Seiten

Sonntag, 17. Juli 2016

THẢM SÁT NICE

Nghe tin một thằng vô nhân tính đã lao xe bừa vào đám đông giết chết 84 mạng người, trong đó có 10 đứa trẻ vô tội và làm hơn trăm người khác bị thương, trong đó có khoảng 50 người bị thương nặng, mà TSB phẫn uất quá, nghẹn ngào không thể viết ngay nên lời. 
Nếu có Thánh thần, Trời Phật linh thiêng sao không ra tay giết chết hết bọn tàn ác này đi? Sao còn để bọn tà đạo IS ngang nhiên đánh bom, bắn giết và chèn chết bao người dân vô tội?
Đã 3 vụ liên tiếp chúng làm tại Pháp khiến cả thế giới xôn xao phẫn nộ, song nó càng khiến người dân Pháp cũng như những ai yêu hòa bình, tự do trên khắp hành tinh này đoàn kết lại để tiêu diệt bọn khát máu này. Chúng không bị hủy diệt tận gốc, thì chính chúng ta phải chết không biết lúc nào.
Được biết, thằng này gốc Tunisien, đã được nước Pháp cưu mang lâu rồi. Nhưng sự lười và tham, thích ăn chơi mà không muốn làm, chuyên ăn cắp và rất tàn nhẫn, chuyên đánh đập vợ, đã từng bị kết án.....
Hắn đã thuê chiếc xe tải trước đó vài ngày để thực hiện âm mưu tàn độc ngay trong ngày dân Pháp mừng Quốc khánh. Trước khi lao xe húc đổ hàng rào vào con đường cấm, hắn đã nổ súng vào cảnh sát Pháp và phóng xe, vừa bắn vừa đánh tay lái ngoằn nghèo nhằm giết được thật nhiều người đang đi dạo trên con đường ven bờ biển xinh đẹp của Nice.
Chỉ cho tới khi hắn mở cửa nhẩy xuống để bắn lại cảnh sát thì họ mới có cơ hội hạ gục tên khốn kiếp này.
Nỗi đau này không riêng gì nước Pháp, mà nó làm trái tim cả thế giới rung động, chia sẻ yêu thương.
Chúng phải trả giá. Đó là điều mà ai cũng tiên liệu trước, vì không kẻ thủ ác nào có thể tồn tại lâu trên thế gian này.

Chiếc xe tải đã cán chết 84 người trong đêm 14.07.2016 tại con đường ven biển Nice ngay sau khi họ vừa xem pháo hoa mừng quốc khánh Pháp. Bọn IS đã nhận trách nhiệm.

84 linh hồn phải rời cõi thế
Xót thương thay trong đó 10 đứa trẻ
Háo hức cùng cha mẹ đi xem bắn pháo hoa
Có những du khách đến từ rất xa
Những cô gái, chàng trai rời quê nhà theo lớp đến đó
Kỷ niệm chuyến đi, chia tay tuổi nhỏ
Tưởng vui chung, ai ngỡ giã biệt buồn
Cô giáo cũng bị xe tải tông luôn
Hơn trăm thương vong, máu tuôn xối xả
Tên lái xe tàn nhẫn đã giết tất cả
Nó bị bắn chết, để trả giá cho tội ác này
IS vô nhân cố tình ra tay
Tàn sát người dân, sẽ có ngày trả giá
Thánh thần nào dung, kẻ khốn nạn quá?
Đạo gì đâu luôn tàn phá dân lành?


Nỗi đau nước Pháp thấu tận trời xanh
Đoàn kết lại, chúng ta giành chiến thắng
Mỗi người dân là chiến sĩ dũng cảm
Cùng góp công, chẳng ai ngại kẻ thù
Loại khỏi đất này những kẻ cuồng, ngu
Lợi dụng đạo, khiến lũ mù khát máu
Ngàn đời sau nguyền rủa hoài con cháu
Lũ cờ đen phải gánh hậu quả tàn
Cả thế giới không chấp nhận dã man
Chúng phải chết bởi làm toàn điều ác


Tiếng Sóng Biển 17.07.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen