Seiten

Sonntag, 3. April 2016

LỜI LUẬT SƯ LUÂN NÓI VỚI MẸ

Hình chỉ có tính chất minh họa

Mẹ ơi,
Hãy tin vào con, thằng con trai mẹ
Không làm điều gì hại cho nhân thế
Một lòng vì dân bất kể ra sao
Mẹ đừng lo, dẫu con có thế nào
Vì lẽ phải, sự thanh cao, trong sáng
Gánh nặng trên vai dân trao không nản
Con nguyện hết lòng, chẳng ngán chông gai
Không thể nhắm mắt bước tới tương lai
Không thể làm ngơ, bịt tai giả điếc
Con của mẹ vẫn quyết làm mọi việc
Vì nước, vì dân chẳng tiếc sức mình
Không muốn sống hèn để rồi bị khinh
Không muốn ích kỷ, cạn tình đồng loại
Con sẽ nói sao, khi vì sợ hãi
Mà dối gian, lẽ phải chẳng dám bênh?
Lớp trẻ sau chắc chắn rất thông minh
Sẽ nhận ra bố mình không xứng đáng
Con biết mẹ lo, thương con mới cản
Nhưng lương tâm không thể bán vì tiền
Con cũng biết, mẹ mong con bình yên
Sống an phận, tránh nỗi phiền theo đuổi
Nhưng mẹ ơi,
Nghề của con không thể nói dối
Không thể vì tiền thay đổi trắng đen
Không thể lấy ngày tráo trở thành đêm
Cứ im lặng sẽ nhiều thêm tội lỗi
Xin mẹ tin con, chớ trách chi vội
Hãy hiểu rằng con sống rất thật lòng.


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen