thự cũng như tài sản khủng của các Bí thư Tỉnh ủy, các lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, các nhân vật hiện hoặc đã từng trong BCT, hay Trung ương Đảng, rồi so sánh với mức lương mà họ được thụ hưởng, nhân với năm công tác và trừ chi phí đi sẽ phải ngạc nhiên về mức độ tàn phá của đám giặc "Nội xâm" này khủng khiếp đến thế nào. Gánh nợ quốc gia vì thế cứ thế theo đà giầu có của đám quan chức này ngày một phình to ra mãi.


Chưa bao giờ, kể cả lúc còn nghèo khó, người dân Việt Nam bị chết nhiều như bây giờ. Nguy cơ cái chết rình rập từng ngày từ thảm họa đầu độc qua thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng nhiễm độc và đầu độc nguồn nước, đầu độc sông, biển do TQ ngầm tiến hành. Khiến nguy cơ chết vì các căn bệnh "lạ" hay ung thư ngày một tăng cao, chưa kể những cái chết oan nghiệt do sự tắc trách của các bác sĩ được đào tạo "lương y như từ mẫu" trong "thiên đường XHCN" nữa. Theo thống kê, hiện nay tỉ lệ người mắc bệnh ung thư ở VN cao nhất thế giới với số 180.000 người/năm và trong đó 75% bị chết. Dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt kỷ lục 200.000 người nhiễm bệnh mỗi năm.
Nguy cơ cái chết đến từ tai nạn giao thông hàng ngày cũng rình rập do tham nhũng rút ruột công trình và CAGT tham tiền bán bằng lái, ăn tiền bỏ qua những kẻ có chức quyền vi phạm giao thông hay uống bia rượu, lái ẩu, nhưng lại hành dân để móc túi. Hay tai nạn do cố tình "bố trí" để thủ tiêu người khác phe phái tranh ghế hay những người dám nói lên sự thật bi đát trong chế độ độc tài Đảng trị. Cũng theo thống kê của Bộ giao thông vân tải mỗi năm có khoảng 22.000 người chết vì tai nạn giao thông.
Ngoài nguy cơ cái chết đến từ thảm hoạ thiên nhiên ngày một lớn do sự buông lỏng quản lý của giới lãnh đạo tri thức kém, lại tham tiền ra, còn nguy cơ thảm họa do chính quyền độc tài đã và đang tạo điều kiện cho TQ vào tha hồ tàn phá rừng đầu nguồn, khai thác Bauxit ngay trên "mái nhà" Tây Nguyên, cho các xí nghiệp luyện thép của TQ chiếm lĩnh lập căn cứ dọc các vùng bờ biển VN để thoải mái xả độc xuống biển và không khí nhằm tàn phá môi trường, giết dần dân tộc VN. Chưa kể tới qui hoạch thủy điện lung tung và  xả nước tùy tiện khiến không ít người dân phải chết oan, mất sạch tài sản cả một đời để VN mãi mãi chẳng thể "thoát nghèo" và phải phụ thuộc Trung. Thảm họa do Formosa gây ra không biết bao giờ biển mới sạch? Chưa kể thảm họa bùn đỏ và mới đây nhất là thảm họa vỡ đường dẫn nguồn nước của đập thủy điện sông Bung khiến danh sách người chết và mất tích cứ kéo dài.

Nỗi đau tột cùng của anh Hạnh khi nhận xác con là bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Mỹ 2, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) bị mất tích gần 3 tháng và thi thể được tìm thấy ở biên giới Campuchia.Nhưng căm phẫn hơn là khi phát hiện cháu thi thể cháu đã không còn có nội tạng.

Nguy cơ cái chết còn đến từ nạn bắt cóc trẻ con, phụ nữ, nam giới để giết, mổ cắp nội tạng bán sang TQ, mà chính quyền cố tình che đậy. 
Nguy cơ cái chết khốn khổ đớn đau nhất cho dân VN chính là nạn giết dân lành một cách tùy tiện của CA ngay tại trụ sở, trong nhà tạm giam hay cho an ninh giả dạng côn đồ hành hung những người dám tố tội ác của đám tham quan hay nhà cầm quyền. Chưa kể những cái chết oan khuất do án "Tử hình" của tòa án chỉ biết tuân theo lệnh của các quan trong chế độ độc tài, nhằm bịt miệng hay dùng để "thế thân" cho con cái, thân nhân quan chức lỡ phạm pháp, chứ không dựa trên chứng cứ và pháp luật, mà chỉ dựa trên trò ép cung của CA buộc nghi can phải nhận tội do họ dàn dựng. Theo thống kê, chỉ trong vòng 3 năm, có 226 người đang khoẻ mạnh, vào đồn CA khi ra trở thành xác không hồn với nhiều "lý do" khó hiểu.
Và gần đây nhất, những người còn đang là quan chức chính quyền, hay phục vụ trong quân đội cũng bị nguy cơ cái chết đến bất chợt do sự thanh trừng lẫn nhau giữa các băng "nhóm lợi ích". Hay do nguyên nhân nào đó rất bí hiểm, như vụ liên tiếp mấy chiếc máy bay rơi khiến hơn chục sĩ quan không quân bị chết vừa qua.


Tất cả những điều trên xảy ra thì mọi thiệt thòi đều đổ hết lên đầu nhân dân Việt Nam.  
Mọi sai lầm trong đường lối, chính sách để VN từ chỗ nghèo cũng vẫn là nước hoàn toàn độc lập với TQ, nay trở thành nước lệ thuộc gần như hoàn toàn kinh tế vào TQ. Từ việc mất chủ động về kinh tế, dẫn tới lệ thuộc vào Trung cả chính trị, vào việc bố trí nhân lực lãnh đạo thì tất nhiên cũng phải lệ thuộc vào Trung cả cách điều hành, phương thức ngoại giao, chính sách, và cả văn hóa, xã hội và giáo dục. 
Dân TQ quá đông, nên hàng ngàn năm qua, chưa bao giờ TQ bỏ ý đồ xâm lược VN để di dân. Hãy nhìn số phận của 4 dân tộc được TQ coi như "thành phần của dân tộc Trung Hoa" và được gắn biểu tượng bằng một ngôi sao trên lá cờ TQ sẽ thấy ngay tương lai dân tộc Việt ra sao. 


Chắc chắn không bao giờ TQ muốn dân tộc VN tồn tại và vững mạnh, khi ý đồ xâm lược đã được Tập Cận Bình tuyên bố công khai. 

Từng bước TQ chiếm VN bằng "Diễn tiến hòa bình":

1/ Bước đầu chúng dùng thật nhiều tiền, gái và vật phẩm quí mua các quan chức cao cấp VN rồi lưu bằng chứng lại để chế ngự. 
2/ Mượn danh "đầu tư", "cho vay" để chiếm lĩnh mặt trận kinh tế, đưa các doanh nghiệp làm nhiễm độc môi trường năng di sang VN và chiếm dần đất đai VN. 
3/ Cùng lúc tiến hành đầu độc nòi giống Việt bằng thực phẩm và hàng hóa độc hại giá rẻ, song song với việc tiến hành lặng lẽ cuộc xâm lăng văn hóa qua hệ thống giáo dục ngu dân, qua phim ảnh, ca nhạc, trò chơi điện tử, sách báo và cả trên truyền thông để phá tan truyền thống ngàn năm văn hiến và ý chí quật cường của dân VN. 
4/ Công khai ý đồ chiếm hoàn toàn Biển Đông. Khiến VN có muốn cưỡng lại cũng không được nữa, vì cổ đã đút vào thòng lọng của TQ, càng ngọ ngoạy, càng nhanh chết.
5/ ĐCSVN tuyên bố VN đã "có truyền thống gắn bó" với TQ về mọi mặt và tiếp tục "cần hợp tác song phương chặt chẽ" với TQ.
6/ Quay sang từ chối sự liên kết về kinh tế với Mỹ, và tuyên bố không muốn sự can thiệp của Mỹ vào "chuyên anh em" giữa VN và TQ. Nhưng vẫn sẵn sàng nhận "giúp đỡ" về kinh tế từ Mỹ và các nước phương Tây để đỡ gánh nặng cho TQ. Hiện nay đã tuyên bố tạm dừng TPP, liên minh kinh tế với Mỹ, để quay sang "toàn tâm toàn ý" với TQ. Bằng chứng là cho TQ tiếp tục mượn danh Tôn hoa sen, để tiếp tục lập căn cứ Formosa thứ 2 tại Ninh Thuận, mặc cho thảm họa do Formosa Hà Tĩnh còn nguyên đó và nhân dân tiếp tục biểu tình chống Formosa.

Hiện nay TQ đã thực hiện được tất cả các bước, nhờ sự tiếp tay đắc lực của ĐCSVN. TQ đã chiếm lĩnh dần tất cả những nơi quan trọng mà chúng muốn ngoài biển, cũng như trên đất liền và ĐCSVN đã thành công khi giả vờ đu dây giữa Mỹ và TQ để làm ngu dân VN, đẩy dân tộc Việt tới bờ diệt vong. 


Từ 1990 tới nay, ĐCSVN đã nhanh chóng làm cho những mưu toan của TQ trở thành hiện thực: tham nhũng tràn lan, xã hội suy đồi, giáo dục tụt hậu, dối trá lên ngôi, con người trở thành ích kỷ, vô cảm và ngu ngơ, sợ hãi ...vv....
Hãy nhìn lại xem, sau thống nhất nhân dân được gì và đang mất gì?
Giai cấp nào đang hưởng lợi nhiều nhất? Có phải công nhân không? Có phải nông dân không? Hay là dân tiểu thương buôn bán nhỏ từng bị goi là "giai cấp tiểu tư sản" trước kia cần phải bị tiêu diệt? Hay giờ đây quyền và lợi tất cả đều chảy vào túi tham của giai cấp "tư bản đỏ" kiểu rừng rú bao gồm toàn là đảng viên từ thấp tới cao của ĐCSVN?


Đất nước mình chua xót thế này ư?
Quan cướp của dân chẳng từ quần lót
Tham nhũng, côn đồ đã quen trấn lột
Nỗi uất nghẹn đành thốt tiếng chửi đời

Đất nước mình dân khổ cực muôn nơi
Thân trâu ngựa, vẫn phải lời ca tụng
Lãnh đạo tự khen, gì Đảng cũng “đúng”
“Lỗi do dân”, nên chịu trừng phạt thôi

Formosa xả độc giết chết biển rồi
Chẳng thương dân, lại phun lời xảo trá
Họp bàn mưu kế, thi nhau lèo lá
Buộc dân “khoan hồng” cho Trung phá Việt Nam

Đất nước mình tham nhũng thêm tràn lan
Đảng “tự hào” thời gian này “rực rỡ”
Kiên quyết bắt dân phải theo bọn đỏ
Cộng sản Trung Hoa không có tính người

Coi dân như rác, thích là giết chơi
Thanh niên, sinh viên, Pháp Luân Công....hàng triệu người phải chết
Công an tìm sư, giáo dân tận diệt
Nhà thờ tan hoang, người chết khắp nơi....

Đảng tự ngợi ca “thành tích sáng ngời”
Đưa giặc Trung  “đầu tư” rồi lấn chiếm
Giả ngây nói, thân với Trung không thiệt
Gắng tô “tình thâm”, lừa thuyết phục dân

Im lặng mặc Trung cướp biển dần dần
Cho chiếm đất, xây ngăn “khu tự trị”
Lợi dụng nhân dân như quân tốt thí
Cướp quyền lợi chung dành chỉ riêng mình


TSB 06.2016

Hai nửa và Có bao giờ anh tự hỏi?

Hai nửa



Một nửa trái tim đã lạnh rồi
Nửa còn thoi thóp với đơn côi
Vẫn mơ Trăng sáng trong lòng biển
Luyến tiếc những ngày cùng thảnh thơi 


TSB 19.09.2016



Có bao giờ anh tự hỏi?

Anh có hỏi lòng, mình yêu chân thực?
Hay chỉ nương nhau trong lúc lỡ làng?
Muốn tạm bến đậu qua vận trái ngang
Nên không thể dịu dàng trao thương mến?



Không để tình yêu trong tim hiển hiện
Không thực lòng tìm kiếm giấc mơ chung?
Khi em ốm, anh bỏ mặc dửng dưng
Không chăm sóc, ôm mùng nằm riêng chỗ?

Khi giận nhau em khóc, anh không dỗ
Mặc em cô đơn, đau khổ một mình
Gọi anh hoài, anh cố tình làm thinh
Cho biển mặn xót mối tình Trăng – Sóng.

TSB 09.2016

Freitag, 9. September 2016

Thôi nhé

hinh-anh-la-vang-mua-thu-568 (11) 
Thu đã xám trời, tiết chuyển đông
Còn gì đâu nữa để mà mong
Trơ cành lá rụng, anh không tới
Xuân đã qua rồi, sao mãi trông?

Thôi nhé,từ nay giã biệt anh
Giấc mơ hạnh phúc vỡ tan tành
Biển, Trời không thể hòa chung được
Trăng chẳng bao giờ tắm Sóng xanh



Chỉ tại hồn thơ mơ ước thế
Ngỡ Trăng lấp lánh, chỉ riêng dành
Mảnh tình ôm ấp bao năm ảo
Trăng chỉ cợt đùa soi bóng thanh

Thôi hết, xa rồi, xa thật xa
Những yêu thương cũ đã phai nhòa
Chôn vùi ngày ấy trong hoài niệm
Trăng - Sóng ngàn đời chẳng thể hòa.

Giã biệt một thời ngỡ tưởng Xuân
Tình mơ Trăng - Sóng kéo tim gần
Chia nhau hạnh phúc vì nhân thế
Nguyện ước trùng phùng mới kết thân.




Xin trả lại anh kỷ vật thương
Mình hai lối rẽ, chẳng chung đường
Giữ chi thêm nhớ trong xa xót
Lỗi hẹn ngày về, giọt lệ vương.....


TSB 09.09.2016

Samstag, 3. September 2016

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC?

Nhân ngày "Độc lập" TSB nhìn lại chặng đường VN đã đi qua từ năm 1979 đến nay, theo những gì TSB được biết, thì chẳng thấy VN có độc lập, tự do, hạnh phúc như ĐCSVN vẫn ca tụng. 
Sau Thống nhất tưởng đất nước sẽ đi lên, nhưng do sai lầm liên tiếp của Đảng mà ngày nay VN lún sâu vào sự lệ thuộc TQ, "kẻ thù truyền kiếp của dân tộc" dù biết chúng luôn không ngừng lăm le xâm lược VN.


ĐCSVN luôn ca ngợi TQ là "Anh em 4 tốt, 16 chữ vàng", song có thực thế không?
"Anh em bạn vàng" ư? Sao chúng không trả lại Hoàng Sa cho VN, ngay sau khi VN thống nhất đất nước? 
"Anh em đồng chí tốt" mà lại khốn nạn đến nỗi bỗng dưng đem quân sang "dậy cho VN một bài học" toàn tuyến biên giới, buộc dân VN phải trả bằng xương máu sau cuộc nội chiến 30 năm chưa kịp phục hồi?
"Anh em hữu nghị" gì mà đem quân đánh giết bộ đội VN để chiếm một số đảo trong quần đảo Trường Sa của VN từ năm 1988, rồi bây giờ còn khoanh đường lưỡi bò đòi chiếm hết Biển Đông, cô lập VN với thế giới, để thuộc về Trung hoàn toàn?
"Anh em láng giềng tốt" mà nhận thầu công trình của VN rồi kéo dài thời gian để nâng giá thành lên gấp 3 lần? Hợp đồng một đằng, làm một nẻo, bán cho VN toàn đồ bãi rác, để khi làm xong, không thể sản xuất nổi?
"Anh em tốt, vàng" mà chỉ lo vơ vét tài nguyên của VN, làm nghèo và đầu độc dân VN.

Có lẽ vì ĐCSVN thấy TQ "quá tốt, quá vàng" cho riêng các lãnh đạo Đảng, nên thà vì TQ mà triệt hạ, đánh đập dân mình để "không làm mất lòng người anh em tốt" còn hơn nghe theo dân, làm theo ý nguyện dân. Tất cả lãnh đạo từ xưa tới nay đều phải được TQ duyệt để không đi ra khỏi vòng cương tỏa của TQ.


Dễ hiểu khi TQ ngang nhiên khoanh đường lưỡi bò chiếm biển, đảo của VN, nhưng ĐCSVN vẫn hô hào "thắt chặt tình hữu nghị̣ anh em" với TQ và buộc Bộ quốc phòng phải đi theo quĩ đạo của TQ. Một số tướng lĩnh phản đối thì "tai nạn máy bay bí ẩn" và "chết đột tử", hay bị mất chức theo đúng bài bản TQ muốn.
Như thế gọi là "độc lập" ư?

ĐCSVN tước hết mọi quyền dân được ghi trong Hiến pháp, mặc dù nó do họ tạo ra. Buộc dân VN làm bất cứ việc gì, đi đâu, viết gì..vv.. đều phải xin phép, họ cho mới được làm.
ĐCSVN tự coi mình là chính quyền duy nhất có mọi quyền cưỡi trên đầu nhân dân lạm chiếm tài nguyên đất nước, cũng như bóc lột sức lao động của người dân. Có quyền sinh,quyền sát với dân và có quyền định đoạt vận mệnh đất nước, phớt lờ ý dân và ngồi xổm trên pháp luật, xét xử tùy theo ý Đang muốn.
Như thế là "Tự do" ư?


Nhân dân VN "nhờ ơn Đảng" mới nếm mùi cá chết, thuyền quấn khăn tang, biển bị Formosa xả độc, rừng ngập mặn chết rụi vì độc tố và đời sống hàng triệu người dân khốn khổ điêu linh suốt gần 5 tháng như thế nào. 
"Nhờ ơn Đảng" mới biết đồng khô nhiễm mặn, không có nước sử dụng, phải trở về thời nguyên thủy thế nào. 
"Nhờ ơn Đảng" mới biết bùn đỏ Tây Nguyên giết chết môi trường sống và khó tẩy rửa thế nào.
"Nhờ ơn Đảng" rừng gỗ quí hàng trăm năm mới "được" mọc cây mới và số gỗ quí này biến thành đồ gỗ sang trọng trong các nhà quan thế nào. 
"Nhờ ơn Đảng" dân nghèo VN mới được chiêm ngưỡng những toà dinh thự lộng lẫy, những khách sạn sang trọng, những khu mua sắm hoành tráng nằm giữa trung tâm, những khu nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi nhất Đông Nam Á, những sân Golf rộng lớn chuyên dành cho giới nhà giầu của Đảng tiêu sài tiền tham nhũng ....vv...Tất tật chúng thuộc về các Tập đoàn của các quan tham trong Đảng và được Đảng bảo kê thế nào. 
"Nhờ ơn Đảng", dân mình mới biết biểu tình chống TQ xâm lược biển đảo, đòi nhớ ơn các liệt sĩ chống Trung, đấu tranh đòi mội trường sạch, đòi minh bạch nguyên nhân cá chết, đòi đuổi Formosa, kẻ gây thảm họa cho muôn đời con cháu, đòi bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh, đòi Nhân quyền và Dân chủ, đòi bảo vệ tín ngưỡng .... đều là "phản động". 
"Nhờ ơn Đảng" giỏi lèo lái qua thảm họa cá chết, nhân dân mới biết "nghệ thuật" tuyên truyền láo của các lãnh đạo Đảng đã tới mức thượng thừa thế nào: Formosa xả độc, thì đổ cho "tảo nở hoa"nên cá chết và do "nhân dân xả rác làm bẩn biển". Nuước có độc bảo "vôn dưới mức qui chuẩn của VN nên "an toàn". Gà vịt chết vì ăn cá nhiễm độc, thì bảo do "sốc vì ăn quá no". Đáy biển phủ màng chất độc không thể phục hồi nếu không hút sạch, thì bảo "nước biển tựn làm sạch". Công nghệ Formosa cũ kỹ mới xảy ra thảm họa, thì khẳng định là công nghệ của Formosa "tân tiến nhất thế giới", còn đó chỉ do "sự cố môi trường" chứ không phảo "thảm họa"


Và "Nhờ ơn Đảng", nhân dân mới được chứng kiến cảnh an ninh giả côn đồ đánh dân bằng những đòn hiểm ngay trên đường phố, giữa ban ngày, nhằm quyết cho người bị đánh phải hằn dấu tích trên mặt hoặc bị di chứng về sau, để đám thanh niên học tập mà hanh hạ nhau. 
Cũng Nhờ ơn Đảng" mà nhân dân VN mới biết trong đồn công an hay nhà tạm giam có rất nhiều xú uế, nên bất cứ ai dù khoẻ mạnh, nam thanh nữ tú hay ông già vạm vỡ vào chốn này khi trở ra cũng bị tâm thần hoảng loạn hay chết đột tử hoặc bỗng dưng thích tự tử.
"Nhờ ơn Đảng" dân mình mới biết phải nhắm mắt, bịt tai, khoá miệng, thân ai phận nấy mà sống, chỉ nên tham tiền, chớ nên tranh quyền sẽ chết như 3 quan chức Yên Bái.
Cũng "nhờ ơn Đảng" thi thoảng nhân dân lại được bố thí cho một cuộc ngắm pháo hoa để quên đói nghèo.
"Hạnh phúc" trong "Thiên đường XHCN" là như thế chăng?



“Độc lập” ở đâu, sao tôi chẳng thấy?
Ngoài khơi xa sóng đang dậy Biển Đông
Trên đất liền dân Việt chỉ ước mong
Hạn chế Trung, nếu không dần sẽ chết
Không cho chúng có cơ hội tận diệt
Biển, rừng Việt Nam nhằm giết dân mình
Không vì tiền, mà để chúng rẻ khinh
Không vì Cộng sản mà kết tình gắn bó
Với bọn giặc Tầu muôn đời tráo trở
Rình rập Việt Nam sơ hở chiếm liền
Mềm dẻo, kiên quyết mới được bình yên
Càng hèn nhát, tham tiền, sẽ mất nước.

“Tự do” ở đâu, Nhân quyền bị tước?
Mọi thứ “xin”- “cho”, mới được thực hành
Tất cả lợi, quyền Đảng đều quyết tranh
Trói buộc dân, không dành cho chi cả
Ai dám chê Đảng, sẽ phải trả giá
Ai phản đối, là “chống phá chính quyền”
Sống ngậm miệng, chưa chắc được bình yên
Chỉ quan “tự do” tước đoạt quyền dân chúng.

“Hạnh phúc” thế nào, khi dân khổ nhục?
5 tháng trời chịu đựng nỗi khó khăn?
Biến chết, thuyền phơi, cuộc sống nhọc nhằn
Đòi lẽ phải, bị Đảng dằn ra đánh
“Tin” nữa hay không, lãnh đạo dàn cảnh
Tắm biển hai lần, cố tránh Formosa?
Đổ “tại tảo đỏ”, giấu chuyện xấu xa
Vì tham tiền, mới thà lừa dân chết

Đảng vơ tất lợi, còn dân chịu thiệt
Thuế, phí chất chồng, dân biết kêu ai?
Bởi tướng xuống quân, đều chỉ một loài
“Bầy sâu bọ” toàn tay sai gian ác
Chúng lừa dân “theo con đường của Bác”
Buộc theo Trung, không được lạc hướng đi
Chủ nghĩa xã hội, Đảng đâu thấy gì
Điều quan trọng Trung bảo chi, làm nấy.

Hãy can đảm nắm tay nhau đứng dậy
Đòi tự do, không cho cậ̣y Đảng quyền
Kiên quyết thoát Trung, gìn giữ bình yên
Đòi trả cho dân mọi quyền chính đáng.


TSB 03.09.2016