Seiten

Freitag, 13. Mai 2016

Họ là ai?

Cảnh bọn TNXP phạm tội khủng bố khi đánh đập dã man dân lành biểu tình ôn hòa vì môi trường trước sự chứng kiến của đám CA vô trách nhiệm với dân, với nước.

Họ là ai?
Những kẻ cúi đầu chịu kiếp tay sai
Chỉ biết vung tay đánh đồng loại mà không suy nghĩ
Họ là ai?
Không biết họ có não không nhỉ?
Có mẹ có cha? Hay chỉ giống lạc loài?
Họ là ai?
Sao phí tuổi xuân, hèn một đời trai
Khi Tổ quốc lâm nguy, không thấy ai trường mặt?
Nhưng với dân lại dùng bàn tay sắt
Đánh cả trẻ thơ, phụ nữ, người già

Hình vợ con 34 ngư dân bị tầu TQ đâm chìm đang lo lắng ngóng tin chồng - Ảnh trên mạng

Họ là ai?
Sao vô cảm giết hại dân ta?
Bênh giặc ngoại xâm, khi nước nhà đang hồi nguy biến?
Khi bọn Trung quốc đang công khai chiếm biển
Khi tầu ngư dân bị chúng đâm chìm
Họ là ai?
Được sinh ra từ đâu mà không có trái tim?
Khi miền Trung đang chìm trong thảm họa
Ngư dân đói ăn, biển không còn cá
Sóng quặn đau vì độc phá môi trường
Cả Vũng Áng vắng lặng cảnh tang thương
Biển đang chết, không còn nguồn nào sống

Hình minh họa cho lũ tay sai không não, kém nhận thức làm thuê cho Tuyên giáo TW

Họ là ai?
Nhắm mắt liều vu khống
Chẳng cần thực hư, cứ “rống” tiếng chó hoang?
Làm theo lệnh trên, lên mạng chửi càn
Ca ngợi Đảng, vu oan dân vô tội
Tự chứng minh mình tâm hồn u tối
Tàn độc, ngu lâu, chầy cối hại Nhân
Chỉ vì chút tiền, dám bán bản thân
Bán nhân cách, bất cần tương lai họa

Hình minh họa lấy từ trên mạng

Họ là ai?
Những kẻ xảo trá
Đổi trắng, thay đen, quên cả giống nòi
Nguyện cung phụng Trung, nhằm giữ ghế thôi
Mặc vận nước dần trôi vào nguy biến
Mặc cho Trung tung hoành ngoài biển
Mặc cho dân khản tiếng yêu cầu
Cứ thẳng tay đánh đập dân đau
Cứ bán hết cho Tầu khi có thể
Lợi vơ vào mình bằng nhiều gian kế
Thà giết dân chứ không để mất quyền
Họ là ai?
Hỡi những kẻ điên
Vì lòng tham, thấy tiền nên hóa dại
Còn chút lương tri, hãy quay đầu lại
Cùng nhân dân quyết giữ mãi non sông.

Tiếng Sóng Biển 13.05.2016


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen