Seiten

Mittwoch, 6. Juli 2016

Tại sao dân phải ơn Đảng?

Ngày Thống nhất lính VNCH chủ động bắt tay lính giải phóng hy vọng Độc lập, Tự do, Dân chủ, Bình đẳng, Bác ái về trên Đất nước, Quê hương

Dân nghe Đảng vùng dậy cướp chính quyền
Chẳng tiếc máu xương, quên mình vì dân tộc
Hòa bình rồi, Đảng chỉ cần lũ ngốc
Giết hết Trí, Nhân, Đảng ngồi chốc điều hành
Vì khát quyền lực, Đảng khơi dậy chiến tranh
Nợ Trung quốc để quyểt giành chiến thắng
Tiến đánh miền Nam, nhẫn tâm san phẳng
“Đốt dãy Trường Sơn” cũng chẳng ngại ngùng
Xác dân Việt rải khắp nẻo núi rừng
Máu dân Việt thẫm muôn trùng sông núi
Dân cả tin nghe theo lời Đảng gọi
Độc lập, Tự do, Dân chủ xốc tới giết nhau


Thống nhất làm chi, để phụ thuộc Tầu?
Dân khốn khổ chìm sâu trong uất hận?
Mất đất, mất quyền, mất biển, mất tất
Mất niềm tin, lòng chất ngất hờn căm
Giận lũ tay sai bán nước âm thầm
Giận Đảng hèn, lặng câm cho Trung lấn
Giận “nội xâm” tìm mọi cách gian lận
Thỏa lòng tham, tiếm ngân sách làm giầu
Giận bọn vì tiền nhắm mắt ngu lâu
Ca tụng Đảng, mặc cho Tầu cướp biển
Mặc đất, rừng lần lượt bị chúng chiếm
Mặc Giang sơn đang hiển hiện xác xơ
Tìm mọi cách biến dân thành ngu ngơ
Nô lệ kiểu mới, trực chờ Trung sai khiến.
Ngôi vị lãnh đạo, Đảng nghiễm nhiên chiếm
Mọi lộc, tài Đảng tự tiện chia nhau
Cướp đất, phá nhà mặc dân khổ đau
Oan dậy đất, vì muốn giầu bất chấp


Mặc phố phường khi mưa xuống lại ngập
Mặc đồng bằng khô rốc nước - đói ăn
Mặc lâm tặc phá rừng bán cho nhanh
Mặc Biển chết đang biến thành hoang vắng
Mặc ngư dân bị Trung hại – câm lặng
Mặc nỗi oan khiên, chẳng một ai hay
Mặc côn đồ đánh đập dân từng ngày
Mặc người chết vì tai bay vạ gió
Mặc bọn tay sai như một lũ chó
Xâu xé cắn dân, máu đổ thường xuyên
Kết với kẻ thù, chỉ muốn giữ quyền
Đòi “Ơn Đảng”? Chắc chỉ điên mới thế.


TSB 06.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen