Seiten

Samstag, 23. Juli 2016

Ai chia rẽ đôi ta?



Thuyền nằm buồn phơi nắng trên cạn
Biển rưng rưng nhớ bạn nôn nao
Thuyền ơi sóng vẫn tuôn trào
Chờ anh ngày tháng mình trao ân tình

Còn đâu những bình minh vui vẻ
Thuyền trở về cá để đầy khoang?
Mất rồi háo hức xốn xang
Lòng biển lạnh khi chiều vàng chan bãi?

Sóng vẫn xô hoang oải mong chờ
Thuyền nằm đó bơ vơ nhớ biển
Em nhớ anh tình dâng hiến
Độc Formosa đã khiến mình xa....

Đảng chẳng muốn nói ra sự thật
Cứ tiếp tục khuất tất dối lừa
Đã thấy Trung tốt hay chưa?
Đừng mù quáng làm thân lừa cho chúng

Nhân dân mình chịu đựng quá lâu
Đã đến lúc cùng nhau đứng dậy
Cho bọn giặc Trung nhìn thấy
Việt Nam ta quyết chống lại cường quyền


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen