Seiten

Dienstag, 16. Februar 2016

Kỷ niệm Valentin



Sóng biển xanh luôn vỗ bờ cát trắng
Tình của anh rất phẳng lặng êm đềm
Chẳng có gì nhiều để dành tặng em
Chỉ tấm chân tình ngày thêm sâu nặng
Không quá khát khao rực nồng như nắng
Chỉ dìu dịu giống khoảng lặng trời đêm
Không cuồn cuộn dâng lũ cuốn lấy em
Rất nhẹ nhàng êm đềm như giấc mộng
Biết em buồn, cô quạnh trong cuộc sống
Tranh thủ đưa em hòa ước vọng đời
Ru hồn phiêu bạt thăm thú khắp nơi
Thỏa giấc mơ thiếu thời em ấp ủ
Mua dành tặng em tất cả mọi thứ
Mong cho em được đầy đủ yên bình
Valentin này tuyết rải trắng tinh
Em vẫn ấm bởi tình anh sưởi nóng
Một đoạn đường cùng nhau trôi trong mộng
Sướng vui, buồn lo anh chẳng bất an
Trêu đùa, động viên, vẫn cứ cười tràn
Luôn bình tĩnh vượt gian nan thử thách
Tình của anh giản dị như trang sách
Trao hết tin yêu khơi mạch sống đời.


Tiếng Sóng Biển 16.02.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen