Seiten

Sonntag, 1. Mai 2016

Sao lại còn khen?




Mình viết bài này để trả lời một tên Dơ Lợn Viên viết bài thơ phản bác lại cô giáo, cố tình thanh mình cho Đảng, ca ngợi đất nước VN đang "yên bình", nhân dân có "cơm no áo ấm" và nó khuyên cô giáo Lam, tác giả bài thơ nổi danh chất chứa nỗi niềm trăn trở cho đất nước trong thời Thật - Giả, Trắng - Đen hoán đổi nhau lẫn lộn dưới đây là: "Rau nào sâu nấy", lật ngược câu châm ngôn, ý muốn đổ tội dân mình có gian thì quan mới tham, nên phải có "nghĩa vụ" nhặt sâu đi, chứ không được trách.

Nó thanh minh chuyện bọn tham nhũng đua nhau xây tượng đài hàng trăm ngàn tỷ, trong khi ngân sách cạn kiệt là "Kỷ vật lịch sử", vì nó đã đi nửa vòng trái đất, thấy cũng "nên làm". Tôi nghĩ chắc nó sang TQ có vô số tượng Mao, khối LX cũ có vô số tượng Stalin và Lenin, Triều Tiên có tượng cha con họ Kim, ở Iraq có tượng Saddam Hussein....??? Toàn tượng những tên độc tài khát máu, nhưng đều đã bị nhân dân giật đổ. 

Nay chỉ còn Putin thờ Stalin, kẻ đã ra lệnh thu hết lương thực, bỏ chết đói 10.000.000 dân Ukreina vì hắn cũng đang muốn cướp trắng đất nước này, họ Tập đang dựng lại hình tượng Mao, vì muốn thực hiện ý đồ của Mao thôn tính toà̀n bộ các nước Đông Nam Châu Á và chiếm toàn bộ Biển Đông. Triều Tiên thì tất nhiên Ủn phải bắt dân tôn thờ cha ông mình để nó ngồi lên đầu nhân dân Triều Tiên rồi.

Riêng VN ĐCSVN cố công xây tượng đài ông Hồ và các tượng đài khác hoành tráng có những mục đích sau: 

1/ Trước hết nhằm mục đích tham nhũng là chính, chứ chắc chắn chúng chẳng tôn thờ gì ông, vì chúng vẫn hô hào học tấm gương của ông đấy, nhưng thời nay đốt đước cũng không tìm thấy cán bộ nào "Tận tụy, Liêm khiết, Chí công, Vô tư" đâu, mà thay vào đó là khẩu hiệu mà cán bộ thường dùng là "Bám ghế, Tham nhũng, Lươn lẹo, Vì tiền". Càng dự án lớn, càng rút ruột được nhiều ngân sách, càng chiếm hữu được nhiều đất đai của dân rồi bán khoảnh chia nhau tiền chênh lệch. 

2/ Ép dân tôn thờ hình tượng ông Hồ, để lấy nê ông Hồ thân với Mao, đã từng "xây dựng tình hữu nghị Việt - Trung lâu đời bền chặt", buộc dân phải theo TQ, không được chống Trung chiếm Biển Đông, không được phản đối những nhà máy, xí nghiệp của Trung, không được biểu tình chống Trung "làm hỏng tình hữu nghị anh em 4 tốt 16 chữ vàng".

3/ Không phải ĐCSVN trân trọng "tình anh em" giả tạo này. Mà họ chỉ sợ nhân dân đòi ngả về Mỹ thì họ phải tôn trọng Quyền của mỗi người dân mà họ luôn tước bỏ. Phải cho tự do lập Hội, tự do báo chí, tự do bầu cử - Thứ mà ho sợ nhất, vì có thể làm họ mất độc quyền lãnh đạo. Vì thế họ luôn ban phát lợi lộc và làm lơ cho bọn cán bộ dưới quyền làm láo. Chỉ vụ nào quá lố, dân phản đối dữ dội, chúng mới giả "điều tra, xét sử" nhưng trên thực tế, chẳng bao giờ bọn phạm tội ác lĩnh đúng mức án như chúng gán cho dân cả. "Phê bình, khiển trách, cảnh cáo", cùng lắm thì "án treo" đó là những "hình thức "kỷ luật" mà lãnh đạo Đảng hạm tội tầy đình nhận trước nhân dân. 
Chúng ta còn chờ gì nữa? Cứ im lặng để chết chùm hay sao?


LẠI CÒN KHEN?
Lãnh đạo mình kỳ quá phải không anh?
Đảng cộng sản quyết tâm giành tất cả
Vì quyền độc tôn, Biển Đông trả giá
Bởi tham tiền khiến tôm cá chết trương
Đất nước mình cán bộ thật nhiễu nhương
Bọn tham nhũng cứ dương dương tự đắc
Coi người dân sống trung thực là giặc
Còn kẻ thù ôm chặt nhận “anh em”
Từ khi có Đảng, đất nước vào đêm
Chiến tranh triền miên, hai miền đau khổ
Nước mắt mẹ trên thân con máu đổ
Tưởng giải phóng rồi dân đỡ trầm luân?
Hãy nhìn đi anh, Đảng tranh hết phần
Mặc dân mình gian truân trong chìm nổi
Mẹ già lặn lội kiếm cơm sớm tối
Trẻ em nghèo vô tội chẳng đủ ăn
Đất nước cũng cần sắt thép, xi măng
Không vì thế mà làm sằng kiếm chác
Anh cũng biết, khó dân đâu thoái thác
Hại môi trường, Đảng đã lạc hướng rồi
Đừng lươn lẹo, đừng xảo biện anh ơi
Thế giới họp, tìm cho đời lối thoát
Kẻ nào vi phạm, đều sẽ phải chịu phạt
Không như Việt Nam, hèn mạt đậy che
Ai cũng biết, mưu Trung quốc gớm ghê
Trước mua đất, sau dở nghề tàn phá
Dân chọn biển sạch, chọn tôm, rau, cá
Bởi biết Trung muốn chiếm cả nước mình
Tại sao Đảng lại quên người hy sinh?
Đàn áp chống Trung, cạn tình Dân tộc?
Không minh bạch, coi dân là lũ ngốc?
Lạm quyền, mặc Trung đầu độc Quê hương?
Anh có thấy, cá bị chết thảm thương?
Đồng khô cháy, nước đại dương xâm lấn?
Không nguồn sống, nông, ngư đều lận đận
Ngoài Biển Đông Trung xâm lấn đâm tầu
Anh có hiểu, khắp nơi dân khổ đau?
Quan cướp đất, bầy sâu không thể bắt
Chúng là nội xâm, tiếp tay cho giặc
Rút ruột nước nhà xơ xác còn gì?
Nếu Đảng theo Trung, dẫu giống Xy –ri
Hay I-Rắc, dân xá gì không đánh?
Truyền thống cha ông trước giặc ai tránh?
Diệt nội xâm mới mong thắng giặc ngoài
Sự tàn khốc ký ức chưa hề phai
Nhưng không thể để tương lai mãi tối
Nếu ngoảnh mặt, anh là người đắc tội
Với cha ông, lớp trẻ nối tương lai
Dũng cảm đối diện, sự thật Đảng sai
Xây tượng đài, làm một mai ngân sách
Mọi ký kết dối gian không trong sạch
Bóp méo lịch sử, còn trách được ai?
Đảng thực tốt, sao sợ lời chê bai?
Sao chặn Face, bắt nhốt hoài nhân sĩ?
Không để tự do bầu lãnh đạo nhỉ?
Trả cho dân, quyền thay thế bọn tham
Chỉ đám quan gian mới dám làm càn
Mới hại nước, khiến dân càng căm phẫn
Không dám thẳng lưng, luôn ca chữ “Nhẫn”
Đánh mất chính danh, táng tận lương tâm
Đảng cầm quyền liên tiếp mắc sai lầm
41 năm dân âm thầm chờ đợi
Nay cá chết, đồng khô, tương lai tối
Đảng bám Trung, anh còn nói lời khen?

Tiếng Sóng Biển Thơ hồn 01.05.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen