Seiten

Mittwoch, 17. Februar 2016

Nhân dân không bao giờ quên các anh

H1
Nhân dân và trí thức, thanh niên trẻ Hà Nội làm lễ tưởng niệm những người đã phải chết vì cuộc chiến bất ngờ do Trung quốc khởi xướng.

Lệnh tập trung đột ngột ngay giữa đêm
Súng nhét vào tay, mắt nhem chưa rửa
“Tập trận” khẩu lệnh vang lên chát chúa
Vội vã ra đi, mẹ tựa cửa dõi theo....

Biên giới tiến quân, lối dẫn ngoằn ngoèo
Mùi chiến tranh phía ngược chiều dội lại
Những tiếng nổ cứ rền vang xa mãi
Dòng người đi ngược, ngoái lại nhìn theo
Níu vai nhau cùng vượt dốc băng đèo
Những ánh mắt gửi bao nhiêu hy vọng
Tia sáng căm hờn cháy lên nóng bỏng
Mong chúng tôi nhanh chóng diệt sạch thù
Đoàn quân lặng im giữ hận ngàn thu
Ngẩng cao đầu hướng núi mù khói súng
Nắm chắc tay, quyết không cho chúng đụng
Mảnh đất cha ông trung dũng kiên cường
Các anh đi, mang theo cả quê hương
Bảo vệ Tổ quốc, lên đường vì nghĩa

Bao nhiêu năm rồi, dân Việt luôn để
Một góc trái tim chẳng thể nhạt nhòa
Những tử sĩ Biên giới, Hoàng – Trường Sa
Còn sống mãi dầu người ta ngăn cấm
Dẫu bọn trẻ con theo Trung, hầu Tập
Bắt dân phải quên, vùi lấp, dấu đi
Phá cuộc tưởng niệm, khơi dậy thị phi
Khiến lòng dân chẳng còn chi tin Đảng.

Tiếng Sóng Biển 17.02.2016


H1


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen