Seiten

Donnerstag, 12. Mai 2016

Hai bài thơ TSB họa với bạn: MẮC MƯU và CHỜ

THIÊN TAI
Nhân họa góp phần nạn nắng hong
Miền Tây mặn nhập lúa khô đồng
Con tôm thoi thóp ngoi cùng cá
Cái bến bơ phờ nghẹn với sông
Thủy lợi tầm nhìn xa mấy thước
Dân sinh dự án rộng bao lòng
Xanh kia thăm thẳm cao vời vợi
Có thấu hay ngồi xổm ghế trông ?
Lý Đức Quỳnh



MẮC MƯU (Bài họa)

Uất nghẹn lúa khô giữa nắng hong
Đất đang nứt toác, hạn khan đồng
Trung ngăn đập lại, hết tôm cá
Nước biển tràn vào mặn cả sông
Lãnh đạo ngu ngơ tin bọn cướp
Chủ quan mặc kệ tưởng xuôi dòng
Ai hay thâm ý Hán chờ đợi
Buộc cổ dắt theo, phải chổng mông

TSB 30.03.2016


ĐÓN NGÀY SANG
Xuân hết thì thôi,tớ chẳng màng
Kéo ngày xoay chuyển đón hè sang
Mai kia bóng xế đời thêm tẻ
Mốt nọ canh chầy kiếp cũng hoang
Thuận cảnh được vui nâng chén nhạt
Chờ hoa phải khổ rụng mơ vàng
Nhiều khi trăng sáng,mưa về mịt
Cam chịu mà cho huề cả làng !
Lý Đức Quỳnh 29.3.2016

Hình chỉ có tính minh họa

CHỜ (Bài họa)

Cứ ngồi chờ mãi giữa mơ màng
Xuân héo, hạ tàn, thu đã sang
Khắc khoải con tim, đời thấy tẻ
Thời gian rêu phủ cũng tan hoang
Lặng câm rúc xó chịu thân mạt
Ngóng gió đổi thay được dễ dàng
Chấp nhận tương lai gần tậm tịt
Những mong mai mốt sẽ thiên đàng

Tiếng Sóng Biển 30.03.2016


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen